Cha mẹ bán nhà, cho con nghỉ học để du lịch khắp thế giới

Bạn có dám từ bỏ sự nghiệp, nhà cửa và khiến con cái bỏ học để cùng đi ngao du khắp thế giới?

Nếu bạn 45 tuổi, độ tuổi công việc ổn định, chín muồi và thành công nhất, còn con bạn đang đi học, bạn có dám bán tất cả tài sản đưa các con đi lang thang thang muôn nơi?

Theo tờ Daily Mail, mới đây một cặp cha mẹ ham mê du lịch đã bán ngôi nhà ba phòng ngủ của mình tại Bồ Đào Nha, cùng các tài sản khác, mua một chiếc xe kéo, chuẩn bị cùng các con đi vòng quanh thế giới.

Đó là Warren, 45 tuổi và Karen, 36 tuổi đang tiết kiệm cho việc đi du lịch khắp thế giới. Các con của họ, Sebastian, 14 tuổi, Eden, 13 tuổi, và Ella, 11 tuổi, sẽ bỏ học toàn thời gian để tham gia chuyến đi.

Họ sẽ bắt đầu chuyến đi từ Anh vào tháng 8 và hy vọng sẽ kéo dài chuyến đi càng lâu càng tốt.

"Mặc dù những đứa trẻ ra khỏi trường, chúng tôi hy vọng họ sẽ học những bài học quý giá từ kinh nghiệm này", đôi vợ chồng cho biết.

Họ chia sẻ các con có thể học từ xa, trên đường để đạt được chứng chỉ học.

Từ xưa quan niệm của ông cha ta là “an cư, lạc nghiệp", đa phần mọi người vẫn có quan điểm phải ổn định chỗ ăn ở, xây nhà cửa vững chắc rồi mới có thể có cuộc sống hạnh phúc.

Tuy nhiên thời đại ngày nay, cũng như quan điểm của nhiều quốc gia khác lại đưa ra một cách nhìn khác về hạnh phúc.

Có những người cho rằng việc di chuyển và trải nghiệm mới là hạnh phúc. Khi ấy, giá trị của mỗi con người không phải đo đếm bằng họ có bao nhiêu ngôi nhà, của cải gì trong nhà. Mà chính những con người được trải nghiệm cuộc sống mới là người giàu có nhất.

Sau cùng có lẽ không quan trọng bạn chọn cách sống nào, mà quan trọng bạn cảm thấy hài lòng với cách sống của mình, đó đã là hạnh phúc.

Bảo Anh/GIADINHMOI.VN

Nguồn Gia Đình Mới: http://www.giadinhmoi.vn/cha-me-ban-nha-cho-con-nghi-hoc-de-du-lich-khap-the-gioi-d4788.html