Chai nước hoa rớt xuống chân, quá đau đớn, người bệnh phải tháo khớp gối

Người phụ nữ 42 tuổi ở Anh đã phải tháo khớp sau một tai nạn tưởng chừng như vô hại. Bà vô tình làm rơi chai nước hoa lên bàn chân. Vết thương khiến chân sưng to gấp đôi kích thước ban đầu.

Bà Gill Haddington đã phải tháo khớp chỉ vì chai nước hoa rơi trúng bàn chân - Ảnh chụp màn hình Daily Mail

Bà Gill Haddington (42 tuổi) sống ở thị trấn Morecambe, hạt Lancashire, Anh. Vào tháng 9.2015, một chai nước hoa rỗng đã vô tình rơi từ ngăn tủ kéo xuống bàn chân phải của bà, theo Daily Mail.

“Khi tai nạn xảy ra, tôi đã khóc vì đau đớn. Tôi nhấc chân mình lên để xem nó thế nào và đau đến mức không thể đặt chân xuống trở lại”, Haddington kể lại.

Bà nghĩ bàn chân có thể đã bị gãy xương đâu đó. Bà đã đến bệnh viện và chụp X-quang. Kết quả cho thấy chân bà không bị gãy xương.

Tuy nhiên, qua thời gian, vết sưng ở bàn chân phải ngày càng tệ. Ban đầu, bác sĩ chẩn đoán có thể là hội chứng đau xơ cơ. Bà không thể đi đứng bình thường, muốn di chuyển phải cần đến sự giúp đỡ của gia đình, gồm chồng là ông Pete Nisbet (61 tuổi) và 2 cô con gái.

Tuy nhiên, bàn chân bà ngày càng sưng to, uốn cong sang trái, các ngón chân bẻ quặp xuống và bắt đầu xuất hiện các vết loét ở nhiều nơi. Bà Haddington bị chẩn đoán mắc hội chứng đau khu vực mạn tính (CRPS) vào tháng 5.2016.

Nguyên nhân của căn bệnh này không rõ ràng. Một số ý kiến cho rằng có thể do những tổn thương ở hệ thần kinh trung ương hoặc ngoại biên gây ra. Bệnh thường đến sau một chấn thương, phẫu thuật, đau tim hay đột quỵ, theo Tổ chức về các bệnh rối loạn hiếm gặp quốc gia Mỹ (NORD).

Đây là bệnh đau mạn tính, hay xuất hiện ở tay hoặc chân. Tại khu vực cơ thể mắc bệnh sẽ chịu những cơn đau dữ dội, kèm theo cảm giác nóng, có thể bị sưng, thay đổi máu da, nhiệt độ và kết cấu da da. Trong một số trường hợp, cơn đau dữ dội có thể khiến người bệnh muốn tự tử, thao Daily Mail.

Bà Haddington không thể đi lại mà phải ngồi xe lăn. Hiện vẫn chưa có phương pháp nào chữa trị căn bệnh của bà. Bác sĩ chỉ có thể dùng thuốc để kiểm soát triệu chứng.

Cuối cùng, vào tháng 5.2017, khi bị cơn đau hành hạ nghiêm trọng, bà đã quyết định tháo khớp đầu gối, chấp nhận mất ống quyển và bàn chân phải.

Ca phẫu thuật được thực hiện tại Bệnh viện Hoàng gia Preston ở thành phố Preston, hạt Lancashire, Anh.

Tháo khớp đã giúp chấm dứt cơn đau dữ dội. Đến tháng 9.2017, bà Haddington được lắp chân giả, theo Daily Mail.

Ngọc Quý

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/suc-khoe/chai-nuoc-hoa-rot-xuong-chan-qua-dau-don-nguoi-benh-phai-thao-khop-goi-1090951.html