Chậm xử lý cán bộ mạt sát dân

Ông Nguyễn Trung Sơn, đại biểu HĐND phường 7 và người dân khu phố 1, phường 7 (quận Tân Bình) vừa phản ánh đến Báo SGGP vụ việc ông Đỗ Võ An Trường, Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ tịch UBND phường 7 có hành vi mạt sát dân và thu tiền dân đóng góp ủng hộ người nghèo nhưng lại sử dụng vào mục đích khác.

Sự việc xảy ra hơn nửa năm nay, và các cơ quan chức năng quận Tân Bình đã kiểm tra, có kết luận sai phạm. Thế nhưng, từ đó đến nay ông Trường chưa bị xử lý kỷ luật, hiện vẫn đang giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường (thôi giữ chức Chủ tịch UBND phường từ tháng 7-2019), gây bức xúc trong nhân dân.

Chúng tôi có cuộc tiếp xúc với 2 ông Phan Quốc Việt (ngụ 1025/17A Cách Mạng Tháng 8) và Lê Phụng Triệu Vương (ngụ 113/6 Bành Văn Trân) - người đứng đơn tố cáo ông Đỗ Võ An Trường đã mạt sát, có lời nói không đúng chuẩn mực khi tiếp dân.

Ông Việt nói: “Tôi đến Phường đội gặp ông Nguyễn Ảnh Trường, Phường đội trưởng, hỏi về trường hợp mất hồ sơ khám NVQS của con trai. Đứng ngoài cửa phòng nghe câu chuyện giữa tôi và ông Nguyễn Ảnh Trường, ông Đỗ Võ An Trường nói chen vào: “Chuyện gì, muốn gì qua đây”.

Vừa bước vào phòng, ông chủ tịch phường đã hỏi: “Chiếm lòng đường phải không?”. Nghe tôi trình bày lại sự việc, ông chủ tịch phường nói: “Hồ sơ bị mất rồi”.

Khi tôi nói con tôi sức khỏe yếu, cận 4 độ, tháo kính ra đặt lên bàn, ông Chủ tịch gằn giọng “Tôi 5 độ đây thì sao”. Nói rồi, ông chủ tịch phường bỏ ra khỏi phòng”.

Còn ông Lê Phụng Triệu Vương nói về trường hợp của mình khi lên gặp ông Thái, Phó Chủ tịch phường, phản ánh về tình trạng căng bạt chiếm vỉa hè tại hẻm 113 Bành Văn Trân.

Ông Vương nói: “Lúc ấy, ông chủ tịch cũng đứng ngoài cửa phòng nghe tôi nói chuyện với ông Thái, ông ấy chỉ tay vào mặt tôi nói: “Mày là thằng Hiền (tên thường gọi của Vương - PV) hớt tóc phải không, mày bép xép”.

Tôi không hiểu sao lại bị ông chủ tịch có lời nói thô lỗ như vậy. Hôm sau, ông chủ tịch xuống địa bàn, thấy tôi còn chỉ mặt đe: “Làm gọn gàng nghe, coi chừng đó”. Cách ứng xử với dân của ông chủ tịch phường làm tôi rất bức xúc và đã phản ánh lên HĐND phường, đề nghị làm rõ sự việc”.

Về vụ việc ông Nguyễn Công Thành (ngụ quận 11), tố cáo Chủ tịch UBND phường 7 (quận Tân Bình) Đỗ Võ An Trường nhận 600USD của ông ủng hộ người nghèo nhưng sử dụng vào mục đích khác, cũng đã được kiểm tra, làm rõ. Sau đó, ông Trường đã phải trả lại số tiền trên cho ông Thành.

3 vụ việc trên đã được Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Tân Bình kiểm tra dấu hiệu vi phạm và ra thông báo kết luận: “Đồng chí Đỗ Võ An Trường chưa thực hiện tốt quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; có khuyết điểm trong công tác tiếp công dân và rèn luyện phong cách lãnh đạo; vi phạm việc tiếp nhận, sử dụng tiền ủng hộ người nghèo”.

Người dân đang chờ kết quả xử lý những sai phạm trên của ông Đỗ Võ An Trường, Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ tịch UBND phường 7 (quận Tân Bình), và sớm công khai để dân biết.

MINH ĐỨC

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/cham-xu-ly-can-bo-mat-sat-dan-621661.html