CĐV Nhật Bản rạng rỡ trong ngày vượt qua Uzbekistan

Hàng nghìn CĐV Nhật Bản và Uzbekistan đã vượt đường xa, có mặt tại sân Khalifa bin Zayed (Al Ain) để cổ vũ hai đội tuyển trong trận thư hùng diễn ra tối 17/1.

Khoảng 2.000 người hâm mộ Nhật Bản đã đến Khalifa bin Zayed (Al Ain), cổ vũ tuyển quốc gia trong trận cầu quyết định ngôi đầu bảng F Asian Cup 2019.

Khoảng 2.000 người hâm mộ Nhật Bản đã đến Khalifa bin Zayed (Al Ain), cổ vũ tuyển quốc gia trong trận cầu quyết định ngôi đầu bảng F Asian Cup 2019.

Những cô gái Nhật Bản xinh đẹp, rạng rỡ đương nhiên được chú ý nhất trên khán đài.

Khác với nhiều nhóm CĐV, người Nhật Bản thường đi theo cả gia đình để cổ vũ đội tuyển. Số lượng trẻ em xuất hiện trên khán đài đội Nhật nhiều đột biến so với trận đấu của các đội tuyển khác.

Nhiều gia đình còn đưa cả những em bé dưới 1 tuổi tới sân cổ vũ.

Nhìn qua trang phục, ta sẽ thấy người Nhật Bản cẩn thận, chăm chút và có tổ chức thế nào. CĐV Nhật Bản vào sân phần lớn đều mặc áo “Samurai xanh”, mang khăn choàng cổ động, dán cờ trên má.

Nếu không có lá cờ Nhật Bản trên tay và trên má, nhiều người sẽ nhầm cô gái xinh đẹp này là CĐV của đội bóng Tây Á Uzbekistan.

Dù diễn ra ở điểm thi đấu Al Ain xa xôi nhất Asian Cup, trận đấu vẫn thu hút khoảng hơn 7.000 CĐV cả Nhật Bản và Uzbekistan.

Người hâm mộ Uzbekistan cũng cuồng nhiệt không kém. Họ có khoảng 3.000 người, ngồi hết một nửa khán đài B. Khác với người Nhật, người Uzbekistan thích hát hò và nói rất to. Suốt trận đấu, họ không ngừng hát vang những ca khúc cổ vũ đội tuyển.

Một CĐV Uzbekistan với trang phục như ông hoàng khá lạ mắt. Chung cuộc, Nhật Bản đánh bại Uzbekistan với tỷ số 2-1 và giành ngôi đầu bảng F.

Minh Chiến (từ UAE)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cdv-nhat-ban-rang-ro-trong-ngay-vuot-qua-uzbekistan-post909742.html