Chăm bệnh, 'chăm' luôn tài sản người khác

Một thoáng mất cảnh giác khi chăm sóc người thân tại Bệnh viện Mắt Đà Nẵng, chị Phan Thị Thu Thảo tá hỏa khi phát hiện 15 triệu đồng trong túi xách đã bị kẻ gian “khoắng” sạch. Vừa xót của vừa lo lắng vì đây là số tiền dành dụm để lo viện phí nên chị Thảo lập tức trình báo vụ việc với cơ quan công an mong sớm tìm ra thủ phạm, thu hồi tài sản. Vào cuộc xác minh, CAP Hòa Cường Bắc nhanh chóng truy được kẻ trộm chính là gã đàn ông ở giường bệnh bên cạnh.

Dương Văn Ký và số tiền tang vật vụ trộm được Công an thu giữ trong cốp xe máy.

Dương Văn Ký và số tiền tang vật vụ trộm được Công an thu giữ trong cốp xe máy.

Trưa 14-6, chị Phan Thị Thu Thảo (1993, trú H. Đắk R'Lấp, Đắk Nông) trình báo vụ việc bị mất trộm 15 triệu đồng tại Bệnh viện Mắt (đường Phan Đăng Lưu, Đà Nẵng). Theo đó, vào khoảng 11 giờ 30, chị để túi xách da, màu đen tại giường bệnh số 15, phòng A603, khu chấn thương để ra ngoài hành lang phía sau nghe điện thoại. Sau cuộc gọi chừng 20 phút, chị Thảo trở lại phòng bệnh thì phát hiện túi xách có dấu hiệu bị lục lọi, bung nút khóa. Vội vàng kiểm tra bên trong, chị hoảng hốt không thấy cọc tiền 15 triệu đồng nên trình báo công an.

Qua tiếp nhận thông tin ban đầu của bị hại và rà soát những người nghi vấn, CAP Hòa Cường Bắc nhận thấy Dương Văn Ký (1977, trú Hiệp Đức, Quảng Nam) là đối tượng tình nghi nên mời về trụ sở làm việc. Ban đầu, Ký không thừa nhận hành vi của mình, một mực khẳng định không liên quan.

Thượng úy La Quốc Thiện, cán bộ Tổ điều tra tội phạm CAP Hòa Cường Bắc cho biết, ngoài các biện pháp nghiệp vụ để xác định đối tượng, công an cũng tác động người thân để động viên đối tượng thành khẩn khai báo. “Tiền cầm chưa nóng tay” nhưng trước những chứng cứ và lập luận sắc bén của lực lượng công an, trong chiều cùng ngày, Dương Văn Ký đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình.

Dương Văn Ký cho biết, ông đang chăm sóc bệnh nhân ở giường bệnh số 13, ngay bên cạnh giường của chị Thảo. Cùng cảnh ngộ nên Ký lân la sang trò chuyện, hỏi han hoàn cảnh, bệnh tình của người thân chị Thảo. “Cao thủ không bằng tranh thủ”, lúc trò chuyện, Ký nhìn thấy tiền của chị Thảo để trong túi xách. Trong lúc lòng tham che mờ mắt, Ký lợi dụng sơ hở của chị Thảo để trộm tiền. Vừa nhét tiền vào trong túi quần, bất ngờ mẹ chị Thảo đi vào nên Ký bỏ xuống nhà giữ xe bệnh viện để hóng mát.

Theo Thượng úy Thiện, khi lực lượng công an mời ông Ký lên làm việc và mượn chìa khóa xe máy, người này có thái độ chần chừ, lo lắng. Chính biểu hiện bất thường này đã tố cáo hành vi trộm cắp tài sản của ông Ký. Qua kiểm tra cốp xe, công an thu hồi toàn bộ số tiền 15 triệu đồng tang vật. Vụ việc được CAP Hòa Cường Bắc lập hồ sơ, bàn giao cho CAQ Hải Châu xử lý theo thẩm quyền.

MAI VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_226541_cham-benh-cham-luon-tai-san-nguoi-khac.aspx