Cha mẹ đánh con tàn nhẫn: Ai bảo vệ trẻ em?

Trước những vụ cha mẹ bạo hành con cái, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cho rằng cần xử lý nặng và xử đến nơi đến trốn.

Thời gian qua xảy ra không ít vụ việc cha mẹ bạo hành con cái được quay clip đưa lên mạng xã hội. Mới đây tại xã An Bình (huyện Phú Giáo, Bình Dương) xảy ra trường hợp bà T.L (34 tuổi) đánh, đạp con riêng 5 tuổi của chồng hết sức dã man khiến nhiều người bức xúc.

Theo clip ghi lại, người phụ nữ vừa đánh bé trai vừa chửi thề, trong khi một người đàn ông ngồi cạnh những không có biểu hiện can ngăn. Vụ việc này chưa xử lý thì một vụ việc tương tự xảy ra ở Sóc Trăng cũng được đưa lên mạng xã hội vào chiều 28/5.

Đó là 1 clip dài 4 phút ghi lại cảnh một người đàn ông đang trói, đánh đập tàn nhẫn bé gái khiến người xem phẫn nộ.

Vào cuộc điều tra, công an xác định người đàn ông đánh bé gái là Danh Đa (27 tuổi, ngụ ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng). Nạn nhân là bé D.T.N. (6 tuổi, con của Đa).

Cha đánh con dã man ở Sóc Trăng

Cha đánh con dã man ở Sóc Trăng

Bức xúc về một loạt sự việc tương tự xảy ra trong thời gian qua, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cho rằng phải xử lý thật nặng những trường hợp này. Đặc biệt phải xử lý dứt điểm, đến nơi đến chốn.

"Trong khi cả nước đều quan tâm đến trẻ em, bản thân tôi đứng ở góc độ người bảo vệ trẻ em và tôi thấy rất đau lòng và thương tâm khi xem những clip đó.

Từng tham gia bảo vệ quyền lợi rất nhiều vụ về bạo hành trẻ em nên tôi hiểu đằng sau những vụ việc ấy các cháu bé sẽ như thế nào. Một câu hỏi cần được quan tâm là những những đứa trẻ đó làm sao để được bảo vệ.

Theo luật trẻ em có hiệu lực từ ngày 1/6/2017 ghi rõ 4 quyền cơ bản của trẻ em. Đó là Quyền được sống còn, Quyền được phát triển, Quyền được bảo vệ, Quyền được tham gia. Vậy nên chính người quay clip những vụ việc cũng có thể là người bảo vệ các cháu nhỏ.

Đặc biệt sau này khi các cháu lớn lên, được nghe kể lại hoặc tự tìm hiểu thông tin về những sự việc vừa qua thì bản thân các cháu sẽ rất buồn và có thể hận người chứng kiến mà không can ngăn" -luật sư Nữ nói.

Người mẹ kế đánh bé trai dã man

Trở lại với clip cha đánh con dã man ở Sóc Trăng, anh Lâm Quang Ni -công an ấp Prey Chóp B (nơi gia đình nạn nhân sinh sống) cho biết: "Hiện công an thị xã Vĩnh Châu đã mời người bố trong clip đánh con lên làm việc. Cháu bé sau khi bị đánh đang được điều trị tại bệnh viện và được người cậu (em mẹ) chăm sóc".

Theo lời anh Ni, hôm xảy ra sự việc, người dân xung quanh có đến định can ngăn nhưng bị người này dọa chém nên không ai dám can. Người dân sau đó đã gọi cho công an xuống nhà. Khi lực lượng công an xã và chính quyền địa phương đến thì anh Đa đã đánh con xong rồi, người này còn cho tiền ba đứa con nhỏ đi mua bánh kẹo về ăn.

"Bản thân tôi không chứng kiến cảnh người bố đánh con nên đã mời người này lên trụ sở công an để lấy lời khai. Lúc này người đàn ông này xin lỗi vì đánh con và hứa hẹn lần sau sẽ không tái phạm" -công an ấp Prey Chóp B thông tin.

Nhận xét về gia đình đối tượng, anh Ni nói: "Đa có vợ và 3 người con. Cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn nên các cháu không được chăm sóc chu đáo và có nhiều thiếu thốn.

Trong cuộc sống vợ chồng, Đa từng đánh đập vợ nên vợ phải bỏ về quê khi đứa con út của hai vợ chồng được 2 tháng. Tới thời điểm hiện tại, vợ Đa cũng đã bỏ đi được 3 năm. Bố mẹ vợ Đa từng đón các cháu về bên đó chăm sóc nhưng được ít hôm người đàn ông này lại sang đón về và không cho ông bà nuôi dưỡng.

Bố mẹ đẻ của Đa cũng từng bị Đa đánh trước đó và phải bỏ nhà lên Bình Dương làm thuê làm mướn. Thời điểm đó, công an cũng mời Đa lên làm việc vì đánh bố mẹ nhưng người đàn ông này bỏ trốn nên không xử lý được.

Không ai hiểu vì lý do gì mà đối tượng đánh con dã man như vậy. Hiện tại hai cháu nhỏ đã được đưa về bên ông bà ngoại chăm sóc".

Được biết Danh Đa thừa nhận hành vi của mình. Công an thị xã Vĩnh Châu đang chờ kết quả giám định thương tật của cháu bé và cũng cố hồ sơ để xử lý.

Thu Hà

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/cha-me-danh-con-tan-nhan-ai-bao-ve-tre-em-3403894/