Cha gặp con sau 4 tháng lạc nhau: Cổ tích có thật

Lên mạng nhờ cộng đồng chia sẻ hình ảnh để tìm con trai 8 tuổi bỏ nhà đi lạc 4 tháng trước, ngày 3/7, anh đã may mắn tìm được con.

Tờ thông tin tìm con trai đi lạc của anh Lộc

Tờ thông tin tìm con trai đi lạc của anh Lộc

Câu chuyện khiến cộng đồng mạng cảm động và chia sẻ nhiều nhất ngày hôm qua chính là của cha con anh Trần Thanh Lộc (39 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) và bé Trần Hưng Quốc, sau 4 tháng mất tích đã tìm thấy nhau.

Anh Lộc một mình gà trống nuôi con suốt 8 năm nay khi mẹ Quốc bỏ đi biền biệt không về, người đàn ông nghèo, không có tiền nên buộc phải thỉnh thoảng xa nhà đi làm tài xế thuê kiếm tiền nuôi con. Cậu bé thiếu vắng tình thương của mẹ, cha thi thoảng vắng nhà nên cũng thường bỏ nhà đi vài bữa, mấy hôm cha lại đi tìm về.

Đến ngày 28/2/2019 , sau chuyến đi làm trở về nhà, anh Lộc thấy nhà trống trơn, không có bóng dáng con trai, và hai cha con lạc mất nhau từ đấy. Anh Lộc bắt đầu hành trình chạy vạy khắp nơi đi tìm con, khóc đến cạn cả nước mắt. Anh đi khắp nơi, của nả dành dụm được bao nhiêu cũng bán hết để lấy tiền lộ phí đi tìm con. Thấy đứa trẻ nào trạc tuổi con mình, anh đều chạy đến nhìn mặt rồi lại tuyệt vọng khi thấy không phải.

Anh Lộc kể, bưng bát cơm lên ăn mà không nuốt nổi, bởi cứ nghĩ đến con mà trào nước mắt, lại nghĩ không biết con mình giờ đang ở đâu, có được ăn miếng gì vào bụng không hay là đang chịu đói, chịu rét khi bơ vơ giữa dòng đời.

Giây phút nghẹn ngào khi cha con anh Lộc được gặp lại nhau. Ảnh: Tuổi trẻ

Hành trình tìm kiếm con trai của anh Lộc tưởng như tuyệt vọng, mấy ngày gần đây, nhờ có sự chia sẻ của mạng xã hội, sự vào cuộc của các cơ quan báo chí, những hình ảnh của cháu bé và thông tin về cháu được lan truyền nhiều hơn. Và câu chuyện cổ tích đã trở thành sự thật, anh Lộc đã tìm thấy con trai vào chiều 3/7, bé Quốc đang được nuôi dưỡng trong Trung tâm giáo dục dạy nghề TP.HCM.

Sau khi lạc khỏi nhà, cháu Quốc được người dân phát hiện tại công viên Phú Lâm, sau đó đưa tới Công an phường 13, quận 6, TP.HCM. Sau khi công an tiếp nhận, cháu Quốc được chuyển đến Trung tâm Giáo dục dạy nghề TP.HCM hôm 2/3/2019. Như vậy là suốt 4 tháng qua, cháu Quốc được nuôi dưỡng tại đây với cái tên Minh, việc tìm kiếm thân nhân cho cháu khó khăn vì cháu không nhớ rõ địa chỉ gia đình ở đâu.

Anh Lộc đã òa khóc khi tìm lại được đứa con trai mà anh xem như báu vật của cuộc đời mình. Câu chuyện cổ tích ấy đã trở thành sự thực bởi có sự chung tay của cộng đồng. Rất nhiều người dùng mạng xã hội đã chia sẻ thông tin về bé Quốc để tìm giúp anh Lộc và nhiều bài báo đã viết về câu chuyện đi tìm con vất vả của người cha “gà trống nuôi con” này.

Nếu không có sự giúp đỡ của cộng đồng, có lẽ anh Lộc sẽ khó lòng tìm được con. Câu chuyện của cha con anh Lộc khiến chúng ta ấm lòng, có thêm niềm tin vào tình người. May cho anh Lộc gặp được nhiều người tốt, may cho cháu Quốc được nuôi dưỡng trong một Trung tâm nhân ái và tử tế chứ không lọt vào tay kẻ xấu, để cuối cùng cha con họ được trùng phùng.

Nhiều người đã rơi nước mắt khi nhìn bức ảnh cha con anh mừng mừng tủi tủi gặp lại nhau. Tình phụ tử thiêng liêng đã tiếp thêm cho người cha ấy sức mạnh để tìm lại con mình. Tình người trong cộng đồng đã khiến thông tin được lan tỏa. Lòng nhân ái của những người công tác tại Trung tâm đã biến nơi đây thành mái nhà che chở cho cháu bé.

Tình người đẹp lắm, cao cả lắm, phải không thưa bạn đọc.

Mi An

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/van-hoa/nguoi-viet/cha-gap-con-sau-4-thang-lac-nhau-co-tich-co-that-3383107/