Cha của HLV Lopetegui nổi điên, chửi lãnh đạo Real là... lũ ăn cắp

Ông Jose Antonio, cha của HLV Julen Lopetegui cho rằng việc Real Madrid bán Cristiano Ronaldo giống như họ đã ăn cắp 50 bàn thắng của con trai ông.

Với thất bại tủi hổ 1-5 trong trận El Clasico đầu tiên của mùa giải, HLV Julen Lopetegui đang đối mặt với nguy cơ rất lớn bị sa thải. Thậm chí, truyền thông Tây Ban Nha còn cho rằng, nhà cầm quân 52 tuổi này đã nhắn tin chia tay với một vài cầu thủ ở Real Madrid.

HLV Julen Lopetegui.

Trước thảm cảnh của Lopetegui, ông Jose Antonio, cha đẻ của HLV người Tây Ban Nha này cho rằng, con trai mình không có lỗi và lỗi thuộc về BLĐ Real Madrid khi đã bán Cristiano Ronaldo cho Juventus ở phiên chợ Hè vừa qua.

Trên tờ El Mundo, ông Antonio phát biểu với vẻ mặt tức giận: “Cristiano Ronaldo rất giỏi. Cậu ta có chút tự mãn nhưng tất cả chúng ta ai cũng có khuyết điểm. Cậu ta ghi 50 bàn/mùa và giờ cậu ta không còn ở đây.

Đội bóng đang thiếu 1 cầu thủ ghi bàn nhưng họ [Real Madrid] không mua bất cứ ai. Đã có tin đồn mua Neymar và một vài cầu thủ khác nhưng tất cả đều không đến. Họ đã đánh cắp 50 bàn thắng của con trai tôi.

Nó [Lopetegui] rất vui vẻ với những cầu thủ đang có trong tay, nó không làm gì sai. Thậm chí, nó thường nói với tôi rằng ‘Con đang có những học trò tuyệt vời và họ đang cống hiến mọi thứ’".

Trận thua trước Barcelona là trận đấu thứ 5 liên tiếp Real Madrid không biết mùi chiến thắng ở La Liga. Một thành tích tệ hại nhất trong lịch sử của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Bá Khánh (Theo Football-Espana)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/cha-cua-hlv-lopetegui-noi-dien-chui-lanh-dao-real-la-lu-an-cap-925713.html