Chăm cho thể thao phong trào 'sâu rễ bền gốc'

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018 đã khép lại sau gần 3 tuần tranh tài ở Hà Nội, Hòa Bình (xe đạp địa hình) và Khánh Hòa (bóng chuyền bãi biển). Qua đại hội, các tỉnh, thành phố, ngành đã có được cái nhìn chính xác, toàn diện về thực lực thể thao thành tích cao của mình; từ đó xác định nội dung nào là thế mạnh, môn nào là mũi nhọn để có sự đầu tư khoa học, gây dựng bài bản từ nền móng thể thao phong trào.

Các trung tâm thể thao tiếp tục khẳng định thương hiệu

Trước khi về Hà Nội dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018, nhiều đơn vị có điều kiện hứa hẹn trao thưởng cho vận động viên (VĐV) nếu giành huy chương vàng (HCV) tới cả trăm triệu đồng. Chế độ khen thưởng được nâng lên, nơi ăn nghỉ thuận tiện giúp các VĐV bước vào tranh tài với khí thế cao hơn, tự tin hơn.

Không thể không nhắc tới chủ nhà Hà Nội, với lực lượng vượt trội, được đầu tư bài bản, chu đáo qua nhiều năm, đã vào trận với tâm thế tốt, để mang về 176 HCV, bảo vệ ngôi vị nhất toàn đoàn. TP Hồ Chí Minh với 118 HCV, vẫn cho thấy vị thế là một trong hai trung tâm thể thao lớn của cả nước. Trong khi đó, Đoàn Quân đội với 59 HCV, 61 huy chương bạc (HCB), 86 huy chương đồng (HCĐ), vẫn duy trì vững chắc hạng ba toàn đoàn. Bước vào Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018, Đoàn Quân đội với 85 huấn luyện viên (HLV), 488 VĐV, đặt chỉ tiêu giành 59 HCV, xếp trong tốp 5 toàn đoàn. Thoạt nhìn chỉ tiêu này là thấp so với kỳ đại hội lần thứ VII, khi các VĐV Quân đội giành 75 HCV. Nhưng kỳ thực, thể thao thành tích cao quân đội những năm qua đã chuyển hướng đầu tư, dần tập trung vào những môn thể thao nằm trong chương trình thi đấu Olympic, như: Bắn súng, xe đạp, bơi, điền kinh, thể dục dụng cụ (TDDC)… Tham gia đại hội lần này, tuyển thủ quân đội Ánh Viên là VĐV thi đấu nổi hơn cả với 12 HCV, lập nhiều kỷ lục đại hội. Nhưng thành tích của Ánh Viên có dấu hiệu chững lại và đi xuống. Đây quả thực là điều đáng lo khi năm sau Ánh Viên bước vào tranh tài ở SEA Games. Dẫu vậy, cùng với Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Đinh Quang Linh (bóng bàn), Nguyễn Đình Cương (điền kinh)… thì Ánh Viên luôn nằm trong tốp các hảo thủ hàng đầu của thể thao quân đội và nước nhà.

Đại hội kỳ này cũng tiếp tục cho thấy sự ổn định và đi lên của một số đoàn, như: Thanh Hóa (hạng 4, 36 HCV), Đà Nẵng (hạng 5, 31 HCV), An Giang (hạng 6, 24 HCV) và đặc biệt là cú nhảy vọt của đoàn Công an nhân dân (hạng 7, 23 HCV), gắn với tên tuổi VĐV điền kinh Ngần Ngọc Nghĩa, giành 3 HCV cá nhân và đồng đội.

Sự hấp dẫn, quyết liệt trên đường chạy chung kết 100m nam ở đại hội.Ảnh: THU HIỀN.

Nhận xét về Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018, chuyên gia Nguyễn Hồng Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 1 (Tổng cục Thể dục thể thao-TDTT), cho rằng: “Các trung tâm thể thao, như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quân đội, Thanh Hóa, Đà Nẵng… tiếp tục khẳng định được thương hiệu. Hà Nội nhất toàn đoàn nhưng ở một số môn trọng điểm Olympic, như: Bơi, điền kinh, TDDC, bắn súng, đua xe đạp, thể thao Thủ đô cần có sự đầu tư hơn nữa. Nếu nhìn vào thành tích của các đoàn trong tốp đầu tại đại hội kỳ này, có thể thấy rằng TDTT trong LLVT luôn được quan tâm và phát triển mạnh mẽ. Cần có nhiều hơn sự đầu tư chuyên sâu của các đoàn, để đại hội giàu sức cạnh tranh hơn, qua đó tạo đà đi lên cho thể thao thành tích cao nước nhà”.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018 thành công nhưng thái độ thi đấu của một số VĐV còn có điều đáng nói. Có không ít VĐV ở môn võ bỏ cuộc với lý do chung chung "sức khỏe không cho phép". Môn bóng rổ xảy ra việc hai VĐV đội Cần Thơ đánh trọng tài. Án phạt nặng cấm thi đấu 10 năm với 2 VĐV Lê Văn Đầy, Lê Phước Thắng chỉ khiến người hâm mộ, người trong cuộc thêm buồn lòng. Nói như ông Nguyễn Hồng Minh thì: “Điều này đòi hỏi việc “trồng người” trong “khu vườn” thể thao cần phải làm nghiêm túc hơn nữa”.

Cần chăm lo xây dựng thể thao phong trào

Bao năm qua, thể thao thành tích cao nước nhà luôn rơi vào cảnh “con một”. Bơi chỉ có Ánh Viên, bắn súng độc Hoàng Xuân Vinh, cầu lông mỗi Tiến Minh, xe đạp nổi lên Nguyễn Thị Thật… Thế nên, Ánh Viên phải quanh năm suốt tháng luyện tập một mình. Tiến Minh đi thi đấu nước ngoài phải nài nỉ nhân viên bảo vệ tập cùng, hoặc may ra thì tập ké với các đội Singapore, Indonesia.

Sau Ánh Viên, Hoàng Xuân Vinh, Tiến Minh là ai? Những câu hỏi này được các chuyên gia đưa ra bàn bạc, phân tích bên lề Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018, khiến lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Tổng cục TDTT; lãnh đạo các trung tâm, các đoàn thể thao không khỏi suy nghĩ. Vẫn phải là bài toán phát triển, gây dựng phong trào thể thao quần chúng. Nước ta có hàng triệu người chơi cầu lông, nhưng chỉ có Tiến Minh vượt tầm vươn tới đỉnh cao đoạt HCĐ thế giới. Sau Tiến Minh là cả khoảng trời mênh mông trống vắng. Bóng bàn cũng đông đảo người chơi, nhưng để phát triển đỉnh cao vẫn chỉ là một vài trung tâm, như: Quân đội, Hà Nội, Hải Dương, TP Hồ Chí Minh, Công an nhân dân.

Mấy năm gần đây, chúng ta mới có ngày chạy Olympic. Thế còn ngày bơi Olympic thì chưa biết đến bao giờ mới diễn ra để toàn dân có cơ hội lao mình xuống bể bơi, hồ bơi hưởng ứng phong trào. Để từ những ngày chạy, ngày bơi Olympic, từ các giải thể thao cấp xã, cấp huyện, những tài năng thể thao được nhìn thấy, được lấy về “gieo trồng” ở các tỉnh, thành phố, các trung tâm thể thao hàng đầu đất nước.

Trong những ngày diễn ra Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018, trao đổi cùng chúng tôi, ông Hoàng Vĩnh Giang, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban Olympic Việt Nam, cho biết: “Tìm kiếm được VĐV trẻ tài năng đã khó, thuyết phục được bố mẹ cho con em theo nghiệp thể thao còn khó hơn. Khi còn trên cương vị Giám đốc Sở TDTT TP Hà Nội, nhiều lần tôi ứa nước mắt khi VĐV lên xin “chú cho con về quê cày ruộng”. Thể thao Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quân đội… đâu thiếu tiền nhưng ngặt nỗi quy định là thế, chính sách là vậy, không thể “vượt rào” làm liều được. Mong rằng trong thời gian tới, chúng ta có nhiều hơn những quyết sách, chủ trương mạnh mẽ, đầu tư bài bản, khoa học, để các VĐV, HLV trước tiên sống được với nghề, sau yên tâm dốc sức vì nghề, vì nghiệp, xả thân luyện tập, thi đấu, mang vinh quang về cho thể thao nước nhà. Cứ mỗi lần nhớ đến chuyện xạ thủ quân đội Hoàng Xuân Vinh giành HCV, phá kỷ lục Olympic 2016, những người làm thể thao nước nhà và tôi lại xúc động, tự hào lắm. Thể thao đỉnh cao có sức mạnh lan tỏa rộng khắp. Nhưng đừng quên rằng, để thu được “quả ngọt” từ thể thao thành tích cao, chúng ta luôn cần chăm cho chân đế thể thao phong trào “sâu rễ bền gốc”.

Bài và ảnh: THU HIỀN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/cham-cho-the-thao-phong-trao-sau-re-ben-goc-557752