Châm lửa tự thiêu vì buồn?

Đêm qua (30/11), một người đàn ông sau khi uống rượu đã ra gốc cây ở đầu đường Võ Chí Công (phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) rồi đổ xăng tự thiêu.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc trên xảy ra vào khoảng 11h đêm qua (30/11) tại đường Võ Chí Công (phường Nghĩa Đô). Thời điểm trên, người đàn ông tên T (sinh năm 1967, trú tại phường Nghĩa Đô) ngồi uống rượu tại một quán ven đường.

Hiện trường vụ việc (ảnh: CTV)

Hiện trường vụ việc (ảnh: CTV)

Một lúc sau, người này bất ngờ đứng dậy đi ra khỏi quán đến gốc cây đa đầu đường Võ Chí Công. Tại đây người đàn ông này đã mở chai xăng chuẩn bị từ trước đổ lên người rồi châm lửa tự thiêu.

Phát hiện vụ việc người dân đã chạy đến tìm cách dập lửa, đồng thời thông báo đến cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương đưa nạn nhân vào viện cấp cứu. Được biết, trước khi xảy ra sự việc, người này đã nhiều làn nói với vợ con là sẽ tự tử. Xác nhận về vụ việc trên, theo một lãnh đạo của UBND phường Nghĩa Đô cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra lực lượng công an đã đưa nạn nhân vào viện cấp cứu, tuy nhiên, do bị bỏng quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Hiện cơ quan chức năng đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc.

T.Dũng

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/cham-lua-tu-thieu-vi-buon-65111.html