Cha đẻ, mẹ kế hành hạ dã man con trai ở Hà Nội lĩnh án thế nào?

Cuối giờ chiều ngày 31.8, Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên án vụ bố đẻ, mẹ kế hành hạ con riêng của chồng đến gãy xương tại Hà Nội. Nói lời sau cùng, cả bố đẻ và mẹ kế cháu bé đều lặng người và rơm rớm khóc.

Sáng nay (31.8), Tòa án nhân dân TP.Hà Nội mở phiên xử sơ thẩm vụ án Trần Hoài Nam (35 tuổi, trú quận Ba Đình, TP.Hà Nội) và Phạm Thị Tú Trinh (34 tuổi, vợ Nam) về tội Hành hạ con và Cố ý gây thương tích, điều 151 và 101 Bộ luật Hình sự 1999.

Mẹ kế Tú Trinh xin lỗi mẹ đẻ cháu An và mong muốn được bù đắp những tổn thương. (Ảnh: Phạm Dự)

Nạn nhân trong vụ án này là cháu Trần Nguyên An (10 tuổi, con đẻ của Nam).

Trong quá trình nuôi con, Nam và Trinh đã có nhiều hành động không thể chấp nhận. Mẹ kế thì đã bắt An uống sa tế, bố đẻ thì bắt uống nước mắm khi cậu bé này không ngoan. Chưa dừng lại ở đó, cặp vợ chồng này còn hành hạ An trong thời gian dài, sự việc chỉ được phát hiện khi An bỏ trốn khỏi nhà trọ của bố.

Qua điều tra, xác định cháu An có 69 vết sẹo trên người, bị gãy 5 sương xườn cùng nhiều vết thương nhỏ khác. Nam được xác định hành hạ con thương tích qua giám định là 22%, Trinh hành hạ con riêng của chồng qua giám định thương tích là 3%, tổng tỷ lệ là do 24%. Chị Ngân, mẹ đẻ cháu An đề nghị bồi thường thiệt hại sức khỏe hơn 383 triệu cho con trai.

Được nói lời nói sau cùng, mẹ kế Phạm Thị Tú Trinh lặng người một lúc. Rơm rớm nước mắt, người phụ nữ này gửi lời xin lỗi tới mẹ đẻ cháu An, và mong có cơ hội để được bù đắp cho con riêng của chồng. Bà mẹ kế liên tục ngắt quãng câu nói bởi cảm xúc của mình.

Với bố đẻ nạn nhân, Trần Hoài Nam bày tỏ sự hối hận về việc làm của mình. Bị cáo này gửi lời tới những bậc làm cha, mẹ hãy chăm sóc dạy dỗ các con tốt, đừng mắc sai lầm.

Đúng 17 giờ cùng ngày HĐXX tuyên án sau khoảng thời gian nghị án.

Trần Hoài Nam gửi lời cảnh tỉnh tới các bậc cha mẹ khác đừng để xảy ra sự việc đau lòng như người bố này. (Ảnh: Phạm Dự)

HĐXX nhận định, sự vắng mặt của bị hại, tòa nhận định việc vắng mặt này không ảnh hưởng đến quá trình xét xử, người đại diện là mẹ cháu bé đã có mặt tại tòa.

Luật sư đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ hình phạt do phạm tội lần đầu là không đúng với quy định.

Tại phiên tòa, qua xét hỏi các bị cáo đã nhận tội như cáo trạng. Các lời khai của các bên, bản giám định pháp y, kết luận giám định pháp y bổ sung, vật chứng và các tài liệu khác, đủ cơ sở kết luận Nam và Trinh thường xuyên đánh đập, mắng chửi cháu An, làm ảnh hưởng tới sự phát triển bình thường của cháu, cấu thành tội Hành hạ con.

Nam và Trinh là người trực tiếp chịu trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng cháu An. Ngoài hành vi trên, Nam và Trinh đã bàn bạc và thống nhất dạy dỗ An bằng hình thức đánh đòn.

Đây là vụ án có đồng phạm. Nam là bố đẻ của An, theo quy định, cha mẹ phải yêu thương, chăm sóc con để con trưởng thành, phát triển, Nam lại có hành vi đối xử tàn ác, thường xuyên đánh đập, chửi mắng, gây thương tích cho cháu An 22%. Chính người bố này đã đạp vào người khiến cháu An gãy xương sườn, riêng thương tích này là 15%.

Đại diện Viện kiểm sát tại phiên xét xử cặp bố đẻ, mẹ kế hành hạ con chồng. (Ảnh: Phạm Dự)

Bị cáo Trinh là đồng phạm tích cực, đáng lẽ phải can ngăn khi thấy Nam đánh con nhưng lại là người mách cho Nam đánh An, thậm chí dùng các vật khác đánh con riêng của Nam.

Xét hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực đạo đức, vì vậy cần áp dụng hình phạt tù nghiêm khắc.

Bị cáo Nam có vai trò chính trong vụ án nên hình phạt cho bị cáo này phải cao hơn bị cáo Trinh. HĐXX tuyên bố, Trần Hoài Nam, Phạm Tú Trinh phạm tội Hành hạ con và Cố ý gây thương tích.

Xử phạt Trần Hoài Nam 2 năm 6 tháng tù giam tội Hành hạ con, 4 năm tù giam tội Cố ý gây thương tích, tổng hình phạt 6 năm 6 tháng tù, kể từ thời gian 6.12.2017.

Đối với Phạm Thị Tú Trinh, xử phạt 2 năm tù tội Hành hạ con, 3 năm tù giam tội Cố ý gây thương tích.

Bách Thuận

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/cha-de-me-ke-hanh-ha-da-man-con-trai-o-ha-noi-linh-an-the-nao-909029.html