Cha mẹ nói gì về hành động 18+ thản nhiên hôn hít, sờ soạng nhau nơi công cộng của các nam sinh, nữ sinh cấp 2, cấp 3?

Dù bình tĩnh đến đâu thì phản ứng chung của tất cả phụ huynh khi xem cảnh học trò có hành vi 18+ chốn đông người vẫn là: Choáng váng và sốc!

- "Có gì đâu mà ngỡ ngàng nhỉ? Vô quán trà sữa 'tò tí te' ở phòng riêng rồi 2 đứa nắm tay nhau đi ra về trong lúc mọi người thì ngồi ở bên ngoài không gian quán. Ai nhìn vào 'phòng VIP' đó cũng biết là sinh chuyện rồi".

- "Những ai từng làm ở các cửa hàng tiện lợi gần trường cấp 3, trường tư thục hay trường quốc tế sẽ biết học sinh vô mua bao cao su là chuyện bình thường".

- "Nam sinh bây giờ có một số thành phần 'sờ bánh bao' bạn gái vô tư khi đang ở nơi công cộng và trong trường. Thế mà bạn bè xung quanh lại giả vờ làm như không có gì, mấy bạn giờ lại chẳng 'táo bạo' như thế ra".

...

Có rất nhiều bình luận của giới trẻ khi xem cảnh "Nam sinh vô tư hôn hít, sờ soạng bạn gái quá đà trong quán nước trước cổng trường". Có cả bình luận chia sẻ cảm nhận cá nhân, có câu chuyện chính mình năm xưa nổi loạn trong đó. Có bạn còn tỏ ra đôi chút hào hứng vì chuyện tình dục ở cái độ tuổi này mà nói, vừa bí mật và cũng kích thích lắm.

Nhưng khi đối diện với một thử thách khác: "Cha mẹ nghĩ sao về cảnh 18 chốn công cộng này?", chúng tôi nhận được nhiều cái lắc đầu. Cả từ chối vì ngao ngán, và cũng từ chối vì thật khó để mà chia sẻ về chuyện quan hệ tình dục ở độ tuổi dưới 18.

Chúng tôi nhận ra phụ huynh Việt có nhiều nỗi sợ khi nhắc về việc yêu đương của con, chứ huống chi đến việc ôm ấp rồi còn sờ soạng công khai. Cha mẹ vẫn thường nói: "Đừng để yêu đương vào rồi mà bị thiệt thân?". Biết là đúng rồi, nhưng rồi sao? Bảo vệ thế nào đây khi chính nhiều phụ huynh cũng ngại nói về chuyện này.

Bức tường giữa bố mẹ và con cái khi nói về sex, về chuyện yêu đương vẫn sừng sững. Ở phía phụ huynh, họ vẫn cho rằng đó là một chủ đề nhạy cảm hay "sao tôi phải nói về chủ đề này khi con tôi vẫn là 1 đứa trẻ?". Chiều ngược lại, con cái lo sợ bố mẹ nhìn mình bằng ánh mắt khác, khi bộc bạch vấn đề tâm sinh lý bản thân.

Choáng váng. Đỏ mặt. Giận dữ thay...
Lo con nhìn thấy sẽ có suy nghĩ lệch lạc giới tính

Dù bình tĩnh đến đâu thì phản ứng chung của tất cả phụ huynh khi xem cảnh học trò có hành vi 18 chốn đông người vẫn là: Choáng váng và sốc! Những hành vi ôm hôn được làm ngay chốn công cộng, giữa rất nhiều người và trong số đó có cả những bậc phụ huynh đi đón con cái mỗi ngày.

Chị Bùi Thị Hậu (giáo viên lớp 1D trường Tiểu học Ngọc Liệp, Hà Nội) có 3 đứa con đang học đại học. Có 3 con đã trải qua thời học sinh phổ thông, song chị tâm sự năm con gái út học lớp 7, gia đình cũng hoảng hốt khi phát hiện con gái nhắn tin hẹn hò với bạn nam cùng trường, rủ nhau đi chơi mà cha mẹ không hề hay biết.

"Tôi nghĩ rằng sẽ không có cha mẹ nào có thể ngồi yên được. Hầu hết phụ huynh tôi quen ít thấy cảnh này lắm, mà nếu có thì cũng sẽ cấm tiệt thôi. Thế mới thấy cha mẹ có nhiều thời gian chăm con thì tốt cỡ nào, có người đưa đi đón về mà thấy cảnh này thì sẽ tiện nhắc nhở con hơn.

Cô bé trong video chắc cũng giống con tôi mấy năm trước, cũng từng có thời nổi loạn yêu đương và bị gia đình phát hiện. Ngay sáng hôm phát hiện là buổi triệu tập gia đình hỏi xem bạn nam kia nhà ở đâu, học hành thế nào, sao mà quen. Cũng gần 10 năm rồi nên tư tưởng thời đó cũng không được tiến bộ, gia đình cũng đánh mắng cháu một thời gian thì không thấy tình trạng này tái diễn.

Thực tế là câu chuyện này cũng liên quan nhiều đến giáo dục giới tính trong trường học và cách quản của cha mẹ nữa. Nếu nhà trường mà làm nghiêm thì có cháu học sinh nào dám làm hành động 18 đó ngay trước cổng trường đâu? Cũng nhiều trường hợp con cái tự bị 'đầu độc' thụ động khi xem các sản phẩm trôi nổi trên mạng xã hội, hoặc sinh tính tò mò đi tìm hiểu nhưng lại không được chỉ dẫn đúng cách".

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Trong khi đó, phụ huynh N.T (có con đang học cấp 2 tại một trường quận Cầu Giấy) cho biết: Cảnh tượng này thỉnh thoảng anh cũng có thấy ở một số quán nước trước cổng trường, trong công viên hay ở các quán nước gần đó.

Theo anh N.T, nhẹ nhất thì học trò chỉ hôn nhau nhẹ mấy cái, choàng vai nhau. Nhưng nặng hơn thì có cả ngồi lên đùi, ôm ấp và sờ soạng những bộ phận "nhạy cảm".

"Tôi thấy cảnh này khá nhiều rồi những mỗi lần thấy vẫn cứ ám ảnh suốt. Mình người lớn nhìn vào còn đỏ mặt, không dám nắm tay công khai nữa là. Nếu thấy con gái nhìn được tôi toàn phải nhắc luôn, đừng để mọi chuyện đi quá xa, có gì nhớ nói chuyện với bố mẹ trước đã.

Con tôi mới 14 tuổi nhưng lại thuộc tuýp con gái bướng, cá tính vô cùng. Tôi cũng làm bạn với con từ nhỏ, chứ không phải kiểu cha mẹ áp đặt, nhưng tính con mình vào độ tuổi dậy thì vẫn khó chịu cực kì, đến cả mẹ nói cũng không cho vào tai. Càng lớn con lại không tâm sự với mình nữa nên muốn biết cái gì cũng phải hỏi qua bạn bè. Tôi đã từng hỏi con nguyên nhân, muốn chia sẻ nhiều hơn về chuyện 18 nhưng từ bé đến giờ con vẫn thế, nói chuyện với hỏi thì mặt cứ lì ra".

Bố mẹ đã thật sự thấu hiểu con cái chưa?

Ở trong các trường học, thật khó để quy ra tội hay trường học có thể đưa hình thức phạt học sinh khi có những hành động 18 nơi đông người. Bởi ngay cả quy chế trong các trường cũng không rõ ràng trong việc xử phạt học sinh có hành động nhạy cảm với người yêu mình.

Trong các trường học hiện nay cũng thiếu nhiều lớp học giới tính. Vậy nếu cha mẹ còn ngại giao tiếp với con cái thì ai là người dạy?

Tất nhiên thông qua mạng xã hội, các bạn học sinh cũng có thể tự tìm hiểu những kiến thức về bao cao su, những điều nên hay không nên ở độ tuổi dưới 18. Nhưng những điều này sẽ thiếu hiệu quả khi không có sự hướng dẫn và chắt lọc thông tin từ người lớn.

"Con gái tôi năm nay học lớp 7, bé đang 13 tuổi rồi. Về kể mẹ nghe: 'Mẹ ơi con có bồ rồi đó, học lớp kế con'. Tôi thấy vậy cũng chỉ bảo: 'Ghê thiệt nha, có thể kể cho mẹ không?'. Cứ thế rồi bé cũng nhẹ nhàng kể cho mình nghe, chứ đời nào phụ huynh đi rình mò, con cái cố tình giấu lại phát hiện ra được.

Sau khi nhẹ nhàng hóa được chuyện của con thì cả 2 cùng ngồi xuống như người trưởng thành. Vì tầm tuổi này mà không có người chỉ đường dẫn lối thì từ cái sai nhỏ nhặt nhất sẽ ngày càng biến thành những cái sai nghiêm trọng hơn.

Ảnh: Internet

Cha mẹ có công việc fulltime phải làm. Con cái cũng dành cả ngày chỉ đi học. Khoảng cách thế hệ giữa 2 độ tuổi khiến việc tiếp nhận thông tin của nhau cũng gặp trở ngại. Hãy bớt chút thời gian lắng nghe con bạn thật sự muốn gì, liệu cha mẹ đã thật sự hiểu về giới tính và những băn khoăn tuổi mới lớn của con chưa?

"Tuổi này bắt đầu tò mò về giới tình nhiều lắm. Lưu ý xem con có vào các trang web đen hoặc tìm những điều 18 ở đâu không. Giải thích với con một cách tự nhiên và trong sáng, mua sách giới tính hay cho con chơi game liên quan đến việc đó. Cố gắng đừng la con vì sau này bé sẽ không dám tâm sự với mình nữa đâu" - anh N.T chia sẻ kinh nghiệm.

Đừng mắng mỏ, đừng chỉ trích. Hãy là bạn thân của nhau trước đã

Năm 15 tuổi của phụ huynh có nổi loạn. Nên hãy hiểu rằng, khi đến tầm tuổi như vậy, con cái mình cũng sẽ muốn nổi loạn. Nhưng nổi loạn xấu hay nổi loạn tốt lại phụ thuộc rất nhiều vào cách dạy của cha mẹ.

Ảnh: Internet

"Hồi xưa tôi bị phát hiện trốn học đi chơi với người yêu. Chính cô giáo phát hiện rồi báo với phụ huynh, nhưng mẹ chỉ cười rồi bảo: 'Ghê nhỉ'. Không chì chiết hay mắng mỏ, cũng không đối chất sao lại như vậy.

Và sau đó tôi tự thay đổi vì hiểu tầm tuổi đó mà sinh đẻ thì người thiệt chỉ có mình. Mẹ sau đó cũng chủ động xin lỗi vì chưa có kinh nghiệm làm mẹ nên không tâm lý trong việc giáo dục giới tính. Với mình, sau khi đã trở thành mẹ rồi thì cũng dạy con theo hướng trở thành một người bạn. Có gì con tâm sự như 2 người bạn với nhau, ít khi áp đặt hay 'dạy dỗ' con gái. Phụ huynh nào cũng từng có thời nổi loạn đấy chứ, nhưng mình cũng đã đi qua bình thường vì sự ủng hộ và cách đối diện của gia đình" - một bà mẹ chia sẻ kỷ niệm của mình.

Vậy nên trước khi quyết định phải "dạy dỗ" con, hãy thực sự là người bạn của con đã.

Hãy trở thành bạn bè của con cái rồi dạy con phải biết làm sao tránh được những ham muốn của tuổi mới lớn.

Hãy hiểu rằng sự kích thích và tò mò về tình dục ở tuổi vị thành niên là điều thể không tránh khỏi.

Hãy nhìn nhận con như 1 người lớn đã trưởng thành để con tự nhận thức và hiểu về cái sai của bản thân. Có bố mẹ chia sẻ kinh nghiệm để biết rằng điều gì được phép làm và điều gì phải hoàn toàn cấm.

"Quán nước trước cổng trường" - Xuất phát từ một địa điểm rất quen thuộc là những quán nước ngay trước cổng trường - nơi các bạn học sinh thường tụ tập để tán gẫu, chúng tôi đã quan sát và ghi lại cận cảnh những góc khuất, những hiện tượng tiêu cực trong đời sống một bộ phận học sinh hiện nay.

Nếu muốn chia sẻ thông tin, hãy liên hệ với chúng tôi qua email: Hocduong@kenh14.vn

Vân Trang - Design: Mai Linh

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/cha-me-noi-gi-ve-hanh-dong-18-than-nhien-hon-hit-so-soang-nhau-noi-cong-cong-cua-cac-nam-sinh-nu-sinh-cap-2-cap-3-22021265235320457.htm