CĐV Leicester đề nghị dựng tượng cố Chủ tịch Vichai

Tỷ phú người Thái Lan nhận được sự tri ân lớn từ CĐV Leicester, sau khi qua đời vì tai nạn máy bay cuối tuần qua.

Đại diện Hội CĐV Leicester City, Ellis Greaves mở đầu bản kiến nghị gửi lên đội bóng: "Thật đau xót khi chiếc trực thăng của Vichai Srivaddhanaprabha rơi bên ngoài sân King Power, sau trận gặp West Ham. Ông ấy đã cứu Leicester khi chúng ta ngập trong nợ nần. Vichai giúp chúng ta thoát nợ và có công lớn trong việc đưa CLB lên vị thế như hôm nay. Chúng ta nợ Vichai và gia đình ông mọi thứ".

Theo The Sun, đơn của Greaves đã nhận được hơn 5.000 chữ ký từ người hâm mộ Leicester. Trong bức thư ngỏ này, nhóm CĐV muốn đội chủ sân King Power dựng tượng cố Chủ tịch Vichai bên cạnh sân vận động.

Hơn 5000 CĐV Leicester đã ký vào đơn yêu cầu đội bóng dựng tượng cố Chủ tịch Vichai.

Một trong số những người ký vào lá đơn cho biết: "Thật ngưỡng mộ những gì ông và gia đình đã làm, không chỉ cho Leicester". Người khác chia sẻ thêm: "Vichai xứng đáng được dựng tượng, với những gì mà người đàn ông tuyệt vời này đã cống hiến".

Một nhân viên tại trụ sở văn phòng của King Power tại Thái Lan ngỏ lời chia buồn với ông chủ. Người đàn ông giấu tên này nói: "Tôi đã làm việc ở đây bốn năm và nhìn thấy Vichai nhiều lần. Ông ấy tới văn phòng và dùng bữa tại đây. Vợ ông ấy vừa ở tòa nhà này trong sáng xảy ra vụ tai nạn".

"Bất cứ ai ở King Power cũng đều yêu mến Vichai. Ông ấy có một tấm lòng nhân hậu. Hồi Tết vừa qua, ông ấy đã mua cho tất cả nhân viên những lá bùa hộ mệnh. Ông ấy thật tốt bụng và là một ông chủ có tâm với nhân viên", người này nói thêm.

Nhân viên văn phòng Lek Siriporn tâm sự rằng "tất cả đều bị sốc". Anh thổ lộ, "mọi người không thể tin điều này có thể xảy ra, bởi Vichai giống như một người cha với cấp dưới".

Nhiều CĐV Leicester đã mang hoa tới cạnh sân King Power để cầu nguyện cho Chủ tịch Leicester. Ảnh: EPA.

Những chiếc áo đấu của Leicester được CĐV để dưới những bó hoa. Người hâm mộ Leicester rất biết ơn cố Chủ tịch Vichai, sau chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2015-2016. Ảnh: AP.

Ngay sau khi chiếc trực thăng chở cố Chủ tịch Vichai cùng bốn người khác bị rơi bên ngoài sân King Power tối thứ Bảy 27/10, nhiều người hâm mộ đã tới bên ngoài sân bóng của Leicester để đặt hoa, bày tỏ lòng thành kính với doanh nhân người Thái Lan. Joe Birch, một CĐV 24 tuổi nói: "Tôi đã nhìn thấy chiếc trực thăng bốc cháy trên không trung. Thật khủng khiếp".

CĐV trung niên, Darren Lynas tiếp lời: "Chúng tôi không biết dùng lời lẽ nào để cảm ơn Vichai, về những gì ông ấy đã mang lại cho Leicester và thành phố này". Mark Bates, 34 tuổi nhận xét: "Ông ấy không giống những ông chủ khác. Vichai đã sống theo đúng văn hóa Anh và được tất cả quý trọng".

Vụ rơi trực thăng AW169 cuối tuần vừa rồi tại Leicester được xem là "ngày đen tối nhất" trong lịch sử Leicester. Trước khi "Bầy Cáo" ra thông báo chính thức, nhiều em nhỏ đã mặc đồng phục của King Power, chắp tay cầu nguyện bên ngoài sân vận động của Leicester.

Một CĐV Leicester vừa cầm hoa vừa khóc bên ngoài sân King Power. Ảnh: Reuters.

Nguyên nhân gặp nạn của chiếc trực thăng chở gia đình cố Chủ tịch Vichai đang được điều tra. Theo quan sát từ những nhân chứng có mặt, chiếc trực thăng có vẻ gặp sự cố ở phần đuôi, trước khi mất kiểm soát và rơi xuống đất.

THẮNG NGUYỄN (vnexpress.net)

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/cdv-leicester-de-nghi-dung-tuong-co-chu-tich-vichai-post229659.html