Chấm điểm Porto 1-4 Liverpool: Nhỏ mà có võ

Lĩnh xướng hàng công của Porto và Liverpool ở trận đấu trên sân Dragao là 2 cầu thủ người châu Phi - Moussa Marega, Sadio Mane, và cuối cùng, sự hiệu quả của họ chính là thước đo cho trận đấu.

Trước khi bước vào vòng tứ kết, Marega là hy vọng số 1 của Porto khi anh ghi bàn ở 6 trận liên tiếp tại Champions League mùa này. 15 pha dứt điểm, 6 bàn thắng là thống kê khiến Liverpool phải dè chừng.

Tuy nhiên, khép lại 2 trận đấu với Liverpool, cầu thủ 28 tuổi với thân hình vạm vỡ này lại là nỗi thất vọng lớn nhất. 10 pha dứt điểm, không bàn thắng nào và rõ ràng, anh chỉ là cái bóng của đối thủ chỉ cao 1m75 ở phía bên kia.

Mane được HLV Jurgen Klopp đưa vào vị trí tiền đạo trung tâm do Roberto Firmino ngồi dự bị. Khác với sức mạnh và sự vội vàng của Marega, Mane thi đấu điềm đạm, hiệu quả và xuất hiện đúng lúc để đặt hàng phòng ngự đội chủ nhà vào thế báo động mỗi lần có bóng.

Mane ghi bàn mở tỷ số ở một pha bóng mà anh khôn ngoan tìm được khoảng trống khi mọi sự chú ý đều đã hướng về Mohamed Salah. Cho dù không hoàn tất cú đúp với một pha bỏ lỡ đáng tiếc ở hiệp 2 nhưng Mane có đường kiến tạo bằng đầu cho Virgil van Dijk ghi bàn ấn định tỷ số, qua đó chân sút 27 tuổi nhận điểm số cao nhất trận.

Van Dijk, Salah và Trent Alexander-Arnold cũng được đánh giá rất cao, trong khi Jordan Henderson chỉ vào sân trong gần 15 phút cuối nhưng để lại dấu ấn với những đường chuyền xuất sắc, trong đó có 1 pha kiến tạo cho Roberto Firmino.

Phía bên kia, Pepe được kỳ vọng khi trở lại sau án treo giò nhưng anh lại là một trong số những nhân tố gây thất vọng, thiếu kiểm soát và nhận thẻ vàng. Cựu đồng đội tại Real Madrid, Iker Casillas, không thể làm gì hơn trước các tình huống đối mặt và quá khó với anh như vậy.

Điểm số cụ thể:

Theo bongdaso.com

Cột tin quảng cáo

loading...

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/cham-diem-porto-1-4-liverpool-nho-ma-co-vo/2019041807505791