CĐV hò hét, phất cờ mừng tuyển Pháp chiến thắng ở phố Tây Sài Gòn

Sau trận Pháp loại Uruguay ở World Cup 2018, nhiều CĐV người nước ngoài tại phố Tây Bùi Viện, TP.HCM hát quốc ca và cầm cờ chạy dọc đường hò hét một cách thỏa mãn, tối 6/7.

Như thường lệ, phố Tây Bùi Viện (quận 1) là một trong những tụ điểm xem World Cup được ưa thích của nhiều người dân thành phố và khách du lịch nước ngoài. Trước thềm trận đấu tứ kết đầu tiên của Giải vô địch bóng đá thế giới 2018, các hàng quán nơi đây đã chuẩn bị sẵn rất nhiều tivi, màn hình máy chiếu, loa công suất lớn để phục vụ khách.

Không khí của trận đấu giữa Pháp và Uruguay cũng được đốt nóng hơn khi tối 6/7 có rất nhiều cổ động viên đến từ xứ sở lục lăng. Người Pháp mang quốc kỳ, áo thi đấu đội tuyển đã tụ hội về mong muốn đội nhà vượt qua đội bóng Nam Mỹ để vào bán kết.

Khởi đầu trận đấu, đội tuyển Pháp với những ngôi sao trên hàng công như Kylian Mbappé, Antonie Griezmann hay Olivier Giroud được kỳ vọng sẽ tạo ra thế trận tấn công cởi mở. Tuy nhiên, hàng hậu vệ được chỉ huy bởi Diego Godín của đội tuyển Uruguay luôn giữ được sự tập trung và chơi kín kẽ khiến hàng công của tuyển Pháp không dễ dàng xuyên thủng. Trong ảnh, Margaux Trechot, du học sinh người Pháp tại Việt Nam, tiếc nuối với một pha bóng tấn công của tuyển Pháp.

Để thể hiện tình yêu đối với đội tuyển nước nhà, cô cùng nhóm bạn đã dán mẩu quốc kì lên người. Margaux kỳ vọng, tuyển Pháp sẽ giành chiến thắng 2-1 trước tuyển Uruguay.

Phút thứ 40 của trận đấu, trung vệ Raphael Varane mở tỷ số cho tuyển Pháp bằng cú đánh đầu đẹp mắt, khiến không khí tại Bùi Viện như nổ tung. Các cổ động viên được dịp ăn mừng và reo hò hết cỡ.

Sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, thế trận trở nên giằng co và đội tuyển Pháp có thể bị gỡ hòa bất cứ lúc nào. Trong ảnh, Sixtine Levêaue (người Pháp) đã đến Việt Nam được 1 tháng. Cô cho biết cảm giác xem bóng đá tại phố Tây thú vị và cũng rất bất ngờ, cảm kích khi có nhiều người Việt Nam ủng hộ cho thầy trò HLV Didier Deschamp.

Cách đó không xa, Alice de Moulins (20 tuổi, đến từ Pháp) tỏ ra rất căng thẳng khi tỷ số vẫn đang ở mức cách biệt tối thiểu một bàn.

Phút 62 của trận đấu, Antonie Griezmann ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho đội tuyển Pháp, các khán giả trên phố Tây sung sướng hét vang.

Đó cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu, giúp đội tuyển Pháp vượt qua Uruguay để góp mặt vào bán kết World Cup 2018. Kết thúc trận đấu, các cổ động viên người Pháp đã cùng nhau đứng dậy, đồng thanh hát vang bài ca chiến thắng.

Ông Veschambre Olivier, với mái tóc nhuộm màu cờ quốc gia và tay cầm theo quốc kỳ, liên tục đi dọc theo phố Tây hát mừng chiến thắng.

Tương tự, Michel Victor (trái) và Laura Hucliez (phải) cũng trong tâm trạng phấn khích khi đội tuyển nước nhà giành chiến thắng. Trước trận, hai bạn đã dự đoán Pháp giành chiến thắng 2-0, và kết quả trận đấu đúng với dự đoán.

Chiến thắng ở trận đấu này, đội tuyển Pháp sẽ góp mặt vào vòng bán kết, gặp đội thắng trong cặp đấu Brazil - Bỉ.

Liêu Lãm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cdv-ho-het-phat-co-mung-tuyen-phap-chien-thang-o-pho-tay-sai-gon-post858099.html