Cha ruột Phúc XO: 'Tôi phải thế chấp nhà để con trai kinh doanh'

Cha ruột của Phúc XO nói: 'Con tôi đeo vàng, phô trương chỉ để làm ăn, tôi vẫn tin tưởng con trai mình không làm gì sai. Ngoài ra, Phúc vẫn chưa có nhà riêng, tôi phải thế chấp nhà để con trai kinh doanh'.Cự Giải

VTC News đưa tin, đến 19h ngày 10/4, Công an TP.HCM vẫn đang khám xét căn nhà 3 tầng của cha mẹ Trần Ngọc Phúc (SN 1983, tên thường gọi Phúc XO) ở huyện Hóc Môn khi người này bị tình nghi để khách sử dụng ma túy trong quán karaoke XO.

Ông Trần Văn Tri – cha ruột của Trần Ngọc Phúc cho biết: “Con tôi đeo vàng, phô trương chỉ để làm ăn, tôi vẫn tin tưởng con trai mình không làm gì sai. Ngoài ra, Phúc vẫn chưa có nhà riêng, tôi phải thế chấp nhà để con trai kinh doanh”.

Công an đã phong tỏa trước căn nhà 3 tầng để phục vụ công tác khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Ngọc Phúc theo quy định.

Ông Trần Văn Tri - cha ruột của Phúc XO - Ảnh: Infonet

Ông Trần Văn Tri - cha ruột của Phúc XO - Ảnh: Infonet

Báo Infonet dẫn lời ông Tri cho biết thêm, gia đình ông có 4 người con, 2 trai và 2 gái. "Hai người chị của nó làm ăn giàu có lắm. Còn nó thì hiện tại chưa có nhà. Chỉ có vợ nó có nhà. Lâu lâu tối nó về nhà vợ nó ở thôi", ông Tri nói.

Được biết, mỗi ngày ông Tri vẫn chạy xe tải để buôn bán dầu ăn và thức ăn gia súc, bao nhiêu tài sản trong gia đình, ông và người thân đều dồn hết vào cho con.

Lực lượng công an khám xét nhà Phúc XO ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn - Ảnh: Dân Việt

Trao đổi trên Zing.vn, ông Nguyễn Văn Nam (42 tuổi), ngụ ở xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn) cho biết căn nhà cơ quan chức năng khám xét là của ông Tri (còn gọi là ông Pho, cha ruột Phúc XO).

Trước đây, ông Pho từ miền Tây lên Sài Gòn làm ăn. Ông cưới vợ người gốc xã Bà Điểm. Hai vợ chồng thuê một căn nhà ở cuối đường Bà Điểm 11 (ấp Đông Lân, xã Bà Điểm) sống trong nhiều năm.

Hai vợ chồng ông có 5 người con (3 gái, 2 trai). Các chị, em của Phúc XO đều đã lập gia đình riêng.

Theo lời ông Nam, căn nhà cơ quan chức năng khám xét, được ông Pho mua lại và xây dựng lên 3 tầng khang trang. Hai vợ chồng ông sống được 4 năm tại ngôi nhà trên.

Người hàng xóm kể, Phúc XO học hết cấp tiểu học rồi theo cha phụ làm nghề thu mua dầu ăn. Lớn lên, Phúc thay cha quán xuyến mọi công việc.

Năm 23 tuổi, anh giao công việc kinh doanh dầu ăn lại cho cha và mở tiệm game, lái taxi.... Năm 2016, anh xây dựng quán karaoke XO Pharaon tại địa chỉ 29 Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất (quận 12) và hoạt động đến nay.

Trong khi đó, từ năm 2016, ông Pho cũng bỏ nghề thu mua dầu ăn. Ông có một chiếc xe tải, chở hàng cho khách có nhu cầu và ở nhà nghỉ ngơi. Vợ ông Pho bị bệnh tai biến nhiều năm qua, thường xuyên đi bệnh viện điều trị.

Bà Nguyễn Thị Nghị (49 tuổi), sống gần đó cho hay thỉnh thoảng bà hay gặp, nói chuyện với ông Pho. Bà và mọi người trong khu phố đánh giá ông Pho là người hiền lành, thận thiện với mọi người. Những hôm không chở hàng, ông ở nhà chăm sóc vợ.

Theo bà Nghị, dù nhà bố mẹ cách quán karaoke không xa, nhưng Phúc XO rất ít khi về nhà. Mỗi lần về anh vẫn đeo vàng và đi chiếc ôtô mạ vàng.

“Phúc về rồi lại đi, hiếm khi mọi người nói chuyện với cậu ta. Thấy cậu ta làm ăn giàu có, mọi người khu vực thấy mừng chứ không nghi ngờ gì cả. Hay tin anh ta bị bắt có liên quan đến ma túy, tôi khá bất ngờ”, bà Nghị chia sẻ.

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/cha-ruot-phuc-xo-toi-phai-the-chap-nha-de-con-trai-kinh-doanh-a270556.html