Cha tai nạn vỡ sọ não, hai con thơ lo sợ chờ trong vô vọng

Trong lúc sửa mái nhà đang xuống cấp, anh Hữu sẩy chân ngã chấn thương sọ não, rơi vào nguy kịch. Vợ anh khổ sở ôm 2 đứa con nhỏ chạy khắp nơi cầu cứu.

Gia đình anh Phạm Thế Hữu (SN 1971) cùng vợ là chị Phạm Thị Hải (SN 1982), trú thôn Tiền Phong, xã Hương Trà, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người. Khó khăn chồng chất lại thêm tai nạn thương tâm ập đến khiến vợ chồng anh lâm vào bước đường cùng.

Cách đây mấy ngày, trong lúc trèo lên sửa mái nhà, anh Hữu chẳng may sẩy chân ngã xuống nền xi măng khiến vỡ sọ não, chảy máu não, hôn mê sâu. Tình trạng của anh Hữu rất nặng, tất cả đường thở, huyết áp, trợ tim đều phải nhờ đến máy. Vợ anh không có tiền để xoay xở chi phí viện phí. Người đàn bà 4 lần mang thai nhưng chỉ nuôi được 2 con giờ không biết bẩu víu vào đâu để cứu chồng.

Anh Hữu bị tai nạn nguy kịch đang cần sự giúp đỡ

Anh Hữu bị tai nạn nguy kịch đang cần sự giúp đỡ

Cuộc sống ở quê nhà khó khăn nên anh Hữu vào miền Nam làm thuê cuốc mướn, vợ ở nhà mưu sinh bằng nghề trồng chè xanh. Mỗi năm anh về quê một vài lần thăm vợ con, nào ngờ lần về quê mới đây nhất anh Hữu lại gặp nạn rơi vào nguy kịch…

Mười năm trước, anh Hữu nên duyên với chị Phạm Thị Hải. Năm 2011, vợ chồng anh chị hạnh phúc khi biết mình có tin vui, đón đứa con đầu lòng, thế nhưng khi chị Hải mang thai đến tháng thứ 4 thì bị lưu thai.

Đến năm 2012, anh chị sinh được cháu bé Phạm Thế Hoàng Quân trong bình an. Hạnh phúc vừa nhen lên, năm 2016 chị Hải tiếp tục mang thai nhưng đến ngày chuyển dạ, bác sĩ thông báo em bé không còn tim thai do người mẹ mắc tiểu đường thai kỳ. Mẹ con chị Hải phải nằm viện chuyền kích thích đẻ, 7 ngày sau mới đưa được thai nhi đã lưu ra khỏi bụng mẹ.

Tính mạng anh Hữu đang ngàn cân treo sợi tóc

Cách đây hai năm, niềm vui lại tiếp tục đến khi chị Hải mang song thai, nhưng hạnh phúc xen lẫn buồn lo bởi trước đây chị đã từng có hai lần thai bị chết lưu. Lần này để an toàn cho mẹ con, hằng ngày bác sĩ phải tiêm thuốc dưới da bụng của chị Hải.

Chồng nằm viện, chị Hải đành gửi 2 đứa con nhỏ lại cho ông bà nội để ở viện chăm chồng

Đến tháng thứ 6, chị Hải đến bệnh viện khám thai định kỳ, và một lần nữa chị chết lặng khi bác sĩ thông báo một trong hai em bé đã không còn nhịp tim. Người mẹ khốn khổ ngã gục ở hành lang bệnh viện, gào khóc trước nỗi bất lực lớn mà cuộc đời mang đến cho chị. Nhưng vì trong bụng còn một bé đang sống, chị ráng chịu đựng để giữ an toàn cho con.

“Lúc đó, bác sĩ khuyên gia đình cố gắng nuôi bé đến tháng thứ 7 hoặc hơn 7 tháng mới mổ lấy được con vì thời điểm đó con quá nhỏ. Lúc đó tôi lo lắng lắm, sức khỏe yếu dần nhưng vì con nên cố gắng đếm từng ngày, đến tháng thứ 7 thì mổ lấy thai, và chỉ giữ được một bé đặt tên là Phạm Bảo Long”, chị Hải đau buồn cho biết.

Hai đứa trẻ gửi lại cho ông bà nội già yếu chăm sóc

Từ đó đến nay, anh chị bảo ban, động viên nhau, chăm chỉ làm lụng để có tiền nuôi hai đứa con Phạm Thế Hoàng Quân (8 tuổi) và Phạm Bảo Long (2 tuổi). Người bố gầy gò dù thương nhớ vợ con nhưng vẫn chấp nhận xa quê làm ăn. Ở miền Nam anh Hữu đào giếng thuê, cắt cây, phụ hồ… kiếm được ít tiền để gửi về cho vợ chăm con. Đau lòng thay, vừa mới về thăm gia đình, phụ vợ tưới vườn chè bị cháy sém do nắng nóng miền Trung kéo dài thì anh gặp tai nạn.

Con của anh Hữu mới tròn 2 tuổi, cần bạn đọc ủng hộ để cứu lấy người bố đang nguy kịch

Anh chị chưa có nhà riêng để ở. Mấy bố con chen chúc sống chung với ông bà nội già cả trong căn nhà cũ kỹ lợp bia rô xuống cấp. Thấy mái nhà bị nứt vỡ, anh Hữu trèo lên để sửa mái nhà cho gia đình, không may bị sẩy chân rơi xuống nền dẫn đến chấn thương sọ não, chảy máu não, hôn mê sâu, rơi vào vô thức.

Chồng nguy kịch, chị Hải vay mượn được ít tiền cùng người thân đưa chồng đi bệnh viện cấp cứu. Do quá nguy kịch nên không kịp chuyển đi Hà Nội để mổ não, Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh phải mổ cấp cứu để cứu sống bệnh nhân.

Căn nhà nhỏ không có gì đáng giá để có thể bán để lấy tiền cứu anh Hữu

“Hiện anh Hữu đang bị liệt nửa người. Sau một tuần chồng tôi mới hé được mắt. Sau đầu anh có vết thương, do phải hỗ trợ máy với tư thế nằm ngửa nên vết mổ và vết thương sau đầu của anh bị hoại tử, nhiễm trùng.

Bác sĩ bảo giờ phải rút dịch nuôi cấy xem có con vi khuẩn gì, thích ứng với loại kháng sinh nào để đặc trị được nó, chứ mổ phanh ra chồng tôi không chịu được đau đớn. Nguy nan nhất là sọ của anh bị vỡ vụn không lắp vào được nên gia đình đã đưa về nhà chôn trong vườn. Sau này nếu anh tiến triển tốt thì phải cấy ghép sọ nhân tạo”, chị Hải gạt nước mắt nói.

Người cha già khốn khổ rơi nước mắt, mong bạn đọc chung tay ủng hộ để con trai có thêm kinh phí chạy chữa

Từ ngày anh Hữu gặp nạn, chị Hải đành gửi con ở nhà cho ông bà nội chăm sóc để một mình xuống bệnh viện chăm sóc chồng. Ngồi nấu mì tôm cho cháu ăn trưa, ông Phạm Văn Hoãn (82 tuổi) rưng rưng nước mắt trước hoàn cảnh của cậu con trai.

“Xin mọi người giúp đỡ con tôi, chứ hiện giờ gia đình sức cùng lực kiệt. Mong con trai có thêm tiền để có kinh phí điều trị dài ngày”, ông Hoãn ứa nước mắt khi nhắc đến cậu con trai tội nghiệp.

Thiện Lương

1. Gửi trực tiếp: Chị Phạm Thị Hải, trú thôn Tiền Phong, xã Hương Trà, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. SĐT: 0963225978 (chị Tuyến, em gái của anh Hữu).

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.172 (Chị Phạm Thị Hải)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
- Qua TK ngân hàng Viettinbank:
Chuyển khoản: Báo VietNamnet
Số tài khoản: 114000161718
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 08 3818 1436.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/chia-se/cha-tai-nan-vo-so-nao-hai-con-tho-lo-so-cho-trong-vo-vong-657716.html