CĐV Quảng Ninh: 'CLB đánh đổi khán giả để làm gì?'

CĐV gạo cội của CLB Quảng Ninh, chị Vũ Thanh Thúy, thấy đau lòng và thất vọng khi đội bóng chủ động chia tay trụ cột dù đang có cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch V.League.

Thương vụ chuyển nhượng 3 cầu thủ Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú và Andre Fagan từ CLB Quảng Ninh sang Hải Phòng cách đây ít ngày đã khiến CĐV Quảng Ninh nói riêng và người yêu bóng đá Việt Nam choáng váng. Từ đội bóng đang cạnh tranh chức vô địch V.League 2020, CLB Quảng Ninh chủ động chia tay 3 cầu thủ quan trọng bậc nhất, coi như giương cờ trắng khi mùa giải chưa đi hết chặng đường đầu tiên.

Hụt hẫng là cảm giác của người hâm mộ CLB Quảng Ninh trước thông tin này. Chia sẻ với Zing, chị Vũ Thanh Thúy, cổ động viên kỳ cựu từ đất mỏ, người nổi tiếng với câu hát “Bay lên trời là em bay ra ngoài” trong các trận đấu của CLB Quảng Ninh và tuyển Việt Nam, bày tỏ sự thất vọng với cách hành xử của đội bóng.

Đội bỏ cuộc bạc nhược, người hâm mộ không cổ vũ nữa

- Hôm 31/7, chị cho biết mình sẽ không cổ vũ CLB Quảng Ninh nữa sau những thương vụ chuyển nhượng liên quan tới Hồng Quân, Xuân Tú và Fagan. Tại sao chị đi tới quyết định này?

- Chị Vũ Thanh Thúy: Tôi nghĩ đội chuyển nhượng như thế không sai về luật. Tuy nhiên, CLB hành động như thế là đội bóng không có mục tiêu. Tôi cảm thấy CLB bỏ cuộc một cách bạc nhược trong mùa này, nên tôi buông bỏ, không cổ vũ nữa. Dù vậy, đây chỉ là lựa chọn của cá nhân, không đại diện cho Hội cổ động viên Quảng Ninh.

 Chị Vũ Thanh Thúy (áo đỏ vàng) trao đổi với phóng viên Zing trong một lần ra nước ngoài cổ vũ tuyển Việt Nam. Ảnh: Trương Khởi.

Chị Vũ Thanh Thúy (áo đỏ vàng) trao đổi với phóng viên Zing trong một lần ra nước ngoài cổ vũ tuyển Việt Nam. Ảnh: Trương Khởi.

- Xuân Tú, Hồng Quân từng kể chính họ cũng bất ngờ khi nhận tin bị chuyển đến CLB Hải Phòng. Còn các chị thì sao?

- Chúng tôi cũng không biết một chút gì về việc này. Tôi nghĩ CLB Hải Phòng và Quảng Ninh đã thỏa thuận trước đó cả tháng rồi.

Sau trận đấu, các cầu thủ ra chào tạm biệt chúng tôi. Họ bảo đó là trận cuối cùng. Từ trận sau, họ không còn đá cho CLB Quảng Ninh nữa. Hôm sau, họ lên đường đi Hải Phòng luôn. Cho tới lúc ấy, chúng tôi mới biết được sự việc.

- Chị và người hâm mộ CLB Quảng Ninh cảm thấy thế nào sau sự việc trên?

- Chúng tôi thấy bị tổn thương.

Tôi đã viết rất nhiều trên mạng xã hội của mình. Giờ ai ở hay đi, chúng tôi không muốn nói tới nữa, bởi việc đi là đã đi rồi. Tuy nhiên, chúng tôi cần câu trả lời cho người hâm mộ rằng mục tiêu của CLB Quảng Ninh ở mùa giải 2020 sẽ là thế nào? Định hướng cho những năm tiếp theo sẽ ra sao?

CLB không hề có câu trả lời, không có ý kiến nào. Tôi cảm giác mình như bị ghẻ lạnh, bỏ rơi, nói tóm lại là cảm giác thất vọng. Cho tới lúc này, gần chục ngày rồi, đội bóng vẫn chưa đưa ra lời giải thích.

- Điều đó có làm sứt mẻ tình cảm của người hâm mộ dành cho CLB?

- Những cầu thủ Quảng Ninh vẫn ở lại đâu có lỗi. Chúng tôi vẫn dõi theo từng bước chạy của họ. Tuy nhiên, tôi không muốn cổ vũ nữa, dừng các hoạt động cổ vũ lại. Dù vậy, tôi vẫn theo dõi những bước chân của từng cầu thủ.

Về phía cầu thủ, ban huấn luyện và HLV trưởng, chúng tôi vẫn có những cuộc gặp gỡ, nói chuyện, nhắn tin, trao đổi. Mọi người đều nói mong tôi tiếp tục giữ lửa, cổ vũ trên khán đài, truyền lửa cho cầu thủ thi đấu dưới sân. Tôi cảm động vì tình cảm của họ.

Quyết định chia tay ba cầu thủ Mạc Hồng Quân (ảnh), Nghiêm Xuân Tú và Andre Fagan khiến CĐV đất mỏ sững sờ. Ảnh: Minh Chiến.

Bóng đá không có khán giả là bóng đá chết

- Nhiều người nói CLB Quảng Ninh đang đánh mất tài sản quý nhất của họ là CĐV. Chị nghĩ sao về nhận định này?

- Đến giờ phút này, người hâm mộ Quảng Ninh vẫn đặt ra nhiều câu hỏi. Chúng tôi không hiểu nổi tại sao CLB lại đánh đổi khán giả như thế? Họ chuyển nhượng như vậy chính là đánh đổi khán giả đấy. Bóng đá không có khán giả là bóng đá chết. Tại sao CLB lại không cần khán giả như thế? Họ toan tính gì, họ đổi lại được gì? Chúng tôi không hiểu vì đó là tính toán của CLB.

Tuy nhiên, tôi nghĩ đánh đổi lần này với CLB Quảng Ninh là quá lớn. Tôi thất vọng thế nào, buồn ra sao, đều đã nói hết rồi.

- Tôi thấy chị vẫn còn nặng tình với đội bóng. Chị kỳ vọng điều gì từ CLB trong thời gian tới?

- Tôi mong CLB có câu trả lời với người hâm mộ. Có thể câu trả lời ấy sẽ không thật sự là thỏa đáng, nhưng tôi mong có nó để làm sao để xoa dịu nỗi đau của người hâm mộ đất mỏ những ngày vừa qua. Bây giờ, tôi cảm thấy mình không thể đứng lên trên khán đài được. Tôi làm sao đứng lên, cầm loa, vẫy cờ bảo mọi người hô Quảng Ninh được nữa? Tôi không làm được dù thực lòng vẫn yêu đội bóng tha thiết.

Người ta sẽ không làm theo tôi đâu. Họ sẽ bảo làm sao CLB như thế mà chị vẫn cổ vũ như vậy. Chị cổ vũ vì cái gì? Trong lúc đó, cả cộng đồng người hâm mộ Quảng Ninh và V.League dậy sóng. Họ bảo sẽ không cổ vũ, không tới sân nữa. Tôi cũng vậy, không thể làm được điều đó nữa.

- Nếu có câu trả phù hợp, chị và những cổ động viên đang thất vọng sẽ trở lại chứ?

- Nếu sau này, CLB có câu trả lời với người hâm mộ, tôi sẽ trở lại. Ví dụ đội có thể nói họ đưa 3 cầu thủ tốt đi, nhưng mục tiêu của đội vẫn là top 3 và có thể tranh chức vô địch, ví dụ họ nói sẽ nuôi những mầm trẻ này để định hướng cho tương lai tiếp theo, ví dụ đội vẫn hướng tới danh hiệu năm nay, năm sau và sau nữa... Chứ đội không thể làm như lúc này. Bài học CLB Quảng Nam vô địch một năm, rồi năm sau đua trụ hạng, chúng tôi đều còn nhớ. Giá mà CLB có những câu trả lời như thế, CĐV sẽ nguôi ngoai, nhưng họ chẳng có động thái gì.

- Chúng tôi tha thiết mong chị và các cổ động viên trở lại. Chị nhớ không, “bóng đá không có khán giả là bóng đá chết”.

- Tôi vẫn yêu đội bóng tha thiết và cũng mong điều đó. Hy vọng ngày nào đó, tôi có thể trở lại bên các cầu thủ.

- Cảm ơn chị vì cuộc trao đổi.

Mạc Hồng Quân mắng Hai Long vì không chịu chuyền bóng Tình huống ham bóng của tiền vệ 19 tuổi Nguyễn Hai Long khiến Mạc Hồng Quân nổi nóng trong chiến thắng 2-1 của CLB Quảng Ninh trước Đà Nẵng ở vòng 10 V.League chiều 18/7.

Minh Chiến

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cdv-quang-ninh-toi-cam-thay-doi-bong-phan-boi-nguoi-ham-mo-post1114402.html