Cha dượng quỳ gối nói lời yêu thương với con riêng của vợ

'Trên sân khấu, trước sự chứng kiến của mọi người, tôi nói với con gái: Ba yêu con 100% và thật hạnh phúc khi con là con gái của ba', Chitapol chia sẻ.

Gần hai năm sau ngày cưới, bức ảnh anh Chitapol Sa (37 tuổi, sống tại Bangkok, Thái Lan) quỳ gối nói lời yêu thương với con gái riêng của vợ trong hôn lễ bỗng được chia sẻ rộng khắp trên các trang mạng xã hội. Những lời bình luận xung quanh bức ảnh đều dành sự yêu mến và cảm phục trước tình yêu mà Chitapol dành cho người vợ đã một lần đò - chị Piyaporn Thongprakob. Trò chuyện với Ngoisao.net, chàng kỹ sư, doanh nhân người Thái Lan này đã chia sẻ thêm nhiều điều.

Hành động của Chitapol hoàn toàn bất ngờ, khiến vợ anh - chị Piyaporn và khách mời tham dự đám cưới không kìm được nước mắt. Khi chụp bức ảnh này, con gái của Chitapo và Piyaporn 10 tuổi.

Thông qua một người bạn chung, anh Chitapol Sa đã làm quen với chị Piyaporn Thongprakob. Họ đã có mối quan hệ bạn bè kéo dài suốt 2 năm trước khi trở thành một cặp và tính chuyện trăm năm. Ấn tượng đầu tiên của Chitapol với "người phụ nữ của đời mình" là một cô gái rất thân thiện và chân thành. Buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai diễn ra tại một nhà hàng Nhật Bản và Chitapol vẫn nhớ như in cảm xúc tuyệt vời hôm đó.

Suốt thời gian làm bạn, Chitapol không hề biết Piyaporn làm mẹ đơn thân. Chỉ khi anh đề cập với bạn gái về mong muốn tính chuyện lâu dài, cô mới chia sẻ với anh điều khó nói. "Tôi có chút bối rối lúc đầu. Nhưng cô ấy đã nói với tôi mọi chuyện một cách thẳng thắn, kể về người chồng đã bỏ rơi mẹ con cô ấy khi con gái mới lọt lòng", Chitapol nói. "Tính cách lương thiện và hay giúp đỡ mọi người xung quanh của cô ấy khiến tôi quyết định phải cưới người phụ nữ này làm vợ".

Chàng kỹ sư cho biết anh không phải thay đổi bất cứ điều gì để phù hợp với cuộc hôn nhân này và trở thành bố. Mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên.

Cũng giống như Chitapol, bố mẹ anh ban đầu cảm thấy hơi e ngại về mối quan hệ của con trai mình, nhưng sau khi gặp gỡ và tiếp xúc với Piyaporn, họ đã thay đổi suy nghĩ hoàn toàn. Họ đón nhận và dành cho cô tình yêu thương như người thân trong gia đình.

Nói về mối quan hệ với con riêng của vợ, "cha dượng quốc dân" cho biết mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên. Cô bé luôn xem anh như cha ruột của mình. Việc làm cha và chăm sóc con gái chưa bao giờ là điều khó khăn với Chitapol. Đôi lúc, anh còn có cảm giác mình với cô con gái 11 tuổi giống như những người bạn thực sự, có thể chia sẻ với nhau mọi câu chuyện về trường lớp, sở thích, đời sống... Với Chitapol, con gái là một cô bé "dễ thương, hài hước và tốt bụng".

Tổ ấm nhỏ sắp chào đón thêm một thành viên mới là con chung của Chitapol và Piyaporn.

Ông bố Thái Lan mỉm cười khi nhớ lại khoảnh khắc được chụp trong bức ảnh "gây bão cộng đồng mạng". Anh lý giải hành động quỳ gối của mình rằng: "Thường ngày, con gái hay hỏi tôi là: 'Ba yêu con bao nhiêu?' và tôi luôn chọc con bằng câu trả lời: 'Chỉ 20% thôi'. Hôm đó, trên sân khấu, trước sự chứng kiến của mọi người, tôi nói với con gái: 'Ba yêu con 100% và thật hạnh phúc khi con là con gái của ba'".

Bất ngờ khi bức ảnh chụp trong đám cưới hôm 28/6/2018 của mình thu hút sự chú ý trên các trang mạng xã hội tại Việt Nam nhưng Chitapol cũng cho biết anh trân trọng khoảnh khắc đẹp đẽ đó. Hiện tại, anh có một tổ ấm hạnh phúc và chuẩn bị đón một thiên thần nhỏ chào đời. Thông qua câu chuyện của mình, Chitapol muốn nhắn gửi thông điệp về tình yêu tới mọi người, đặc biệt là những người có đối tác từng đổ vỡ tình cảm, rằng: "Đừng ngần ngại! Hãy lắng nghe trái tim mình, điều gì đến sẽ đến".

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/cha-duong-quy-goi-noi-loi-yeu-thuong-voi-con-rieng-cua-vo-2019111611001437.htm