Chán chỉnh chu hoàn hảo, Hồ Trung Dũng 'phá phách' với nhạc Jazz
Đây là sản phẩm âm nhạc Hồ Trung Dũng phải liên tục mất ăn, mất ngủ trong 6 năm để có thể thực hiện.
Mới đây, nam ca sĩ Hồ Trung Dũng vừa trình làng album nhạc jazz với với sự kết hợp của Swing jazz, Blues và các thể loại âm nhạc đương đại độc đáo mang tên "SAIGON FEEL - Hồ Trung Dũng meets Võ Thiện Thanh".
Theo Hồ Trung Dũng chia sẻ, anh và Võ Thiện Thanh, hai người đàn ông với hai cá tính riêng biệt, xuất phát điểm trong sự nghiệp âm nhạc cũng hoàn toàn khác nhau, những tưởng câu chuyện xoay quanh các cuộc gặp gỡ tình cờ bên ly cà phê vào năm 2011.
Cuộc gặp gỡ này là một sự kiên trì, là tình yêu và niềm tin mãnh liệt, để kéo họ cùng nhau làm việc chăm chỉ trong suốt 6 năm và cho ra đời một trong những album Jazz hiếm hoi và gần như là đầu tiên của làng nhạc Việt.
Sản phẩm âm nhạc này khiến cho Hồ Trung Dũng tốn khá nhiều công sức, tiền bạc thậm chí mất ngủ, sụt cân trong suốt 6 năm ấp ủ thực hiện và làm việc chung với một trong số những nhạc sĩ khó tính nhất ở Việt Nam - Võ Thiện Thanh.
Tổng thể album SAIGON FEEL được dẫn dắt như một câu chuyện kể về hành trình rong ruổi nhìn ngắm Sài Gòn từ nhiều góc độ khác nhau, bắt đầu từ những bài Hit một thời như “Tình 2000”, “Xích lô” hay “Quán cóc” rồi đến cao trào của album – ca khúc “Sài Gòn có mùa thu”.
Bên cạnh đó, trong dự án này khán giả sẽ gặp lại một hình ảnh vốn dĩ đã là "thương hiệu” của Hồ Trung Dũng, văn minh, lịch lãm, giọng hát đẹp và giàu cảm xúc, nhưng lại một Hồ Trung Dũng sáng tạo, trẻ trung, đầy bất ngờ và có phần tinh nghịch, phá phách.