'Chấm điểm' suất ăn hàng không qua… 600 chuyến bay

Sau gần 600 chuyến bay qua 147 sân bay thuộc 50 quốc gia, 'nhà phê bình hàng không' Nik Loukas đã bình chọn những 'vị đại sứ văn hóa' tuyệt nhất và tệ nhất thông qua các suất ăn trên máy bay của từng hãng hàng không.

Theo đó, kể từ năm 2012 đến nay, “nhà phê bình” Nik Loukas đã ghi lại những trải nghiệm về bữa ăn trên máy bay. Những trải nghiệm này được hành khách người Thụy Sỹ này đăng tải trên trang web inflightfeed.com và Instagram - inflightfeed với hơn 26.000 người theo dõi.

Dưới đây là những đánh giá của anh theo thứ tự từ 3 suất ăn vô cùng tệ đến 8 suất ăn đáng nhớ...

Ukraine International Airlines phục vụ một chiếc burger gà với nước sốt màu nâu nhạt cùng khoai tây nghiền và rau. Trên chuyến bay từ Amsterdam đến Kiev, Nik Loukas đã phải trả 9 EUR cho suất ăn khiến anh rất không vừa miệng này.

Bánh sừng bò được phục vụ bởi Air India là chiếc bánh cứng nhất mà Loukas từng nếm.

Trong hành trình bay từ Delhi đến Paris, reviewer người Thụy Sỹ được phục vụ một chiếc bánh sừng bò, một miếng chocolate nhỏ và một ít trái cây. Loukas, cho biết Air India đã mang lại cho anh một trải nghiệm tồi tệ khi được thưởng thức chiếc bánh sừng bò "cứng nhất thế giới" này.

Bữa ăn sáng hạng phổ thông của Air Serbia trên chuyến bay từ Belgrade đến New York. Món duy nhất mà vị "bình luận viên hàng không" cảm thấy ổn trong bữa ăn này là hoa quả.

Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ (Turkish Airlines) phục vụ món kofta hấp dẫn với rau củ nướng của Thổ.

Trên chuyến bay từ Istanbul đến Jeddah, Loukas đã chọn món kofta của Thổ Nhĩ Kỳ với rau củ nướng. Chia sẻ về mùi vị của món ăn, Loukas cho biết: "Hãy tận hưởng những bữa ăn ngon nhất ở hạng ghế phổ thông. Bạn sẽ không bao giờ thất vọng, và nếu có cơ hội bay ở hạng thương gia, bạn sẽ được phục vụ những món ăn ngon nhất!"

Hộp bento chất lượng cao của Austrian Airlines.

Hãng hàng không Áo - Austrian Airlines đã mang lại một trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời cho Loukas. Tại đây, hành khách cũng có thể tự chọn bữa ăn hạng phổ thông trên các chuyến bay của Hãng hàng không Áo này. "Tôi sẽ không thể quên mùi vị của hộp bento Nhật Bản tuyệt vời này - sushi, bánh tart bơ cá hồi hoang dã, ức vịt, mousse chocolate mà tôi đã được phục vụ trên chuyến bay giữa Frankfurt và Vienna. Tôi trả 15 EUR cho bữa ăn chất lượng này và nhất định sẽ đặt hàng tiếp trong những lần sau," Nik Loukas cho biết.

Bữa ăn Hello Kitty trên EVA Airlines gồm mì spaghetti với thịt viên và bánh chocolate Hello Kitty.

Trên chuyến bay từ Paris đến Đài Bắc (Trung Quốc), hành khách người Thụy Sỹ đã được trải nghiệm bữa ăn Hello Kitty dành cho trẻ em trên máy bay của hãng Eva Airlines.

Nik Loukas cho biết: "Đó là bữa ăn hàng không dễ thương nhất mà tôi từng trải nghiệm trên máy bay. Tôi vẫn nhớ như in sự bối rối của phi hành đoàn khi đưa cho một người đàn ông trưởng thành suất ăn trẻ em và tôi cũng nhận được một số ánh mắt kỳ lạ từ những hành khách khác. Nhưng đó là để phục vụ mục đích nghiên cứu của tôi. Bữa ăn này rất ngon. Tôi đặc biệt thích mì spaghetti với thịt viên và bánh chocolate Hello Kitty cũng rất tuyệt".

Hộp cơm bento của hãng hàng không Vanilla Air.

"Tôi rất thích cách các hãng hàng không châu Á tập trung cải thiện chất lượng đồ ăn. Hộp cơm bento này tôi đã đặt mua trên chuyến bay từ Đài Bắc đến Tokyo. Tôi cho rằng, giá bán 8 EUR cho một hộp cơm ngon như vậy là rất xứng đáng".

Hộp bento Nhật Bản phục vụ cho các hành khách hạng thương gia: rau kèm kem vừng, sashimi cá ngừ, súp lơ xay nhuyễn, thạch nước bonito với trứng cá muối.

Một hãng hàng không Nhật Bản khác mà Nik Loukas rất thích là hãng Japan Airlines cùng với các bữa ăn phục vụ cho các hành khách hạng phổ thông và hạng thương gia.

"Trên chuyến bay từ Tokyo đến Jakarta, tôi đã được trải nghiệm dịch vụ ăn trưa ở hạng thương gia. Japan Airlines phục vụ một hộp rau bento tuyệt vời kèm sốt kem vừng, sashimi cá ngừ, bông cải xay nhuyễn, thạch nước bonito với trứng cá muối, và nhiều hơn thế. Cùng với dịch vụ tuyệt vời đậm phong cách Nhật Bản, tôi sẽ nhớ mãi chuyến bay này", Nik Loucas cho biết.

Aegean Airlines phục vụ bánh kếp với phô mai anthotyros và dâu tây caramel.

"Tôi thường xuyên bay đến Hy Lạp, và hãng hàng không tôi chọn luôn là Aegean Airlines. Đây là vị đại sứ văn hóa tuyệt vời của Hy Lạp bởi hãng này luôn thể hiện những gì tốt nhất của đất nước họ trong chuyến bay. Trong một chuyến đi gần đây từ Athens đến Madrid ở hạng thương gia, tôi đã được thưởng thức những chiếc bánh mềm nhất và bữa sáng ngon nhất. Bánh kếp được ăn kèm với phô mai anthotyros và dâu tây caramen".

Bữa ăn của hãng hàng không Pegasus Airlines có giá € 11 bao gồm schnitzel gà với khoai tây, salad Địa Trung Hải và mousse sô cô la.

Hãng hàng không giá rẻ Thổ Nhĩ Kỳ Pegasus cung cấp cho hành khách hơn 26 bữa ăn hàng không, cho phép hành khách đặt món trước và thanh toán ngay khi đặt vé. Nik cho biết: "Hãng bay giá rẻ chưa bao giờ tuyệt như vậy, và trên chuyến bay từ Zurich đến Istanbul, tôi đã đặt món ăn với giá 11 EUR này. Món schnitzel gà ngon với khoai tây, salad Địa Trung Hải và mousse chocolate rất ngon. Thậm chí, Pegasus Airlines còn phục vụ một số loại sushi trên các chuyến bay từ Istanbul" - Loukas chia sẻ.

Bữa ăn trên SAS Scandinavian Airlines bao gồm: Salad hải sản với cải xoăn, đậu trắng, đại hoàng, bắp cải và trứng cá hồi cầu vồng.

"SAS Scandinavian là một trong những hãng hàng không yêu thích của tôi. Bữa ăn của họ đều được sáng tạo và lấy cảm hứng từ Scandinavia. Trên chuyến bay từ Zurich đến Stockholm, tôi đã mua một món salad hải sản được đặt trong hình khối nổi tiếng của hãng hàng không này" - nhà bình luận hàng không cho biết.

Minh Trí

(theo SCMP)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/cham-diem-suat-an-hang-khong-qua-600-chuyen-bay-90456.html