Champions League: Nhiều ông lớn 'buông' ở lượt đấu cuối

Real Madrid, AS Roma, M.U, Juventus đã nhận thất bại trong lượt đấu cuối cùng của vòng bảng Champions League diễn ra rạng sáng nay 13.12 (theo giờ VN).

Real Madrid nhận thất bại tệ hại 0-3 ngay trên sân nhà - Ảnh: Reuters

Rạng sáng nay 13.12 đã diễn ra lượt đấu cuối vòng bảng Champions League của 4 bảng đấu cuối cùng E, F, G và H. Ngoại trừ Lyon và Shakhtar Donetsk phải tranh nhau chiếc vé nhì bảng F căng thẳng, gần như các câu lạc bộ còn lại đều quyết định được số phận của mình từ vòng đấu thứ 5. Vì thế không có gì lạ khi một số đội bóng chơi không đúng sức mình và để thua ở lượt trận cuối cùng.

Manchester Unied không đoạt được ngôi đầu bảng H vì thua Valencia - Ảnh: Reuters

Tệ nhất có nhắc đến cái tên Real Madrid. Được chơi trên sân nhà Bernabeu với đội hình không thiếu cầu thủ chủ chốt nào nhưng đội bóng Hoàng gia đã chơi như mơ ngủ. Tân huấn luyện viên Solari sử dụng chiến thuật 4-3-3 quen thuộc nhưng không thể khoan thủng được hàng phòng ngự của đội bóng đến từ Nga: CSKA Moscow. Ngược lại, họ bị thủng lưới ngay cuối hiệp một, khoảng thời gian dễ mất tập trung nhất. Chưa hết, Sigurdsson còn ấn định chiến thắng 3-0 cho các vị khách ở phút 73 sau pha phản công mẫu mực kiểu Iceland.

Tuy giành chiến thắng vang dội ngay tại Tây Ban Nha nhưng CSKA Moscow vẫn không có được vé dự Europa League bởi cùng giờ, Viktoria Plzen bất ngờ đánh bại AS Roma 2-1 tại CH Czech bằng lối chơi rực lửa pha chút may mắn bởi CLB đến từ Ý chơi thiếu động lực và thiếu cả người.

Trong một diễn biến khác ở bảng H, cả hai đội bóng mạnh là Manchester United và Juventus đều thất bại trên sân các đội bóng yếu hơn với tỷ số 2-1. Với đội hình đầy đủ Ronaldo và Mandzukic, HLV Allegri không thể khuất phục được đội bóng yếu Young Boys tại Thụy Sĩ. Rất may cho "Lão phu nhân" là Manchester United không nhân cơ hội đó để đoạt chiếc vé đầu bảng H khi "Quỷ đỏ" cũng nhận thất bại cay đắng tại Tây Ban Nha. Valencia không quá khó để ghi hai bàn thắng vào lưới đội quân của ông Mourinho, bàn thắng muộn của Rashford không đủ đem lại lợi thế "hạt giống" cho "nửa đỏ thành Manchester" trước vòng đấu play-off.

Bayern Munich (áo xám) vất vả hòa Ajax 3-3 đêm qua - Ảnh: Reuters

Bayern Munich dù cố gắng mấy cũng không thể thắng được một Ajax Amsterdam trên đất Hà Lan. Trận đấu căng thẳng khi 2 chiếc thẻ đỏ được rút ra chia đều cho hai đội bóng và hai câu lạc bộ mạnh nhất bảng E đã chia sẻ 2 chiếc vé lọt vào vòng trong.

"Ông lớn" duy trì phong độ nhất lại là Manchester City. Sau thất bại bất ngờ 0-2 tại London trước Chelsea ở giải Ngoại hạng Anh, "Man xanh" trở lại quỹ đạo chiến thắng ở Champions League khi đánh bại Hoffenheim 2-1 trên sân nhà. Leroy Sane lập cú đúp ở hai hiệp đấu để đấy đối phương rơi xuống cuối bảng xếp hạng.

Với lịch thi đấu dày đặc như hiện nay xen kẽ giữa giải quốc nội và giải đấu cấp châu Âu, các đội bóng không cần đá hết mình ở những trận đấu không quan trọng là điều dễ hiểu. Chỉ lạ ở chỗ, họ có nhất thiết phải thua trận?

Trường Nghi

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-quoc-te/champions-league-nhieu-ong-lon-buong-o-luot-dau-cuoi-96599.html