Cha mẹ hiến giác mạc của con trai 10 tuổi khi bé qua đời để mong con thanh thản

Hai vợ chồng có con trai 10 tuổi hiến giác mạc tin rằng ở đâu đó rất xa con sẽ thanh thản khi biết được rằng mong muốn của con đã thành hiện thực.

Theo báo Sức khỏe & Đời sống, một tai nạn bất ngờ khiến cho bé Mai Đức Hải, 10 tuổi ở Xóm 6, Xã Hải Vân, huyện Hải Hậu (Nam Định) mãi mãi ra đi. Khi nhận được tin báo, chị Nguyễn Thị Thắm mẹ của bé đã khóc không ngừng nhưng trong giây phút đau thương ấy, chị và chồng đã quyết định hiến đôi giác mạc của bé để mang ánh sáng cho các bạn khác.

Theo vợ chồng chị Thắm, đã hơn 1 tháng ngày con trai anh chị mất đi nhưng hai vợ chồng tin rằng ở đâu đó rất xa con sẽ thanh thản khi biết được rằng mong muốn của con đã thành hiện thực. Bản thân hai vợ chồng chị cũng cảm thấy nhẹ nhàng về việc mình đã làm.

Cách đây hơn 1 tháng, vụ tai nạn bất ngờ khiến bé Mai Đức Hải, 10 tuổi đột ngột ra đi. Chị Nguyễn Thị Thắm cho biết, khi con mất, tôi đã thông báo cho người ở giáo xứ địa phương để báo cho bệnh viện. Chứng kiến bác sĩ lấy giác mạc của con, tôi vô cùng xúc động và cầu nguyện cho người nhận ánh sáng của con trai tôi sẽ được ghép giác mạc thành công" - chị Thắm nghẹn ngào.

Chị Thắm ở buổi tri ân con trai. Ảnh: SKĐS

Chị Thắm ở buổi tri ân con trai. Ảnh: SKĐS

Lặng người, chị Thắm kể, nhà chị có 4 người con, Đức Hải là con út, "đôi mắt con rất đẹp, con học giỏi và ngoan ngoãn. Con đáng mến nên ai cũng yêu con cả". Trước sự ra đi từ vụ tai nạn bất ngờ của cậu con trai, vợ chồng chị Thắm dường như vẫn chưa thể chấp nhận sự thật đau lòng ấy.

Sáng 19/12, vợ chồng chị Nguyễn Thị Thắm là 1 trong số 83 gia đình nhận được sự tri ân tại lễ tôn vinh những người hiến giác mạc tại Giáo phận Bùi Chu, tỉnh Nam Định. Đây là năm thứ 2 Bệnh viện Mắt Trung ương phối hợp với Ủy ban bác ái Caritas giáo phận Bùi Chu tổ chức vinh danh những người đã hiến giác mạc tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Theo Zing, năm 2018, một bé trai nhỏ tuổi khác cũng hiến giác mạc khiến dư luận xúc động. Vào ngày sinh nhật 4 tuổi, bé trai M.R ở Phú Thọ bất ngờ bị tai nạn, nhập viện cấp cứu trong tình trạng não và phổi phải đều bị dập. Tuy nhiên do tình trạng tổn thương quá nặng, R. đã qua đời. Nén nỗi đau, người nhà đã bày tỏ mong muốn hiến giác mạc của em để mang lại ánh sáng cho những người khác.

Ngay sau khi nhận được thông tin, cán bộ của Trung tâm điều phối hiến ghép mô tạng Quốc gia và Ngân hàng mắt (Bệnh viện Mắt Trung ương) đã lên đường đến Phú Thọ để thực hiện ca lấy giác mạc từ người cho là bé M.R.

Cha mẹ cháu R. là anh N.M.T. và chị M.MK. đang đi làm việc ở Nhật Bản đã nhanh chóng trở về Việt Nam. Thời khắc gặp lại con, cũng là lúc người mẹ phải nói lời từ biệt cậu con trai bé nhỏ trong đau đớn xót xa.

Mẹ bé R. hôn tạm biệt con lần cuối. Ảnh: Zing

Chứng kiến con nằm thoi thóp trên giường bệnh, sống dựa vào những chiếc máy thở, dù rất đau đớn nhưng anh T. (cha cháu M.R.) vẫn phải chấp nhận sự thật. Anh tâm niệm phải làm sao để sự ra đi của con không hoàn toàn vô nghĩa.

Khi em qua đời, quyết định hiến giác mạc đã được toàn thể gia đình đồng ý. Ngay lập tức thông tin được chuyển đến Trung tâm Điều phối hiến ghép mô tạng quốc gia, sau đó cán bộ trung tâm cùng các cán bộ, bác sĩ của Ngân hàng mắt (Bệnh viện Mắt trung ương) đã lên đường tới Phú Thọ.

Thạc sĩ Nguyễn Hữu Hoàng (Ngân hàng Mắt Trung ương) cho biết khoảnh khắc xúc động khi chứng kiến người mẹ ôm con trước giờ khắc quan trọng khiến anh không bao giờ quên. Mẹ cháu bé thì thầm bên tai con rằng: “Chiến binh của mẹ, giờ con hãy tặng lại giác mạc để giúp những người khác tìm lại ánh sáng nhé, chàng trai”.

Chi Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/cha-me-xuc-dong-hien-giac-mac-cua-con-trai-10-tuoi-khi-be-qua-doi-80978-3.html