CĐV Malaysia 'ngả mũ' trước hàng thủ chắc chắn của ĐT Việt Nam

Trên mạng xã hội, người hâm mộ Malaysia bày tỏ sự thất vọng khi chứng kiến thầy trò HLV Tan Cheng Hoe phải nhận hai bàn thua dù kiểm soát bóng nhiều hơn Việt Nam tại AFF Cup 2018.

Highlights AFF Cup: ĐT Việt Nam 2-0 ĐT Malaysia Hai bàn thắng của Công Phượng và Anh Đức giúp đội tuyển Việt Nam có chiến thắng với tỉ số 2-0 trong trận đấu với đội tuyển Malaysia ở bảng A tại AFF Cup 2018.

Kết thúc cuộc chạm trán với đội tuyển Việt Nam trên chảo lửa Mỹ Đình, đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe nhận thất bại đầu tiên tại đấu trường Đông Nam Á năm nay với tỷ số 0-2.

Lần lượt Công Phượng và Anh Đức là hai tác giả của bàn thắng "gieo sầu" cho thủ môn Khairul Fahmi lần lượt vào các phút 11 và 60, mang về chiến thắng thứ hai liên tiếp cho đội bóng áo đỏ sao vàng.

Trên Twitter, rất đông CĐV "Harimau Malaya" phân tích về sai lầm chiến thuật của HLV Tan trong cuộc đấu trí với ông Park Hang-seo. Nadzry Abu Bakar nhận định: "Tôi nghĩ Tan Cheng Hoe đã bị bất ngờ. Ai ngờ rằng Việt Nam sẽ chơi phòng ngự trên sân nhà. Điều đó có nghĩa là họ đánh giá cao Malaysia và hiểu rất rõ về chúng ta".

CĐV Malaysia thất vọng khi đội nhà giữ tỷ lệ cầm bóng cao nhưng để thua 0-2.

CĐV Malaysia thất vọng khi đội nhà giữ tỷ lệ cầm bóng cao nhưng để thua 0-2.

"Tất cả đều nằm ở vấn đề chiến thuật khi Malaysia kiểm soát bóng tới 80% nhưng để thua tới hai bàn. Chúng ta đã làm đúng nhưng cuối cùng lại không thể tìm ra công thức chiến thắng", Nadzry cho biết.

Giải thích lý do thất bại của đội tuyển trên sân Mỹ Đình, một CĐV tên Syazwan nhận định: "Hàng thủ chắc chắn và kỷ luật của Việt Nam đã khiến Malaysia phải ôm hận đêm nay".

Tài khoản Mdhafizg lại tập trung chỉ trích người gác đền Khairul: "Malaysia cần phải thay thủ môn. Hai bàn thua trước Việt Nam chỉ đơn giản đến từ sai lầm của anh ta, một là sai vị trí, hai là mất tập trung trước những bước di chuyển của đối thủ".

Đồng hành cùng thầy trò HLV Tan đến Việt Nam, phóng viên Hermy Rahim không giấu nổi nỗi chán chường: "Trước mắt tôi, các cầu thủ đã gây thất vọng trước những CĐV ủng hộ mình. Tôi đã mất kiên nhẫn khi phải xem họ thi đấu một cách sai lầm".

Bàn thắng của Anh Đức đến từ một tình huống mẫu mực của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Một người hâm mộ lại đưa ra quan điểm trái chiều: "Malaysia thà thua nhưng chơi đúng bài còn hơn là thắng nhờ những bài cũ. Hãy giữ vững niềm tin vào triết lý bóng đá của HLV ngay cả khi kết quả không như mong đợi".

Vẫn có nhiều CĐV áo vàng bày tỏ niềm tin và tiếp tục ủng hộ đội nhà. "Bạn biết đấy, đôi khi những gì chúng ta muốn làm lại không mang đến thành quả như mong đợi. Đừng thất vọng, chúng ta vẫn còn trận đấu tiếp theo trước 80.000 CĐV trên sân nhà Bukit Jalil đối đầu với Myanmar. Tiến lên!", một người viết.

Trang bóng đá Football Tribe của xứ sở dầu cọ lại lên tiếng hối thúc tuyển Malaysia đứng dậy sau thất bại: "Từ một kết thúc nhạt nhòa để nhận ra đội bóng đang thiếu cân bằng và khả năng phòng ngự kém. Hãy tỉnh dậy đi Harimau Malaya".

Để thua tại Mỹ Đình vẫn chưa phải là ác mộng đối với thầy trò HLV Tan. Malaysia đang có số điểm bằng Việt Nam và Myanmar (6 điểm), thua ở hiệu số bàn thắng bại nhưng đá nhiều hơn một trận.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Myanmar đã đánh bại đội tuyển Lào ngay trên sân vận động Vientiane để vươn lên xếp ngôi đầu bảng A.

Cục diện bảng A AFF Cup 2018 sau lượt trận thứ 3.

Bích Hiền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cdv-malaysia-nga-mu-truoc-hang-thu-chac-chan-cua-dt-viet-nam-post892949.html