Champions League 2016-2017: 'Chúng ta không thuộc về nhau' nữa rồi

Thua 0-4 trước Barcelona và thật không thể tin nổi, mọi thứ lại đơn giản như thế với Man City. Họ là đại gia ở giải Ngoại hạng Anh, có con người, sự chuẩn bị và có “bộ não” của Pep để sẵn sàng cho một cuộc chinh phạt. Thế nhưng, họ lại không có “một thứ”: Lionel Messi.

Messi tỏa sáng với một cú hat-trick vào lưới đội khách. Ảnh: the Guardian

Khi Pep cúi đầu rời “cung điện” năm xưa

Trước trận đấu chừng vài ngày, người ta đã bàn tới bàn lui xem liệu rằng trong lần trở lại Nou Camp sắp tới, Pep với đội quân hùng hậu từ nước Anh có thể “chinh phạt” thành công “Gã khổng lồ” xứ Catalunya hay không. Bởi lẽ từ khi Man City nổi lên như một thế lực, họ cứ gặp Barca là thua tại các đấu trường Châu Âu.

Trong cuộc tái đấu này, Man City tràn đầy khí thế và tự tin hơn bao giờ hết. HLV của họ giờ đây là Pep Guardiola - người đã một tay xây dựng và hoàn thiện thứ bóng đá mang thương hiệu “Tiki-Taka” hoàn mỹ mà Barca đã duy trì để thống trị Châu Âu. Các CĐV của “Man xanh” tin rằng với Aguero, De Bruyne và nhất là với “bộ não” của Pep, đội bóng của họ có thể tạo nên một cuộc lật đổ ngoạn mục. Nhưng rồi mọi chuyện đã đi ngược lại những gì Man City hình dung bởi họ không có “chỉ một thứ”: Lionel Messi.

Hãy tạm bỏ qua tình huống vụng về của Bravo, đó không phải là lý do dẫn đến trận thua muối mặt của Pep trước đội bóng cũ. Man City đã đá “Tiki-Taka” ngay tại Nou Camp, thế nhưng họ không biết mình đang “múa rìu qua mắt thợ”. Pep là người khẳng định, nâng tầm thứ bóng đá ảo diệu ấy, nhưng có một điều mà ông đã quên, rằng mình chỉ là kiến trúc sư chứ không phải những người thợ trực tiếp xây dựng.

Ở Barcelona, Pep có “cú ăn ba” rồi “cú ăn sáu”, những danh hiệu cứ thế được trưng bày trong phòng truyền thống của CLB. Nhưng tại sao HLV này lại thất bại ở Munich và giờ có thể nói là một phần tại Man City? Nên nhớ ở Đức, “Hùm xám” là số 1 bao năm qua cả về tài chính, danh tiếng và điều kiện con người. Trong khi tại Anh, Man City cũng là trường hợp gần như tương tự.

Câu trả lời tưởng chừng khó mà hóa ra lại vô cùng đơn giản. Vì cả Bayern và Man City đều không có Messi. Nếu coi “Tiki-Taka” là một nghệ sĩ trình diễn những tiết mục nghệ thuật xuất chúng thì Messi chính là trái tim nhiệt huyết và cháy bỏng của người nghệ sĩ ấy.

Messi chỉ cần 3 phút xuất hiện sau chấn thương tại vòng 8 La Liga cuối tuần trước để ghi bàn, và anh lại tiếp tục phá hàng tá kỷ lục với cú hat-trick vào lưới Bravo tối qua. Ngày còn ở Barca, Pep thường “lạnh tanh” khi El Pulga ghi bàn vì đó đã được coi là lẽ tự nhiên. Còn giờ đây, chiến lược gia này chỉ biết ngồi ôm đầu bất lực.

Messi vẫn là nhất

Những cái tên như Ribery, Robben ở Bayern Munich hay Silva, De Bruyne tại Man City đều là những ngôi sao hạng nhất nhưng họ không phải là Messi - cầu thủ được cho là ngoại lệ của thế giới bóng đá và dường như đã vượt qua tất cả mọi giới hạn của bộ môn thể thao Vua này. Trong thời kỳ thành công nhất của Barcelona, Messi chưa bao giờ vắng mặt. Từ thế hệ của Ronaldinho, Deco… tới Xavi, Puyol và giờ là Suarez, Neymar… Messi vẫn là nhất. Anh là linh hồn, là trái tim của Barca, như là chính là thứ “vũ khí hủy diệt” của Pep trong khoảng thời gian “xưng hùng, xưng bá” ngày nào.

Man City đã thua, Pep đã thua trước chính CLB đã làm nên tên tuổi của mình. Đó là chuyện bình thường bởi lẽ Man City hay trước đó là Bayern Munich dù có đá “Tiki-Taka” nhưng đó cũng chỉ là phiên bản giống về hình thức thôi, còn linh hồn của thứ nghệ thuật hoàn mỹ ấy - Lionel Messi - chỉ thuộc về một nơi duy nhất.

Đó là Barcelona, nơi sở hữu Messi.

VIỆT HÙNG

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/champions-league-20162017-chung-ta-khong-thuoc-ve-nhau-nua-roi-603336.bld