CĐV Indonesia phẫn nộ vì đội nhà thắng chật vật Timor Leste

Người hâm mộ vô cùng thất vọng bởi phải sau một tiếng đồng hồ thi đấu, Indonesia mới tìm ra cách đưa bóng vào lưới của Đông Timor, đội tuyển bị đánh giá là yếu nhất AFF Cup 2018.

Tại lượt trận thứ hai vòng bảng, Indonesia suýt chút nữa đánh rơi điểm trên sân nhà khi đối đầu với Timor Leste, đội bóng đã bị Thái Lan hủy diệt với 7 bàn không gỡ.

Sau hiệp đấu "tịt ngòi đội khách bất ngờ mở tỷ số nhờ bàn thắng từ cú volley tuyệt đẹp của Rufina Walter Gama ở phút 48. Cần tới may mắn, "Garuda" mới có bàn gỡ hòa khi cú sút của Alfath Fathier không quá nguy hiểm, nhưng thủ môn Augusto lại đẩy bóng vào lưới.

Với hai bàn thắng muộn của Stefano Lilipaly và Beto Goncalves, Indonesia đã thoát hiểm thành công để có 3 điểm đầu tiên tại AFF Cup 2018. Tuy nhiên, chiến thắng nhọc nhằn này mang đến sự thất vọng cho các CĐV xứ sở vạn đảo.

CĐV thất vọng trước màn trình diễn nhạt nhòa của đội tuyển Indonesia.

CĐV thất vọng trước màn trình diễn nhạt nhòa của đội tuyển Indonesia.

Trong nửa đầu hiệp 1, đội bóng bị đánh giá "cửa dưới" là Timor Leste thậm chí còn sở hữu nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, khiến người hâm mộ Indonesia đánh giá hiệp đấu đầu tiên vô cùng tẻ nhạt. Trên mạng xã hội, họ liên tục sử dụng các hình ảnh minh họa cho thái độ ngán ngẩm hay buồn ngủ trước màn trình diễn tẻ nhạt của đội chủ nhà.

Một tài khoản không còn giấu nổi sự thất vọng: "Không hiểu thực tế là Indonesia đang thi đấu quá tệ hay Timor Leste đã có sự điều chỉnh và chơi tốt lên. Tôi không giải thích nổi vì sao đội bóng này có thể đánh bại Philippines ở giải đấu tại Đài Loan (Trung Quốc) hồi năm ngoái".

"Liệu kỳ tích ở Hà Nội 2010 có thể lặp lại lần nữa hay không?", người này ngụ ý biết đâu Timor Leste có thể giành chiến thắng trước Indonesia trên sân khách như cách Philippines từng thắng 2-0 trước ĐT Việt Nam ngay trên chảo lửa Mỹ Đình cách đây 8 năm.

Thậm chí, một CĐV còn không ngại ngần nhắc tên cựu HLV Luis Milla của "Garuda" giờ này chắc cười nhạo đội bóng cũ đang thể hiện nghèo nàn tại AFF Cup, mặt trận mà họ từng 5 lần lọt vào tới chung kết.

Khi chứng kiến thủ môn Andritany Ardhiyasa bị Gama chọc thủng lưới, tài khoản Jordhy Nurarga đành phải thừa nhận: "Nói một cách công bằng, đây là đội tuyển quốc gia (ĐTQG) tệ nhất mà tôi từng xem. Chẳng có kế hoạch thi đấu gì trên sân, thật đau lòng".

Các cầu thủ Indonesia thắng nhọc nhằn Timor Leste trên sân nhà. Ảnh: AFF Cup.

Trước đó, các CĐV ở xứ sở vạn đảo phát động phong trào tẩy chay ĐTQG với hashtag #KosongkanGBK (bỏ trống sân Gelora Bung Karno) để công khai thể hiện sự thất vọng với "Garuda" và quyết định bổ nhiệm HLV Bima Sakti của Liên đoàn bóng đá Indonesia.

Sau trận đấu với Timor Leste, HLV Sakti thẳng thắn nhìn vào thực tế đang bị CĐV quay lưng. Ông phát biểu: "Rõ ràng là người hâm mộ rất yêu đội tuyển, chỉ là không nên thể hiện như vậy. Tôi cũng đã nói với các cầu thủ không nên phản ứng gì, điều này là hình phạt dành cho tôi vì thành tích yếu kém của đội".

"Chúng tôi cần những lời chỉ trích, nhưng thành thật mà nói, tôi không đọc thông tin trên mạng xã hội. Tôi cũng khuyên các cầu thủ như vậy. Tôi thường truyền đạt những lời nhận xét đó đến các học trò một cách ngắn gọn và không bị ảnh hưởng vì chúng", thuyền trưởng Indonesia thừa nhận.

Thắng trận gặp Timor Leste, ĐT Indonesia tạm vươn lên vị trí số hai nhờ hiệu số bàn thắng bại và tổng số bàn thắng ghi được cao hơn Philippines, Singapore. Ngày 17/11, thầy trò HLV Sakti sẽ có chuyến làm khách trên sân đội tuyển Thái Lan, nhà ĐKVĐ của giải đấu.

Cục diện bảng B sau hai vòng đấu tại AFF Cup 2018. Đồ họa: Minh Phúc.

Highlights AFF Cup: ĐT Indonesia 3-1 ĐT Timor Leste Faathier, Lilypaly và cầu thủ nhập tịch "Beto" Goncalves lần lượt ghi bàn giúp Indonesia ngược dòng và giành chiến thắng trước Timor Leste với tỷ số 3-1.

Bích Hiền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cdv-indonesia-phan-no-vi-doi-nha-thang-chat-vat-timor-leste-post892120.html