Cha già lái taxi tìm con suốt 24 năm và cái kết bất ngờ

Nhờ nỗ lực tìm kiếm không ngừng nghỉ, một ông bố Trung Quốc cuối cùng đã gặp được đứa con gái đi lạc từ năm 1994.

Theo SCMP, ông Wang Mingqing và vợ Liu Chengying bị lạc mất đứa con gái Qifeng vào tháng 1/1994. Vì bận rộn với quầy bán hoa quả ở chợ tại thành phố Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc), cặp vợ chồng đã để lạc mất đứa con gái nhỏ lúc nào không hay.

"Chúng tôi chỉ lơ là 5 phút nhưng con bé đã biến mất", ông Wang nhớ lại.

Hai người nhanh chóng gác lại mọi công việc để tìm con song vẫn không có kết quả.

Ông Wang và vợ ròng rã tìm con suốt 24 năm trời.

Qua nhiều năm, mặc dù đã có một đứa con thứ hai, cặp vợ chồng vẫn không từ bỏ hy vọng được đoàn tụ với người con gái.

Sau khi trở thành tài xế taxi vào năm 2015, ông Wang nhận thấy nhiều khách hàng của mình sử dụng mạng xã hội nên đã nhờ họ đăng thông báo tìm con giúp mình. Hơn 10.000 tờ rơi miêu tả lại thời gian, địa điểm mất tích cũng như vẻ ngoài khi đó của Qifeng cũng được ông bố phân phát khắp thành phố. Một tờ báo địa phương cũng nhận lời giúp ông đăng tin.

Trong hơn 3 năm, có rất nhiều cô gái liên lạc với cặp vợ chồng. Tuy nhiên, khi giám định DNA, không ai trong số đó là Qifeng.

Mới đây, may mắn mỉm cười với vợ chồng ông Wang khi có một cô gái 27 tuổi phản hồi lại thông báo tìm con của hai người trên mạng xã hội. Cô cho biết hiện mình sống tại tỉnh Cát Lâm, được nhận làm con nuôi và lớn lên dưới cái tên Kang Ying.

Ảnh Qifeng lúc nhỏ (trái) và hiện tại.

Ngày 1/4, kết quả xét nghiệm DNA chứng minh cô chính là người con gái thất lạc bấy lâu nay của ông Wang. Trong suốt 24 năm, Qifeng - hiện là mẹ của hai đứa trẻ - sống ở nơi cách cha mẹ đẻ chỉ 20 km. Cô đang chuẩn bị để tới Thành Đô gặp lại cha mẹ ruột của mình trong thời gian sớm nhất.

Tuy không có số liệu thống kê chính thức, vấn đề trẻ em mất tích ở Trung Quốc đã tồn tại từ lâu. Mỗi năm, có hàng chục nghìn trẻ em được cho là bị bắt cóc. Nhiều người trong số đó được bán lại để làm con nuôi.

Con gái nuôi thiên tài vật lý Stephen Hawking xúc động nói về cha Đối với chị Thu Nhàn, ông Stephen Hawking là người cha có trái tim ấm áp, luôn quan tâm và yêu thương con gái.

Ánh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cha-gia-lai-taxi-tim-con-suot-24-nam-va-cai-ket-bat-ngo-post831444.html