Chai nước mắm khởi đầu mâu thuẫn khiến chủ quán tử vong

Chủ quán và khách xảy ra mâu thuẫn từ việc xin nước mắm khiến một người tử vong.

Vụ việc xảy ra vào 23h ngày 24/2 tại 1 quán ăn ở xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. Nạn nhân là ông Lâm Minh S. (57 tuổi, chủ quán ăn, tạm trú tại xã Hàm Mỹ).

Chiều ngày 25/2, một cán bộ thôn Phú Sum, xã Hàm Mỹ cho biết: "Vào thời điểm trên, một thanh niên đến quán của ông S để mua cháo thì xảy ra mâu thuẫn liên quan đến chai nước mắm. Sau khi hai bên xảy ra xô xát, chủ quán đã bị đâm và tử vong khi cấp cứu tại bệnh viện".

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ án.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ án.

Theo cán bộ này, nạn nhân mở quán ăn nhỏ chủ yếu bán cháo, phở và chưa từng gây gổ, xô xát với khách bao giờ.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Trung Hiếu (32 tuổi, quê Tiền Giang) cùng bạn gái đến quán của ông Lâm Minh S để mua cháo. Tại đây, 2 bên xảy ra mâu thuẫn về chuyện xin thêm nước mắm, ông S đã dùng dao chém Hiếu bị thương và bỏ chạy.

Lúc này Hiếu đã gọi điện cho Nguyễn Hữu Phúc (38 tuổi, người địa phương) đến để đánh ông S. Khoảng 23 giờ cùng ngày, Phúc không đến nhưng bất ngờ xuất hiện 2 đối tượng khác chưa rõ lai lịch xông vào quán đâm ông S tử vong rồi bỏ trốn.

Hiện lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và triển khai lực lượng truy bắt 2 đối tượng gây án để điều tra xử lý theo quy định.

Hồng Nhung

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/chai-nuoc-mam-khoi-dau-mau-thuan-khien-chu-quan-tu-vong-3428176/