Cha ruột cầu thủ gốc Việt khoác áo U15 Đức nói gì về con trai?

Cha ruột cầu thủ 14 tuổi Tommy Nguyễn, người vừa được gọi tập trung cùng U15 Đức, đã dành cho GOAL bài chia sẻ chân tình về công việc của con em mình.

Sự kiện cầu thủ trẻ 14 tuổi Tommy Nguyen, đội trưởng U15 Hamburg được gọi lên tập trung cùng U15 Đức hồi đầu tháng 9 vừa qua, khiến dư luận trong nước khá thích thú. Bởi cũng khá lâu rồi, chúng ta mới tìm được một tài năng gốc Việt gây được tiếng vang ở trời Âu.

Liền sau đó, GOAL đã tiến hành liên hệ cha ruột của cậu bé, anh Nguyễn Phú Đức và nhận được những chia sẻ rất chân tình từ công dân một thời của đất Sài thành. Dưới đây là nội dung anh trao đổi với chúng tôi, xin được mạn phép trích dẫn và gửi đến quý độc giả.

Tommy Nguyễn thường xuyên mang băng thủ quân U15 Hamburg mùa này.

Gia đình tôi sang Đức từ năm 1979. Nhưng phải tròn 20 năm sau mới đến lượt tôi bay sang theo diện bảo lãnh. Năm 1997, tôi kết hôn với mẹ Tommy (chị Văn Trúc Thanh – PV), và sinh ra hai bé. Tommy là đứa nhỏ, ngoài ra còn chị lớn. Gia đình tôi sống ở đây cũng ổn định, tôi làm nghề lái xe cần cẩu còn mẹ cháu ở nhà quán xuyến mọi thứ, chăm lo bữa ăn giấc ngủ cho các thành viên.

Khác với số đông phụ huynh người Việt ở châu Âu, cả tôi và mẹ Tommy đều suy nghĩ cởi mở về công việc, tương lai của con em mình. Chúng tôi luôn cố gắng để cháu tự quyết định mọi việc. Nếu cháu thích, chúng tôi sẽ ủng hộ hết mình. Từ lúc bé đã vậy rồi, một lần năm nó 4 tuổi, tôi dẫn ra công viên bảo con vào chơi đá bóng với các bạn đi. Tommy nhảy vào chơi rồi mê luôn tới giờ.

Sau đó tôi đăng ký cho cháu theo học ở các trung tâm địa phương. Đến năm 2017 vừa rồi thì tuyển trạch viên của lò Hamburg phát hiện ra và mời cháu ký hợp đồng 3 năm. Trước đó, tôi cũng cho cháu chơi thử vài môn khác, như karate hay bóng bàn. Nói chung nó cũng có năng khiếu thể thao, chơi môn nào cũng được dù không tập bài bản, nhưng bóng đá vẫn là số 1.

Cuộc sống hiện tại của Tommy gần như chỉ gắn liền với bóng đá. Một tuần, ngoài lịch lên lớp học văn hóa như chúng bạn, cháu tham gia tập luyện ở hai địa điểm. Một là trong trường học (khoảng 6 tiếng/ tuần), hai là học viện bóng đá Hamburg. Tính ra trong tuần chỉ có Thứ 4 là Tommy có thời gian rảnh, còn lại đều vướng lịch đi học, đi tập rồi thi đấu vào cuối tuần.

Thực lòng, dù sau này sự nghiệp cầu thủ của cháu có gặp trục trặc, tôi cũng không cảm thấy quá lo lắng. Ở Hamburg, họ giáo dục cầu thủ rất tốt. Các thầy luôn theo dõi sát sao quá trình học tập của học trò. Không chỉ riêng Tommy mà ai cũng vậy, phải học tốt thì mới được đảm bảo vị trí trong đội.

Ngoài ra, Hamburg còn phát lương học việc cho bọn trẻ nữa. Mục đích là giúp các cháu làm quen với việc sử dụng đồng tiền mà mình phải lao động vất vả mới có được. Cầu thủ sau này nếu có nổi tiếng, thu nhập ngất ngưởng cũng không bị “ngợp” mà sa đà vào ăn chơi trác táng, hủy hoại sự nghiệp.

Cậu bé 14 tuổi vừa kết thúc chuyến tập huấn tại Moscow cùng toàn đội.

Như đã nói ở trên, chuyện tương lai của Tommy, chúng tôi nhất định không can thiệp. Như chuyện chọn đội tuyển nào để khoác áo chẳng hạn, nhiều lần Tommy bất giác hỏi tôi “Ba ơi, giữa Việt Nam và Đức thì con nên chọn ai đây?”. Mỗi lần như vậy, tôi đều nói con hãy tự quyết định bằng trái tim và suy nghĩ của mình, chứ cha mẹ không định hướng. Hãy làm điều gì mà con cảm thấy tốt nhất cho bản thân.

Ở Đức, nhiều bậc phụ huynh vẫn hay nói với tôi đời cầu thủ cũng giống như ca sỹ vậy, bấp bênh và chông chênh lắm, nên họ thúc ép con em mình học thật tốt để có sự nghiệp ổn định. Vì điều này mà chúng ta không có nhiều tài năng bóng đá gốc Việt, chứ thực tế nhân tài tuổi thiếu niên ở đây rất nhiều.

Trạc tuổi với Tommy còn có Martin Vũ Như Thuận, thủ môn U15 Fortuna Dusseldof, vừa rồi cũng được gọi lên tập trung U15 Đức. Hai đứa chơi với nhau thân lắm, nhưng Martin thiệt thòi hơn Tommy vì thể hình chưa được 1m70. Đợt rồi lên tuyển cháu chỉ được xếp vào lứa U15 “thể hình chưa phát triển”. Riêng Tommy thì vào đội bình thường, thậm chí còn lọt vào nhóm 60 trong tổng số gần 400 cầu thủ nhí có tiềm năng tốt nhất lứa U15 của Đức.

Nhưng được cái may mắn là cha của Martin cũng giống tôi, luôn ủng hộ con trai hết mình trên đường sự nghiệp. Hai chúng tôi thường xuyên trao đổi, trò chuyện về cách giáo dục, hỗ trợ con cái phát triển. Cá nhân tôi luôn có niềm tin, tài năng bóng đá gốc Việt chỉ là CHƯA CÓ AI xuất hiện ở môi trường chuyên nghiệp, chứ không phải là KHÔNG THỂ hoặc không đủ sức.

Nếu sau này có cơ hội nào đó LĐBĐ Việt Nam ngỏ lời, tôi sẽ rất vui mừng để Tommy trở về nước thử sức. Nói thật, mình đi xa cũng là vì mưu cầu cuộc sống. Ở đâu điều kiện tốt hơn thì mình đến đó chứ không suy nghĩ những chuyện khác. Nếu sau này Tommy về Việt Nam chơi bóng thì tôi rất vui.

Gia đình tôi luôn mong có dịp nào đó trở lại quê hương xứ sở sau hơn chục năm xa cách. Được sống và nói tiếng mẹ đẻ với đồng bào, người thân mình vẫn là một hạnh phúc rất lớn. Nhưng thời điểm này, tôi nghĩ Tommy vẫn còn nhỏ tuổi, hãy cùng chờ xem một thời gian nữa mọi chuyện sẽ ra sao…

Tommy Nguyễn sẽ đá vị trí như… Sami Khedira

Theo tiết lộ của anh Nguyễn Phú Đức, thể hình của Tommy hiện tại vào khoảng 1m74, không nổi trội nhưng cũng xêm xêm chúng bạn cùng lứa. Các HLV ở U15 Hamburg và cả U15 Đức đều thống nhất với hình thể này thì Tommy khó có thể chơi trung vệ. Về tương lai, họ dự kiến sẽ kéo cậu bé lên đá ở vị trí cao hơn, như một tiền vệ trung tâm kiểu Sami Khedira hay Toni Kroos. Tuy nhiên lúc này thì Tommy vẫn phải đá trung vệ bởi U15 Hamburg chưa có người thế chỗ tương xứng.

Theo Minh Phương (Goal/VN)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/cha-ruot-cau-thu-goc-viet-khoac-ao-u15-duc-noi-gi-ve-con-trai-928962.html