'Cha ơi, chân con đâu rồi?'

Tỉnh dậy sau vụ tai nạn giao thông, bé gái 10 tuổi nắm lấy tay cha và hỏi: 'Cha ơi, chân con đâu rồi?'. Người cha nuốt nước mắt vào lòng nhìn con gái, hình ảnh chân trái của con bị mất 1/3 như nhát dao đâm vào tim anh.

Ngày 6/8, trong khi bé Đinh Nguyễn Hồng Phúc (10 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM) vẫn đang được điều trị trong phòng Săn sóc đặc biệt - Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình (TPHCM) thì ở phía ngoài, anh Đinh Quang Viễn - cha của bé Phúc - lòng như lửa đốt, gương mặt phờ phạc.

“Từ ngày con bị tai nạn, tôi chẳng thể chợp mắt được. Hy vọng con nhanh khỏe lại để tiếp tục cuộc sống”, anh Viễn tâm sự.

Anh Viễn kể, vào sáng ngày 29/7, vợ anh chở bé Phúc và 1 người bác đi xuống Long An để lấy thuốc chữa bệnh. Tuy nhiên, trên đường về, chiếc xe máy chở 3 người bị 1 chiếc xe tải chạy ngược chiều đâm phải. Vợ anh may mắn ngã vào lề đường chỉ bị xây xát nhẹ, người bác bị té gãy chân, còn bé Phúc không may bị xe bánh sau xe tải chèn lên chân trái.

Cán bộ, đoàn viên Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình (TPHCM) thăm hỏi bé Phúc

Theo các bác sĩ, bé Phúc được chuyển đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình với chấn thương nặng, bé bị đứt lìa 1/3 cẳng chân trái, các mô bị dập nát, nhiều sỏi đá trộn lẫn, tổn thương hông, chậu, vết thương to ở bẹn trái...

Nhận thấy các chấn thương nghiêm trọng, bác sĩ trực gọi ngay đến Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Từ Dũ TPHCM hỗ trợ phẫu thuật cho bé. Các bác sĩ của Bệnh viện Bình Dân thăm khám, kiểm tra các cơ quan nội tạng của bé Phúc. Sau đó, bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ tiến hành phẫu thuật xử lý các chấn thương ở vùng hông, chậu... cho bé. Tiếp đó, êkíp bác sĩ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình mổ cắt lọc phần mô dập, cắt bỏ 1/3 chân trái vì các tổn thương nghiêm trọng, không thể nối ghép phần chân đứt lìa.

Hiện bé Phúc đã trải qua 2 lần mổ cắt lọc, tạm thời nẹp cố định phần khung chậu. Bé tạm ổn định nhưng cần được theo dõi sát sao để kiểm soát nguy cơ nhiễm trùng, sốc nhiễm trùng. Ngoài ra, bé cần được trò chuyện giải tỏa tâm lý liên tục để không bị sang chấn. Khi bé Phúc khỏe hẳn sẽ được tiến hành sử dụng chân giả.

Anh Viễn túc trực tại bệnh viện để chăm sóc con gái

“Bây giờ thì Phúc biết mình bị mất 1/3 chân trái rồi. Cháu buồn nhưng chuyện đã vậy rồi thì biết làm sao chứ. Tôi thương con nhưng cũng chẳng làm được gì”, anh Viễn buồn rầu nói.

Trong khi đó, mẹ của bé Phúc đến giờ vẫn tự trách mình vì không thể bảo vệ được cho con gái. Anh Viễn hiện làm nghề thổi kèn Tây với thu nhập không nhiều, trong khi đó vợ anh làm nghề đóng gói quần áo, thu nhập cũng bấp bênh. Phúc là con gái út trong gia đình, trên Phúc còn 2 người anh trai. Từ khi bé Phúc gặp tai nạn, gia cảnh của anh Viễn càng thêm khó khăn.

Để chia sẻ với bé Phúc và gia đình, mọi sự đóng góp hảo tâm của bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Bé Đinh Nguyễn Hồng Phúc, Khoa Hồi sức - Săn sóc đặc biệt, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình (Q.5, TPHCM); hoặc Văn phòng đại diện Báo PNVN, số 38 Võ Văn Tần, Q.3, TPHCM, ĐT: 028.39303034. Chúng tôi sẽ chuyển sự giúp đỡ của bạn đọc tới tận tay bé Phúc trong thời gian sớm nhất.

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, 6 tháng đầu năm nay (tính từ ngày 16/12/2017 đến 15/6/2018), toàn quốc xảy ra 8.999 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.103 người, bị thương 7.027 người.

Trung bình mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 2.000 trẻ em tử vong vì tai nạn giao thông.

Minh Nguyệt

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/cha-oi-chan-con-dau-roi-post46727.html