Chắc sẽ nhớ đời?!

A lô bạn hiền, cái vụ bà chủ quán bánh khọt gần nhà ông sao rồi?

- Sao rồi là sao?

- Nghe nói bả bị dính COVID-19 và bị “hốt đi” rồi. Trời ơi, tui ghiền món bánh khọt. Cứ hình dung gắp một cái bánh khọt, chấm ngập trong chén nước mắm pha chua ngọt, rau sống các loại như cải bẹ xanh, xà lách, tía tô, diếp cá, đu đủ thái sợi là thấy thèm. Giờ cả nhà bả bị COVID-19 “chiếu tướng”, tới đây ra Vũng Tàu tui biết tìm món bánh khọt ở đâu?!

- Này, ông bù lu bù loa vậy đủ chưa, nếu đủ rồi thì để cho tui nói?!

- A lô, ông nói đi, tui đang sốt cả ruột đây.

- Tất cả chỉ là tin đồn thất thiệt. Chính quyền địa phương đã làm việc và khẳng định bà chủ quán bán khọt đang ở nhà, sức khỏe bình thường, không bị con Corona nào “hốt đi” cả, rõ chưa?

- Ông nói thì tui tin chứ hổm giờ cứ tưởng thiệt không hà. Đồn thổi chi mà thất nhơn ác đức vậy trời?!

- Kể từ đầu mùa dịch tới giờ, nhiều người hưỡn quá, tung tin đồn thất thiệt về COVID-19 như vậy đấy. Mọi người nghe phải bình tĩnh, kiểm chứng, chớ vội tin.

- Mà lạ nha, hổm giờ rất nhiều người bị phạt vì lên phây búc đưa tin giả về COVID-19 mà vẫn không chịu rút kinh nghiệm. Đấy, vừa có người lên phây búc la hoảng“Corona đã về đến Hà Tĩnh. Toang rồi, tận thế!”

- Là vì anh này cứ tưởng…

- Tưởng sao?

- Tưởng đưa tin bịa không sao, ai ngờ bị... phạt 10 triệu đồng. Tới đây chắc nhiều vị sẽ nhớ đời!

SÁU BẾN ĐÌNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202003/chac-se-nho-doi-893692/