Chẩm thượng thư: Bạch Thiển thành hôn, nhan sắc tân nương được mong chờ nhất tứ hải bát hoang

Bạch Thiển thượng thần là nhân vật vô cùng được trông đợi trong 'Tam sinh tam thế: Chẩm thượng thư'. Từ tạo hình bình thường đến khi khoác trên mình bộ hỷ phục, thần thái và nhan sắc của Bạch Thiển thật vô cùng lộng lẫy khiến con dân Tứ hải bát hoang phải trầm trồ khen ngợi.

Bạch Thiển thượng thần là nhân vật chính trong bộ Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa, sang Tam sinh tam thế Chẩm thượng thưlà một câu chuyện song song nhưng sự xuất hiện của Bạch Thiển vẫn làm người xem vô cùng phấn khích.

Trong lúc Bạch Phượng Cửu đau khổ nhất vì tình yêu dành cho Đông Hoa Đế Quân dường như rơi vào bế tắc, muốn tiếp tục càng vô vọng mà muốn buông bỏ lại càng đau lòng, không gian nhuốm màu buồn tẻ thì hôn lễ của Bạch Thiển chuẩn bị diễn ra. Đây là một sắc màu mới, dường như có thể tưới thêm cho tâm hồn Bạch Phượng Cửu thêm phần tươi tắn, bớt buồn ảm đạm.

Cùng lúc đó, trong lúc say rượu làm liều, Bạch Phượng Cửu lại điểm chỉ nhận gả cho Thương Di Thần Quân. Đến khi tỉnh dậy bị cha mình lấy bằng chứng ra đối chiếu thì hối hận đã muộn. Phượng Cửu bé bỏng sắp bị gả về núi Chức Việt, trong lòng đã không vui càng thêm buồn nên còn có ý định đào hôn. May sao còn có A Ly lanh lợi hiến kế, Phượng Cửu chạy đi tìm Thương Di Thần Quân để nhờ hủy hôn.

Sau một hồi kể khó kể khổ, năn nỉ bất thành, Phượng Cửu bắt đầu dùng vũ lực thách đấu với Thương Di thần quân. Đáng tiếc Thương Di Thần Quân lại mà một người tài, chút tài mọn của Phượng Cửu đấu không lại. Nhưng may mắn có sự giúp sức của Chiết Nhan thượng thần, cùng với tấm lòng một mực muốn hủy hôn, Thương Di Thần Quân cũng đồng ý hủy hôn.

Cơ duyên xảo hợp, vì thương nhớ, mong muốn tìm lại sủng vật hồ ly đã mất mà Đông Hoa Đế Quân lại đồng ý đến Thanh Khâu tham gia lễ đón dâu. Phượng Cửu và Đế Quân lần đầu tiên chính thức gặp nhau. Tuy nhiên, điểm đặc sắc không chỉ là màn gặp gỡ lạnh như băng giữ Đế Quân và Phượng Cửu mà còn là nhan sắc lộng lẫy của Bạch Thiển thượng thần khi khoác trên mình bộ hỷ phục của Thiên tộc.

Y phục hôn lễ của Thiên hậu quả là vô cùng đặc sắc với một màu trắng vô cùng sang trọng. Trên đầu Bạch Thiển thượng thần đội mũ phượng với những chuỗi ngọc được buông xuống thành mạng che mặt. Tuy khuôn mặt Bạch Thiển chỉ ẩn hiện sau tấm mạng nhưng nét đẹp của Bạch Thiển vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào, vẫn vô cùng thông minh, sắc sảo, nhưng cũng không kém phần quyến rũ, bí ẩn.

Tuy chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian rất ngắn khi ở Thanh Khâu, nhưng nét “bà nội thiên hạ” của Bạch Thiển vẫn không lẫn vào đâu được. Nhìn Bạch Thiển thượng thần khoác trên mình bộ hỷ phục xinh càng thêm xinh, như vậy mới càng chứng minh được nhãn quang của Dạ Hoa thái tử không phải dạng vừa đâu. Nhan sắc, thần thái của Bạch Thiển trong bộ lễ phục thật xứng danh với địa vị cao quý của Bạch Thiển ở Cửu Trùng Thiên.

Bạch Thiển thượng thần ngay từ đầu khi bộ phim Tam Sinh Tam Thế: Chẩm thượng thư lên sóng đã rất được kỳ vọng. Và quả thực lần xuất hiện này, vẫn là nhan sắc ấy nhưng trong một bộ lễ phục vừa thanh tao vừa sang trọng, Bạch Thiển thượng thần đã không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Nét đẹp của Bạch Thiển thật sự xứng danh Tứ hải bát hoang đệ nhất mỹ nhân.

Vy Linh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/bach-thien-thanh-hon-trong-tam-sinh-tam-the-cham-thuong-thu-6955491.html