Chấm dứt hợp đồng bảo mẫu đánh trẻ trong lớp

Ngày 8.5, bà Nguyễn Thị Ry, Hiệu trưởng Trường mầm non Ngôi Sao Xanh (TP.Tây Ninh, Tây Ninh) xác nhận sự việc bảo mẫu đánh học sinh có xảy ra tại trường nhưng không có chuyện bạo hành nghiêm trọng như mạng xã hội đăng tải.

Cô Y. tát vào tay cháu Kh. được camera online ghi lại - Ảnh cắt từ clip

Trước đó, chiều 7.5, một tài khoản trên mạng xã hội Facebook đăng tải 2 đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ lôi một em học sinh và đánh vào người em nhiều cái. Sau khi xuất hiện, 2 đoạn clip lập được phát tán nhanh. Đến tối cùng ngày, 2 đoạn clip trên được gỡ bỏ.

Hai đoạn clip trên được xác định từ camera của Trường mầm non Ngôi Sao Xanh (TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh).

Theo bà Ry trình bày, sự việc xảy ra vào ngày 4.5 vừa qua. Người xuất hiện trong clip là cô bảo mẫu P.T.Y (50 tuổi), còn em học sinh là cháu B.M.Kh (21 tháng tuổi). Lớp học hôm đó có khoảng 23 em học sinh. Cô Y. trước đây làm cấp dưỡng, do thời gian gần đây, các em học sinh vào đông hơn nên nhà trường đã tăng cường cô Y. lên làm bảo mẫu để giúp 2 cô giáo dạy chính. Hôm xảy ra vụ việc, có một giáo viên xin nghỉ.

Sau khi xảy ra sự việc, cô Y. có xin lỗi gia đình nhưng do thiếu thành khẩn nên 3 ngày sau, một người quen của cháu Kh. đã đăng tải clip lên mạng.

Cháu Kh. bị cô Y. mạnh tay lôi ra ngoài cửa lớp - Ảnh: ẢNH CẮT TỪ CLIP

Nhà trường cũng đã xem lại camera cùng tường trình của cô Y. Theo đó, cô Y. có kéo cháu Kh. ra cửa rồi tát 3 cái vào tay cháu là sự việc không thể chấp nhận được. Trong chiều 7.5, nhà trường họp rút kinh nghiệm và thi hành kỷ luật bằng hình thức cắt hợp đồng với cô Y.

Cô Y. ngay sau đó cùng nhà trường đã đến gặp gia đình thăm hỏi cháu Kh. Tại đây, gia đình cháu Kh. đã thông cảm và gỡ clip khỏi Facebook. Tuy nhiên, sau đó, một số trang mạng tiếp tục lan truyền thông tin này.

Bà Ry buồn bã nói: "Nhà trường đã rất công khai minh bạch trong việc trang bị hệ thống camera online để phụ huynh học sinh được theo dõi và cùng với nhà trường phối hợp trong công tác chăm sóc trẻ. Chúng tôi cũng nhìn nhận trách nhiệm thuộc về mình vì để xảy ra vụ việc đáng tiếc này. Tuy nhiên, tôi chỉ mong rằng, các trang mạng xã hội trước khi đăng tải một vấn đề cần tìm hiểu rõ bản chất vụ việc. Đừng vì một cá nhân sai phạm mà gây tổn hại đến uy tín tập thể, tạo nên thành kiến xấu cho cả những giáo viên chân chính khác".

Ông Nguyễn Tấn Kiệt bế cháu Kh. trao đổi với báo chí - Ảnh: ẢNH:GIANG PHƯƠNG

Trong ngày 8.5, PV Thanh Niên đã tìm đến gia đình cháu B.M.Kh để tìm hiểu thêm về vụ việc. Ông Nguyễn Tấn Kiệt (60 tuổi, ông ngoại cháu Kh.), cho biết sau khi phát hiện vụ việc, gia đình nóng ruột, báo lại nhà trường biết thông tin và định cho cháu Kh. nghỉ học. Lúc này đứa cháu lớn thấy vậy bức xúc nên đã đưa clip lên mạng.

Ông Kiệt nói: "Qua nay, nhà trường và cô Y. có đến 2, 3 lần an ủi, động viên gia đình cho cháu đi học lại. Sau sự việc gia đình cũng thông cảm kêu cháu gỡ clip xuống vì vụ việc cũng nhỏ chứ không nghiêm trọng. Tôi định vài hôm nữa sẽ cho Kh. đi học lại".

Giang Phương

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/giao-duc/cham-dut-hop-dong-bao-mau-danh-tre-trong-lop-960611.html