Cha bị đâm tử vong vì mâu thuẫn của con gái

Nghe tiếng động, ông Hạnh đi ra hỏi chuyện gì thì Thương lớn tiếng 'tại sao con ông đánh bạn tôi'. Trong lúc ông Hạnh đang ép mình sát hàng rào, bất ngờ từ bên ngoài Thương dùng dao đâm qua khe song sắt khiến ông Hạnh trọng thương và tử vong.

Khoảng 18 giờ chiều 29-4, bà Kim Liên (SN 1960, ngụ tổ 7, khu phố 2, phường Tân Phú, quận 9, TP.HCM) đến Công an phường Tân Phú trình báo, trong lúc chồng bà là ông Hồ Hữu Hạnh (SN 1953) và đứa cháu ngoại 2 tuổi đang ở nhà thì bị một nhóm thanh niên khoảng 5 người đi trên 3 xe máy đến nói chuyện gì đó, rồi bất ngờ một tên dùng dao tấn công khiến ông Hạnh gục tại chỗ.

Mặc dù gia đình đã đưa ông đến bệnh viện cấp cứu, nhưng ông đã tử vong trước khi đến bệnh viện do vết đâm ở ngực quá hiểm.

Từ tin báo trên, Công an phường Tân Phú đã cấp tốc báo tin cho cấp trên, ngay sau đó lực lượng Công an quận 9 đã có mặt tại hiện trường để điều tra. Qua điều tra ban đầu được biết, ông Hạnh bị hung thủ tấn công ngay cạnh hàng rào của gia đình, nhưng chưa rõ nhóm đối tượng là ai.

Xác định vụ án có tính chất nghiêm trọng, ngay buổi tối cùng ngày Ban giám đốc CATP cũng đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ xuống phối hợp với CAQ.9 khẩn trương điều tra truy xét.

Tiến hành thu thập thông tin, được biết trước khi ông Hạnh bị tấn công khoảng 1 giờ, con gái nạn nhân là chị Nguyễn Hồng Linh (SN 1988) đến tiệm cắt tóc Phương Thùy gần nhà gặp Huỳnh Thanh Huệ (SN 1994, quê TP.Cần Thơ).

Do hai bên đã có mâu thuẫn với nhau từ trước nên nói chuyện được một lúc thì xảy ra to tiếng chửi nhau và được Hậu (bạn trai Linh) can ngăn. Tại đây Hậu đã bị hai đối tượng bạn của Huệ là Phi Long và Toàn (không rõ lai lịch) đánh. Sự việc diễn ra được một số người dân can ngăn kịp thời nên tất cả giải tán.

Đối tượng Lý Thương

Đối tượng Lý Thương

Sau khi xảy ra sự việc trên, Linh bỏ đi công việc riêng khoảng 20 phút thì nhận được điện thoại của bạn báo tin ba của Linh bị đâm chảy nhiều máu nên quay về thì phát ba đang nằm trước nhà, liền đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã không kịp.

Phía Bệnh viện quận 9 cho biết, ông Hạnh được đưa vào cấp cứu lúc 17 giờ 20 phút trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, trên người có vết thương ở vị trí ngực phải.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an quận 9 tiến hành điều tra, ghi lời khai những người có liên quan để truy tìm nhóm sát thủ. Qua trích xuất hệ thống camera an ninh gắn tại khu vực, lực lượng công an xác định nhóm đối tượng có 5 tên, đi trên 3 xe máy đến nhà ông Hạnh, trong đó có 1 xe Exciter màu trắng và 2 chiếc xe Wave màu đỏ và xanh đen.

Từ những thông tin thu thập trên, cơ quan công an đã xác định được 3 đối tượng có tên thường gọi là Toàn, Phi Long và Tâm, cả ba đều tạm trú trên địa bàn quận 9. Tuy nhiên, tại thời điểm này các nghi can đều bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau khi xác định được lai lịch của một số đối tượng, lực lượng công an tiến hành truy bắt và phối hợp với gia đình vận động, đến 9 giờ ngày 1-5, nghi can chính trong vụ án này là Lý Thương (tự Phi Long, SN 1993, HKTT ấp Hòa Khanh, xã Thạnh Qưới, huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng; tạm trú tại phường Long Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) đã đến Công an quận 9 đầu thú và khai nhận có hành vi giết ông Hạnh.

Theo lời khai của Thương, lúc 16 giờ 30 ngày 29-4, khi đang nhậu tại nhà Toàn ở phường Long Bình cùng với Toàn, Của, Linh thì nhận được điện thoại của Huệ gọi lên đánh người, nhưng lúc này đang còn nhậu nên Thương từ chối.

Sau đó Huệ tiếp tục gọi điện cho Toàn, lúc này Toàn rủ mọi người cùng nhau đi đánh giúp Huệ trả thù. Sau đó cả nhóm đến tiệm Phương Thùy đánh nhau với Linh và bạn trai nhưng được mọi người can ngăn, giải tán.

Khi về đến tiệm game bắn cá, Thương đưa cho Của 50.000 đồng để đi mua 3 con dao Thái Lan. Sau khi đã có hung khí, nhóm Thương được Huệ dẫn đường tìm đến nhà Linh. Đến nơi, do nhà khóa cửa cổng nên Toàn dùng cục gạch ném vào sân.

Nghe tiếng động, ông Hạnh đi ra hỏi chuyện gì thì Thương lớn tiếng “tại sao con ông đánh bạn tôi”. Trong lúc ông Hạnh đang ép mình sát hàng rào nói chuyện thì bất ngờ từ bên ngoài, Thương đã dùng dao đâm qua khe song sắt khiến ông Hạnh bị trọng thương.

Sau khi gây án, Thương và đồng bọn lên xe bỏ trốn và vứt dao dọc đường. Đến khi hay tin công an đang truy tìm mình thì Thương ra đầu thú. Đến chiều cùng ngày, Danh Của (SN 2002, HKTT ấp Đông Phước, xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp, Kiên Giang) cũng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Chiều 4-5, Công an quận 9 cho biết, một số đối tượng liên quan cũng đã đến cơ quan công an đầu thú. Với kết quả điều tra ban đầu, xác định Thương là hung thủ gây ra cái chết cho ông Hạnh, đối tượng này đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi “giết người”.

Riêng đối tượng Của, tuy không trực tiếp đâm nạn nhân, nhưng trước đó Của đã có hành vi đi mua dao và chở Thương đến đâm ông Hạnh, nhận thấy hành vi của đối tượng này là đồng phạm của tội “giết người” với vai trò giúp sức.

Mặc dù vào thời điểm phạm tội Danh Của chưa đủ 16 tuổi, nhưng hành vi phạm vào tội đặc biệt nghiêm trọng nên CQĐT đã áp dụng biện pháp tạm giữ để điều tra. Các đối tượng khác đang được củng cố hồ sơ để xử lý trước pháp luật.

Song Ngân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/kham-pha-nhanh-vu-an-giet-nguoi-ngay-trong-ky-nghi-le_54825.html