CĐV thất vọng vì 2 cầu thủ Campuchia đánh nhau

Hình ảnh Sam Ol Tina đánh nhau với thủ môn Kung Chanvuthy khiến các khán giả Campuchia sốc, ngán ngẩm về hình ảnh đội bóng đại diện ở AFC Cup 2022.

"Đánh nhau?", Sports News đặt câu hỏi trước khung cảnh hai cầu thủ Phnom Penh Crown lao vào nhau. Nhiều bình luận của người hâm mộ Campuchia lập tức thể hiện thái độ bất bình. Tài khoản Chheav Bun viết: "Dù thắng hay thua thì cũng nên giữ thể hiện đất nước chứ". Mrr Vanneth thì nói: "Hay chiến đấu vì đội bóng". Trong khi đó, một tài khoản khác bình luận tiêu cực hơn khi cho rằng nên xóa tên cả hai cầu thủ khỏi đội.

Trên trang Marin Football Talk, thông tin hai cầu thủ Campuchia đánh nhau cũng gây chú ý. Người dùng Sokkheang Dara viết: "Có gì ngạc nhiên đâu. Cầu thủ nước ngoài như Son Heung-min và thủ môn Lloris của Tottenham cũng gặp vấn đề tương tự mà".

Tài khoản Mss Tey thì đặt câu hỏi: "Tại sao họ lại đánh nhau?".

 Hai cầu thủ Campuchia để lại hình ảnh xấu khi chia tay AFC Cup 2022.

Hai cầu thủ Campuchia để lại hình ảnh xấu khi chia tay AFC Cup 2022.

CFN Sport thì bị chỉ trích vì đăng lại hình ảnh đánh nhau của hai cầu thủ này. Nhiều người dùng cho rằng không nên lan truyền cảnh tượng này, khiến bóng đá Campuchia bị đánh giá thấp. "Họ đã làm hại tên tuổi của đội bóng", Sanny Bit viết. Tài khoản Mrr Roth thì cho rằng: "Họ xứng đáng không lọt vào vòng trong khi xem đây như sàn đấu vật".

Cảnh thủ môn Chanvuthy và hậu vệ Ol Tina của Phnom Penh Crown (PPCF) lao vào ẩu đả lan truyền nhanh chóng trên các trang mạng xã hội thể thao của Campuchia. Họ đặt câu hỏi vì sao hai cầu thủ này có thể đánh nhau ngay giữa sân đấu vào tối 30/6 trong trận gặp Young Elephants ở bảng I.

Theo tìm hiểu của Zing, Liên đoàn Bóng đá Campuchia đã biết sự việc. Tuy nhiên, đây là chuyện nội bộ của PPCF nên họ chưa làm việc. Sáng 1/7, đội bóng Campuchia đã nói lời tạm biệt TP.HCM để trở về nước. PPCF chỉ có 3 điểm, không thể vượt qua vòng bảng khi xếp thứ 3.

Sự việc diễn ra sau khi trọng tài thổi hết hiệp một. Hậu vệ Sam Ol Tina vung chân đá vào người thủ môn Kung Chanvuthy. Đáp lại, Chanvuthy tung ra một cú đấm. Cả hai cầu thủ Phnom Penh Crown rất tức giận và dường như đổ lỗi cho nhau sau bàn thua ở phút 45.

Ngay sau khi để thủng lưới, thủ môn Chanvuthy đã chạy ra để quát hậu vệ mang áo số 22 bên đội mình. Bị chỉ trích quá nhiều từ người đồng đội, Sam không kiểm soát được hành vi khi tiếp tục bị thủ môn này lớn tiếng trên đường đi vào phòng thay đồ.

Đoàn quân của ông Oleg Starynskyi có chiến thắng duy nhất trước Young Elephants với tỷ số 5-2. Tina chính là người mở tỷ số ở phút 13, Lim Pisoth lập cú đúp vào phút 54 và 62 còn Fareed Sadat nâng tỷ số ở phút 65. Hai bàn của Young Elephants được ghi bởi Bounphachan Bounkong (45+1) và Kydavone Souvanny (67).

Sau khi trận đấu kết thúc, HLV Phnom Penh Crown không đề cập đến sự việc này trong buổi họp báo. Ông muốn dành tặng trận thắng này cho cố chủ tịch của CLB, người vừa qua đời vào tháng 5/2022.

Lê Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cdv-that-vong-vi-2-cau-thu-campuchia-danh-nhau-post1331591.html