Cha già khóc nghẹn trên cầu sau khi con gái nhảy sông Hương tự tử

Người đàn ông lớn tuổi ngồi khóc nghẹn trên cầu đường sắt Bạch Hổ bắc qua sông Hương ở TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) sau khi con gái gieo mình xuống sông tự tử.

Đến hơn 11h hôm nay (1.8), lực lượng cảnh sát đường thủy và các thợ lặn vẫn chưa tìm thấy chị Phan Thị Lợi (25 tuổi, trú thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) sau khi chị này gieo mình xuống sông Hương đoạn qua TP.Huế tự tử.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 9h30 ngày 1.8. Vào thời điểm trên, nhiều người đi đường nhìn thấy chị Lợi đi bộ trên cầu đường sắt Bạch Hổ bắc qua sông Hương (song song với cầu đường bộ Dã Viên).

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân. Ảnh: Trần Hòe.

Sau khi đi gần đến giữa cầu, chị Lợi bỏ lại áo khoác chống nắng cùng ba lô đựng hành lý rồi trèo qua lan can gieo mình xuống sông Hương tự tử. Do hành vi của chị Lợi diễn ra quá bất ngờ nên những người chứng kiến không thể tiếp cận, can ngăn.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát đường thủy địa phương lập tức điều động ca nô đến hiện trường phối hợp cùng các thợ lặn tìm kiếm chị Lợi. Do nước sông Hương ở khu vực này quá sâu nên công tác tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Ông Phan Duy Viêm (trùm khăn) khóc nghẹn trên cầu sau khi con gái tự tử. Ảnh: Trần Hòe.

Ngồi trên cầu Bạch Hổ ngóng đợi tung tích con gái, cha chị Lợi là ông Phan Duy Viêm khóc nghẹn. Trao đổi với PV Dân Việt, ông Viêm cho biết, sáng 1.8, ông đưa chị Lợi từ quê nhà vào Huế khám bệnh. Trong lúc ông đang làm thủ tục nhập viện cho con thì chị Lợi bỏ đi lúc nào không hay. Khoảng một giờ sau, ông bàng hoàng nhận được điện thoại thông báo con gái ông đã nhảy cầu tự tử.

Theo ông Viêm, chị Lợi vừa ra trường và chưa lập gia đình. Trước khi tự tử, con gái ông không có biểu hiện bất thường về tâm lý.

Trần Hòe

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/cha-gia-khoc-nghen-tren-cau-sau-khi-con-gai-nhay-song-huong-tu-tu-900148.html