Chăm lo trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt: Xuân đong đầy yêu thương

Mùa xuân là thời điểm mọi người, mọi nhà gửi gắm niềm tin, ước vọng cho năm mới. Với mong muốn mang hơi ấm mùa xuân đến với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân đã chung tay tổ chức nhiều hoạt động, việc làm thiết thực, ý nghĩa. Xuân đong đầy yêu thương đã mang đến cho các em cảm giác yên bình, ấm áp và niềm tin vào cuộc sống, tương lai sẽ tốt đẹp hơn.

Trẻ em sống tại các trung tâm bảo trợ xã hội luôn nhận được sự chăm sóc, quan tâm của toàn xã hội để có tương lai tốt đẹp hơn. Trong ảnh: Trẻ em vui chơi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội III Hà Nội (quận Nam Từ Liêm).

Gieo niềm tin vào tương lai tươi sáng

Trong không khí rộn ràng đón chào xuân mới, em Nguyễn Minh Thư, học sinh lớp 8A5, Trường Trung học cơ sở Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân) hồ hởi chở em đi chơi trên chiếc xe đạp mới được nhà hảo tâm tặng dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Hai chị em nói cười vui vẻ, khiến ai chứng kiến cũng thấy ấm lòng. Thư là con thứ hai trong gia đình thuộc hộ cận nghèo ở quận Thanh Xuân. Bố em không may mất sớm, một mình mẹ tần tảo nuôi 3 con ăn học. Thương mẹ vất vả, Thư luôn phấn đấu học tập thật tốt. “Em và gia đình thường xuyên nhận được sự động viên, giúp đỡ của mọi người. Nay có thêm xe đạp làm bạn đồng hành, con đường đến trường đã rút ngắn hơn”, Thư phấn khởi chia sẻ.

Sống với bà trong căn nhà đơn sơ tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức), hai chị em Nguyễn Thảo Phương, Nguyễn Thu Hương luôn được quan tâm, tạo điều kiện học tập. Ngoài các chế độ, chính sách ưu tiên dành cho trẻ em thuộc hộ nghèo, hai chị em thường xuyên nhận được những món quà ý nghĩa. “Mới đây, chúng em được tặng quà để đón Tết. Chúng em vui lắm!”, Nguyễn Thảo Phương hồ hởi nói.

Trước thềm Tết đến, Xuân về, gia đình em Bùi Doãn Lộc, ở cụm 2, xã Tân Lập (huyện Đan Phượng) đón nhận tin vui: Lộc được hỗ trợ học bổng dài hạn với số tiền 1 triệu đồng/tháng. Ông Bùi Doãn Chính - bố của Lộc xúc động bày tỏ: “Tôi luôn canh cánh nỗi lo không biết phải làm gì để các con được đi học. Bởi thế, việc cháu Lộc được hỗ trợ học bổng dài hạn mang đến cho gia đình niềm hy vọng vào tương lai sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn”. Theo lời kể, ông Chính sinh được 3 người con, trong đó con trai cả không may mắc bệnh nặng, đã qua đời. Bản thân ông Chính bị bại liệt, không có khả năng lao động. Trụ cột trong gia đình là vợ ông chỉ làm ruộng, sức khỏe không tốt, nên cuộc sống vô cùng khó khăn.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, hiện trên địa bàn thành phố còn gần 13.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và gần 45.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Trong đó, 99,53% số trẻ có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp bằng nhiều hình thức.

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội tặng quà Tết cho cháu Nguyễn Thảo Phương và Nguyễn Thu Hương tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức).

Cả xã hội chung tay chăm lo cho trẻ em

Nhằm tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em phát triển toàn diện, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và nhiều tổ chức, cá nhân đã, đang chung tay chăm lo cho trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng.

Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội Kiều Thị Hương cho biết, dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, quỹ đã vận động nguồn lực xã hội để hỗ trợ những phần quà, xe đạp, học bổng, sản phẩm chăm sóc sức khỏe… cho hàng trăm trẻ em nghèo. Nguồn lực hỗ trợ trị giá khoảng 6-7 tỷ đồng/năm được triển khai linh hoạt, phù hợp với nhu cầu, hoàn cảnh, tạo động lực để các em vươn lên. Năm 2021, Quỹ tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm huy động nguồn lực đạt trị giá tối thiểu 6,5 tỷ đồng để trợ giúp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Là đơn vị tích cực tham gia vào các hoạt động hỗ trợ trẻ em, Giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng số 5 (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm) Nguyễn Thị Nhung chia sẻ: “Việc bảo đảm tương lai cho trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là trách nhiệm của toàn xã hội. Vì thế, chúng tôi luôn cố gắng dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em. Hiện, chúng tôi đang đỡ đầu dài hạn cho 13 cháu với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/cháu/tháng”.

Thực hiện mục tiêu không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau, các địa phương cũng tập trung nguồn lực đầu tư, bảo đảm mọi trẻ em được vui đón Tết cổ truyền. Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh cho hay, huyện yêu cầu các xã, thị trấn trên địa bàn rà soát, lập danh sách từng trường hợp trẻ em cần hỗ trợ trong dịp Tết. Trên cơ sở đó, huyện đã phối hợp với các đơn vị chức năng, nhà hảo tâm trao hàng trăm suất quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đối với trẻ em đang sống tại các trung tâm bảo trợ xã hội, năm nay, các cháu được đón Tết, vui Xuân trong không khí ấm áp. Sự quan tâm đến từ nhiều phía giúp các cháu hình thành những ước mơ tươi đẹp, nỗ lực phấn đấu cho tương lai. Cháu Nguyễn Văn Huy, ở Trung tâm Bảo trợ xã hội III Hà Nội (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm) bộc bạch: “Từ khi sinh ra đến nay, cháu đã sống ở trung tâm và luôn nhận được sự chăm sóc, dạy dỗ của mọi người. Tình yêu thương của các bố, mẹ ở trung tâm, sự quan tâm của các cơ quan chức năng và cộng đồng chính là mùa xuân yêu thương, mùa xuân hy vọng của cháu. Để đáp lại tình cảm này, cháu luôn cố gắng học tập, rèn luyện, chuẩn bị cho việc hòa nhập xã hội”.

Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội Hoàng Thành Thái khẳng định, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, các cơ quan chức năng của thành phố và cộng đồng luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Sự quan tâm đó ngày càng nhân lên, nối dài theo năm tháng.

Hà Hiền

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/991258/cham-lo-tre-em-co-hoan-canh-dac-biet-xuan-dong-day-yeu-thuong