Cha mẹ là Bụt chứ tìm đâu xa

Nhiều bạn trẻ cũng lạ ghê, thần tượng hay tôn sùng một nhân vật, một đấng siêu nhiên ở đâu đâu, những người chưa bao giờ lo lắng cho chúng ta, chưa bao giờ nuôi dưỡng, sinh thành ra ta. Ấy vậy mà cứ mụ mị, mê mệt chạy theo.

Đừng tìm kiếm thần tượng. Bụt ngay trước mắt chúng ta mà không rõ sao. Cha mẹ chính là Bụt đời thường của chúng ta, người có công lao to lớn trong cuộc đời này. Cảm ơn cha mẹ đã mang con tới và khám phá thế giới.

Cha mẹ chính là Bụt đời thường

Thời gian trôi đi với biết bao điều đổi thay của cuộc sống, duy chỉ có tình yêu ba mẹ, tình cảm gia đình là thứ sẽ không bao giờ thay đổi. Cha mẹ chính là người mang nặng đẻ đau sinh ra chúng ta, những đứa trẻ ra đời chính là một phần máu thịt của ba mẹ. Từng ngày, từng tháng nuôi dưỡng, dạy bảo và dành cho chúng ta những điều tốt nhất, còn phần thiệt thòi ba mẹ xin nhận.

Cảm ơn cha mẹ đã đưa con đến với thế giới này (Ảnh minh họa internet)

Cảm ơn cha mẹ đã đưa con đến với thế giới này (Ảnh minh họa internet)

Ba mẹ làm sao không đau đớn khi con mình vấp ngã, con mình đau. Khi ấy có lẽ ba mẹ chỉ ước gì người bệnh ốm, đau đớn kia là mình. Ba mẹ cam chịu tất cả những khó khăn, bão táp của cuộc đời thay con. Những gì ba mẹ cố gắng làm lụng, vất vả chẳng phải là vì tương lai của con hay sao.

Cuộc sống với bao điều khó khăn ba mẹ gồng gánh tất cả để nuôi con, kiếm tiền của xã hội đâu có dễ. Chỉ khi nào con lớn khôn, con đi kiếm tiền mới biết rằng nó thực sự mệt nhọc đến thế nào. Khi ấy chỉ muốn trở về thành bé con trở về trong vòng tay của cha mẹ.

Rồi cho tới khi ba mẹ già hàng ngày vẫn lo lắng, chăm sóc, đỡ đần việc nhà cho con, chăm cho cháu. Ba mẹ dành cả cuộc đời để yêu thương, dành mọi thứ tốt nhất cho con đến cuối đời vẫn vậy. Chúng ta có khôn lớn bao nhiêu đi chăng nữa, trong lòng ba mẹ chúng ta vẫn mãi là đứa trẻ cần chở che, yêu thương đến suốt đời.

"Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết cuộc đời lòng mẹ vẫn theo con", chúng ta lớn lên trưởng thành đi xa thì ba mẹ vẫn ở đó, vẫn luôn trông ngóng từng ngày (Ảnh minh họa)

Hãy thấu hiểu nỗi khổ của cha mẹ

Suy cho cùng ai cũng có phần không hoàn hảo, không ai vẹn toàn. Cha mẹ có những lúc đối xử với bạn không thỏa đáng, hay lỡ đánh ta thì hãy bỏ qua. Bởi vì cuộc sống có muôn vàn áp lực, có những khi không kiềm chế được bản thân nên lỡ làm điều không đúng.

Hãy bỏ qua cho những lần ba mẹ có lớn tiếng mắng chúng ta. Có lẽ ba mẹ đã suy nghĩ và hối hận rất nhiều khi làm tổn thương ta (Ảnh minh họa internet)

Chúng ta cũng cần nhìn lại bản thân, để xem lỗi từ cả hai phía. Những câu nói làm chúng ta buồn, những lần lỡ tay làm chúng ta đau chắc hẳn ba mẹ cũng đã suy nghĩ lại, hối lỗi rất nhiều. Những sự việc đó chỉ là một lỗi nhỏ, một hạt cát đen trong muôn vàn hạt cát lấp lánh chính là công ơn của cha mẹ.

Nếu bạn có thể vị tha với người ngoài, tại sao không thể mở rộng lòng để tha thứ cho người thân, cho ba mẹ. Dù họ đã làm gì đi nữa, đã đối xử thế nào đi chăng nữa họ cũng là máu thịt, là người sinh ra ta.

Hãy hiếu thảo với cha mẹ

Nhiều bạn trẻ thần tượng, tôn thờ đâu đâu, dành mọi tình cảm, tiền bạc cho những người “khác máu” ấy. Nhưng chưa bao giờ dành dụm số tiền đó để mua cho ba mẹ một chiếc áo mới, một đôi giày ấm khi mùa đông tới. Đừng trao yêu thương một cách mù quáng như vậy.

Hãy hiếu thảo với cha mẹ khi còn có thể (Ảnh minh họa internet)

Nếu có thể hãy báo hiếu cha mẹ khi còn có thể. Dành tặng ba mẹ những gì mình có thể bằng chính sức lực mình làm ra. Hoặc đơn giản chỉ là hành động, là lời nói quan tâm, hỏi han hàng ngày. Như vậy cũng đã đủ khiến ba mẹ vui, cảm thấy ấm áp, hạnh phúc lắm rồi./.

CTV Trần Ngân/VOV.VN (Tổng hợp)

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/cha-me-la-but-chu-tim-dau-xa-785271.vov