CĐV Việt Nam mang biểu ngữ 'Olympic 2020 không phải là giấc mơ'

Dù thầy trò HLV Park Hang-seo gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua giành vé đi tiếp vào tứ kết U23 châu Á, các CĐV vẫn tin tưởng U23 Việt Nam sẽ viết tiếp giấc mơ lần đầu dự Olympic.

 Tối 16/1, thầy trò HLV Park Hang-seo bước vào trận đối đầu U23 Triều Tiên tại bảng D vòng chung kết kết U23 châu Á 2020. Sau 2 trận đã đấu, nhà đương kim á quân mới chỉ có 2 điểm và chưa ghi được bàn thắng nào, tạm đứng thứ 3 bảng D. Bên cạnh nhiệm vụ có 3 điểm trước đại diện Đông Á, U23 Việt Nam còn phải hy vọng ở trận đấu còn lại, một trong hai đội U23 UAE và Jordan giành chiến thắng hoặc kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng.

Tối 16/1, thầy trò HLV Park Hang-seo bước vào trận đối đầu U23 Triều Tiên tại bảng D vòng chung kết kết U23 châu Á 2020. Sau 2 trận đã đấu, nhà đương kim á quân mới chỉ có 2 điểm và chưa ghi được bàn thắng nào, tạm đứng thứ 3 bảng D. Bên cạnh nhiệm vụ có 3 điểm trước đại diện Đông Á, U23 Việt Nam còn phải hy vọng ở trận đấu còn lại, một trong hai đội U23 UAE và Jordan giành chiến thắng hoặc kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng.

Giới chuyên môn đánh giá U23 Việt Nam phải lách qua khe cửa hẹp mới có thể giành vé đi tiếp vào tứ kết, nhưng không phải là không có cơ hội. Theo thống kê, các trận đấu giữa hai nền bóng đá Jordan và UAE rất ít khi kết thúc với tỷ số hòa. Trong 15 lần đối đầu ở cấp tuyển quốc gia (chỉ tính các trận đấu chính thức), UAE thắng 8, thua 3 và hòa 4. 3 trong số 4 trận hòa của hai đội bóng này đều kết thúc với tỷ số 0-0.

Trên sân Rajamangala, CĐV Việt Nam giương cao biểu ngữ: "Olympic Tokyo 2020 không phải là một giấc mơ" để cổ vũ đoàn quân của HLV Park Hang-seo. Khi vòng chung kết U23 châu Á trở thành vòng loại của bộ môn bóng đá nam Olympic 2020, đội tuyển U23 của các quốc gia đều mang đến Thái Lan lực lượng mạnh nhất.

Trước trận đấu quan trọng sẽ quyết định tấm vé đi tiếp vào vòng tứ kết, thầy trò HLV Park nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ người hâm mộ. Trên fanpage chính thức, cầu thủ Đoàn Văn Hậu động viên tinh thần các đồng đội đang thi đấu ở Thái Lan: "Chúng ta sẽ làm được! Chiến thắng nhé những người anh em".

Trận đấu cuối cùng vòng bảng của U23 Việt Nam thu hút rất nhiều sự chú ý của các CĐV áo đỏ sao vàng. Theo quan sát của phóng viên Zing.vn, số lượng các CĐV Việt Nam có mặt trên sân Rajamangala để cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang-seo đông hơn rất nhiều so với hai trận trước đó trên sân Thunder Castle, khi U23 Việt Nam đối đầu U23 UAE và Jordan.

3 bảng đấu còn lại đều đã xác định được các đại diện đi tiếp vào tứ kết, gồm đội chủ nhà Thái Lan, Australia, Saudi Arabia, Syria, Hàn Quốc và Uzbekistan. Tại bảng D, cả U23 UAE, Jordan và Việt Nam đều còn khả năng đi tiếp, trong khi U23 Triều Tiên đã chắc chắn bị loại sau 2 trận thua.

Bên trong khu vực báo chí trận U23 Việt Nam và U23 Triều Tiên Phòng báo chí SVĐ Rajamangala được nước chủ nhà chuẩn bị chu đáo, gồm thức ăn, nước uống đầy đủ cho các phóng viên tác nghiệp trận đấu U23 Việt Nam và U23 CHDCND Triều Tiên.

Minh Chiến - Nhật Minh (từ Thái Lan)

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cdv-viet-nam-mang-bieu-ngu-olympic-2020-khong-phai-la-giac-mo-post1036889.html