Cha liệt giường, con lớn bệnh tim, con út tai nạn hoại tử chân

Thương con mắc bệnh tim mà không có tiền chữa trị, người cha ngày đêm quần quật làm lụng vất vả với hy vọng có đủ tiền chữa bệnh cho con. Nhưng không may, trong lúc đi làm, anh lại bị tai nạn gãy xương sống, vỡ sọ não. Éo le hơn, đợt lũ vừa rồi, khi cha đang nguy kịch trong viện thì con út ở quê trên đường chạy lũ lại bị nan hoa xe đạp nghiến gót chân dẫn tới hoại tử.

TIN BÀI KHÁC

Con bệnh tim, cha tai nạn liệt người

Nói về hoàn cảnh vợ chồng anh Nguyễn Văn Mỳ và chị Nguyễn Thị Hằng (xóm 1, thôn Trường Sơn, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) ở Khoa điều trị liền vết thương, Bệnh viện Bỏng Quốc gia, mọi người ở đây ai cũng xót xa, thương cảm. Cha bị tai nạn liệt hai chi, con thứ hai mắc bệnh tim bẩm sinh, con út bị tai nạn hoại tử chân.

Anh Mỳ bị tai nạn gẫy xương sống, vỡ sọ não, hiện hai chi đã bị liệt

PV có mặt tại phòng bệnh nơi anh Mỳ đang điều trị thì cũng là lúc chị Hằng vừa đi xin cơm từ thiện về. Năm co quắp trên giường, cơ thể anh Mỳ gầy guộc như thanh củi. Hai chân anh bị liệt teo dần chỉ còn da với xương không thể tự di chuyển được. Mọi sinh hoạt đều một tay chị Hằng chăm sóc.

Ngồi bên giường bệnh của chồng tiếp chuyện PV mà hai hàng nước mắt chị Hằng cứ lặng lẽ rơi. Chị cho biết, hai vợ chồng chị có đến 6 người con, con lớn nhất mới 16 tuổi, đứa nhỏ 1 tuổi rưỡi. Trong 6 người con của anh chị thì em Nguyễn Thị Phương, 13 tuổi, con thứ hai mới phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh.

Chồng liệt nằm một chỗ, các con nheo nhóc khiến chị Hằng phải xoay sở vất vả

"Cách đây vài tháng, khi cháu Phương đang đi học thì bị đau bụng, mặt mũi tím tái. Thầy cô gọi về gia đình thông báo nên chúng tôi đưa cháu đi cấp cứu. Lúc đầu các bác sĩ nói cháu bị bệnh dạ dày, cho thuốc uống nhưng không đỡ. Đến bệnh viện khác kiểm tra, các bác sĩ mới phát hiện ra cháu bị bệnh tim, phải điều trị sớm nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng", chị Hằng nấc nghẹn.

Biết con bị bệnh nặng cần chữa gấp, nhưng gia đình không có tiền đưa ra Hà Nội, anh Mỳ cố gắng đi làm nhiều hơn để tích góp lo cho con. Không ngờ một ngày, trong lúc đi làm, anh bị cây đổ vào người dẫn đến gãy xương sống, vỡ sọ não rồi liệt chi.

Gia đình nghèo gặp tai nạn dồn dập

Nhưng đấy chưa phải là tất cả, bất hạnh không buông tha cho gia đình chị Hằng. Trong lúc đang chăm chồng trên bệnh viện, chị nhận được tin sét đánh, con gái út Nguyễn Thùy Dung mới 1 tuổi rưỡi, khi đang chạy lũ ở quê bị nan hoa xe đạp kẹt vào chân dẫn tới hoại tử. Hiện bé đang điều trị tại bệnh viện Hương Khê, Hà Tĩnh. Chị không tài nào xoay sở kịp, đành nhờ anh em họ hàng thay nhau chăm sóc.

Gia đình vốn làm nông, 8 miệng ăn chỉ trông vào mấy sào ruộng và đồng lương làm thuê ít ỏi của anh Mỳ vốn đã khó khăn, nay tai họa liên tiếp dồn dập ùa đến khiến chị Hằng bế tắc.

Trước đây, anh Mỳ đi chặt keo thuê, công việc vất vả, thu nhập mỗi ngày chỉ đủ mắm muối chứ không để dư ra được, nhà nghèo đông con nheo nhóc nên chưa lúc nào thoát khỏi cảnh túng thiếu.

Không đi làm ra tiền, nhà tới ba người nằm viện, mọi gánh nặng lúc này đổ dồn lên đôi vai chị Hằng. Số tiền vay mượn chữa bệnh cho chồng, con đến nay đã lên con số cả trăm triệu đồng, chưa biết kiếm đâu ra để trả chứ nói gì đến tiếp tục chữa trị.

Nhà có tới 3 người mắc bệnh, một mình chị Hằng không thể gồng gánh nổi

Cũng bởi hoàn cảnh khó khăn, con gái lớn của anh chị phải nghỉ học ở nhà thay bố mẹ chăm sóc các em. Hằng ngày, các em tự chăm sóc lẫn nhau, rau cháo qua ngày, ai cho gì ăn nấy. Thức ăn của các em chủ yếu là rau lang trồng được ngoài vườn chấm với nước mắm. Bữa nào sang mới được miếng thịt, mớ rau hàng xóm thương cảm mang cho.

Theo bác sỹ điều trị cho anh Mỳ cho biết, anh Mỳ vào viện trong tình trạng loét cùng cụt, liệt 2 chi dưới do chấn thương cột sống, suy kiệt, sốt cao, mất cảm giác hai bờ sườn trở xuống, đại tiểu tiện không tự chủ. Do di chứng để lại vụ tai nạn khá nặng nề, hiện tại bệnh nhân bị liệt hai chi dưới, khả năng phục hồi rất thấp.

Từ một người đàn ông khỏe mạnh, anh Mỳ bỗng trở thành người tàn phế. Nhìn vợ con nheo nhóc, dù không nói được thành lời nhưng sâu trong mắt anh là nỗi buồn, nỗi đau đớn không thể nguôi ngoai.

Rất mong bạn đọc cùng ra tay giúp đỡ, để gia đình anh Mỳ, chị Hằng sớm vượt qua hoạn nạn, con của anh chị sớm được chữa khỏi bệnh, tiếp tục đến trường.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Hằng, xóm 1, thôn Trường Sơn, xã Lộc Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. SDT 01657585600

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ Mã số 2016.289 (anh Nguyễn Văn Mỳ, Hà Tĩnh)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 102010002381523

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11, Q10, TP.HCM. ĐT: 08 3818 1436

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/chia-se/bo-liet-giuong-con-lon-benh-tim-con-ut-tai-nan-hoai-tu-chan-338475.html