Cha con Skripal bị ngộ độc cá nóc hay novichok?

Cháu gái Viktoria nghi ngờ chú và em gái chỉ bị ngộ độc cá chứ không phải chất độc thần kinh novichok.

Trong khi giới chức phương Tây và Nga vẫn đang tranh cãi về nguồn gốc tác nhân đã đầu độc hai cha con nhà Sergei Skripal có phải là từ Nga hay không, người cháu gái của cựu điệp viên này cho rằng, có thể chú và em gái của cô không bị đầu độc mà bị ngộ độc thức ăn trong bữa trưa ở nhà hàng Ý.

Có khi nào Yulia Skripal và cha đã bị ngộ độc cá nóc Nhật Bản?

Chia sẻ trên truyền hình Nga mới đây nhất, Viktoria Skripal - cháu gái cựu điệp viên Sergei Skripal đặt ra nghi vấn bữa ăn trưa của chú và em gái cô là món cá nóc - loại cá có chứa chất độc có thể dẫn tới tử vong nếu không được chế biến cẩn thận.

Cá Fugu hay còn gọi là cá nóc Nhật Bản có chứa nhiều chất tetrodotoxin, có thể gây liệt cơ và ngừng thở nên cần phải được chế biến cẩn thận.

Theo Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ, một người bị ngộ độc cá nóc Nhật Bản có thể thiệt mạng trong khoảng 4-6 tiếng và "nạn nhân dù bị tê liệt hoàn toàn vẫn tỉnh táo và thậm chí nhận thức rõ trước khi tử vong".

Ở Nhật Bản và một số quốc gia khác, các đầu bếp chế biến cá fugu phải trải qua chương trình huấn luyện hết sức nghiêm ngặt, ít nhất trên 3 năm, mới được cấp giấy chứng nhận làm các món từ cá nóc.

Cô Viktoria cho rằng, trong khi đề cập tới vụ việc của chú và em gái, cảnh sát Anh chỉ tập trung vào việc họ bị hạ độc bởi một ai đó, một tác nhân thần kinh nào đó mà không hề đặt ra khả năng họ bị ngộ độc thực phẩm.

Cô cho rằng, trước mắt cần kiểm tra lại thực đơn mà chú Sergei và em gái Yulia Skripal đã dùng tại nhà hàng Ý - Zizzi, bữa ăn cuối cùng mà họ đã dùng trước bị bất tỉnh.

"Việc thu thập thông tin xem thực khách đã gọi món gì ở nhà hàng có khó đến thế không? Thông tin này vì sao lại bị giấu đi. Liệu có khả năng hai cha con họ đã ăn món gì không nên ăn không? " - Victoria nói trong cuộc phỏng vấn với kênh Channel One TV.

Cảnh sát Anh trước đó chỉ tường thuật quá trình điều tra cho thấy hai cha con nhà Skripal đã đi uống tại quán rượu The Bishop's Mill sau đó ăn trưa tại nhà hàng kiểu Ý.

Họ rời nhà hàng lúc 3h35 chiều 4/3. Nhưng không đề cập ông Skripal và con gái đã gọi những món gì trong bữa trưa.

Tuy nhiên, ngộ độc cá cũng không lý giải cho trường hợp hai cảnh sát Anh được cho là bị ảnh hưởng sức khỏe vì đến kiểm tra nhà của Sergei Skripal.

Thay vào đó, cô Viktoria cũng đánh giá khả năng chất độc được bôi ở cửa nhà người chú và dính vào hai cha con khi rời khỏi nhà là không hợp lý.

Bởi nhà ông Sergei Skripal nuôi 2 con mèo và 2 con chuột lang. Cảnh sát đã thông báo về cái chết của 2 con chuột lang trước khi họ đến kiểm tra và 1 con mèo đang trong trạng thái đau đớn, trong khi một con mèo khác chưa được tìm thấy.

Cô nhắc lại rằng những người hàng xóm đã thấy một trong số những con mèo chạy khỏi nhà sau vụ hạ độc.

“Nếu chất độc Novichok được sử dụng để hạ độc thì tại sao những con vật này vẫn sống?” – cô nói.

Người chị họ của Yulia Skripal cũng chia sẻ rằng, con gái cựu điệp viên Nga có cuộc sống mong muốn ở Moscow và chắc chắn cô ấy muốn trở về Nga chứ không phải ở nơi nào khác.

"Em ấy có bạn trai ở Moscow, có một con vật nuôi yêu thích và một công việc ở Moscow" - Viktoria nói.

Cô Viktoria trước đó còn nói đến khả năng Yulia bị người mẹ của bạn trai phản đối chuyện yêu đương và nếu đây là vụ đầu độc thì nó là nhằm vào Yulia.

Người mẹ của bạn trai, theo mô tả, đã phản đối con trai của bà yêu "con gái của một kẻ phản bội Tổ quốc". Bà cũng được cho là quan chức an ninh trong chính quyền Nga.

Tác nhân vụ Skripal không thể là novichok

Cựu lãnh đạo FSB Nga, hiện là nghị sĩ Duma Quốc gia Nga - Nikolai Kovalev đã giải đáp về loại chất độc quân sự trên cơ sở tư duy khoa học và sự hiểu biết nhất định của ông về những bí mật quân sự Nga, đồng thời khẳng định, nếu là novichok, Sergei Skripal và con gái đã tử vong ngay lập tức.

Chất độc hóa học không thể được xác định thấy trong vòng 24 giờ - cựu Giám đốc OPCW

Theo vị này, loại khí độc quân sự này tác động lập tức đến thần kinh nhằm mục đích ám sát hoặc giết người hàng loạt do đó, nó được tạo ra với mục đích “gây tử vong tức thời".

Nếu bị dính độc trong trường hợp này, hoặc là dùng thuốc giải độc ngay để cứu mạng, hoặc là chết.

Theo đánh giá, Novichok độc hơn so với chất độc thần kinh VX từ 5-8 lần. Do đó, với liều lượng như thế nào, Sergei Skripal và con gái cũng không thể dính chất độc trên tay, giăng khắp ô tô, đi uống rượu vang, ăn trưa rồi mới bất tỉnh trên ghế chờ ở trung tâm thương mại.

Vị cựu lãnh đạo FSB khẳng định, ở đây không phải chất độc Novichok, mà là thứ gì đó khác.

"Lúc đầu, người ta cho rằng đó là chất độc được mang trong vali từ Nga sang Anh; sau đó lại có kịch bản cánh cửa bị bôi chất độc; tiếp đến là giả thuyết nghi ngờ gói kiều mạch tẩm độc; sau đó lại có giả thiết về bó hoa độc; rồi lại có thông báo là chiếc xe ô tô có gài chất độc để họ hít phải cùng một liều chất độc như nhau" - nghị sĩ Nga lập luận sự vô lý.

Với kinh nghiệm của một cựu quan chức FSB, ông Kovalev có cảm giác vụ việc là ngộ độc sinh hoạt. Nghĩa là, không phải là chất độc hóa học, lại càng không phải là khí độc làm tê liệt thần kinh.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/cha-con-skripal-bi-ngo-doc-ca-noc-hay-novichok-3356018/