Cha ruột bóp cổ con 4 tháng tuổi đến chết chỉ vì… dỗ không nín

Thấy con trai mới 4 tháng tuổi khóc không ngừng, Tuấn đang tâm dùng tay bóp cổ và mũi cháu bé tới ngừng thở rồi bỏ trốn.

Để bố trông con, cháu bé 4 tháng tuổi tử vong bất thường, toàn thân tím tái

Chân dung Tuấn - người bố mất nhân tính

Chân dung Tuấn - người bố mất nhân tính

Theo nguồn tin từ Zing, Hoàng Quốc Tuấn (20 tuổi, trú tại Hà Nội) và “vợ hờ” là chị Y. (21 tuổi, Huế) quen biết nhau qua mạng xã hội. Sau đó, cả 2 dọn về sống chung như vợ chồng mà không có hôn thú. Cả 2 cùng sinh sống ở nhà cha mẹ của Y. Cả hai có chung một con trai được 4 tháng tuổi. Sự việc thương tâm xảy ra vào chiều ngày 12/7, khi chị Y. có việc bận nhờ Tuấn trông con giúp. Ở nhà một mình với con trai, do bé khóc không ngừng, bực tức, Tuấn bóp cổ và bịt mũi cháu bé. Khi thấy con nằm bất động, có dấu hiệu ngừng thở, toàn thân tím thái, Tuấn hoảng sợ thu dọn đồ đạc bỏ trốn.

Mãi tới 17h00 cùng ngày, khi người thân chị Y. về nhà mới hốt hoảng phát hiện cháu nhỏ bất động, toàn thân tím tái, ngừng thở.

Theo kết luận của cơ quan điều tra, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cháu bé tủ vong do bị ngoại lực tác động.

Qua điều tra ban đầu và từ các chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định, nghi phạm liên quan đến cái chết của đứa trẻ là Hoàng Quốc Tuấn.

Đến trưa 13/7, Tuấn đến đầu thú tại Công an phường An Cựu, TP. Huế. Ngay sau đó, đối tượng bị tạm giữ và được di lý về Công an thị xã Hương Thủy để đấu tranh làm rõ.

Lời khai của người cha mất nhân tính

Hiện trường xảy ra sự việc thương tâm

Liên quan tới vụ việc này, ngày 14/7, Công an thị xã Hương Thủy đã bàn giao hồ sơ vụ án và nghi phạm Hoàng Quốc Tuấn (20 tuổi, trú ở Hà Nội) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế điều tra làm rõ hành vi Giết người.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai khoảng 14h30 ngày 12/7, anh ta ở nhà trông con cho vợ đi siêu thị. Trong khoảng thời gian đó, đứa trẻ liên tục khóc. Dỗ con mãi không nín, Tuấn dùng tay bóp cổ và mũi của cháu bé.

Một lúc sau, thấy con trai không còn khóc và có dấu hiệu ngừng thở, Tuấn lập tức gói đồ đạc, quần áo rồi điều khiển xe máy bỏ chạy. Cháu bé sau đó được người thân phát hiện trong trạng thái đã ngừng thở, tím tái.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ.

Xem thêm: Clip băng cướp manh động đột nhập vào nhà dân

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/cha-ruot-bop-co-con-4-thang-tuoi-den-chet-chi-vi-do-khong-nin-d145774.html