CĐV khắp cả nước nhảy múa ăn mừng chức vô địch AFF Cup 2018

Hàng triệu CĐV khắp cả nước nhảy múa, hò reo ngay khi tiếng còi mãn cuộc vừa vang lên. Đội tuyển Việt Nam lần thứ 2 đăng quang ở giải AFF Cup sau 10 năm chờ đợi.

Người hâm mộ cả nước ăn mừng bàn mở tỷ số của Việt Nam Hàng triệu CĐV khắp cả nước nhảy múa, hò reo sau bàn thắng mở tỷ số đẹp mắt của tiền đạo Anh Đức.

Trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình lúc 19h30 ngày 15/12. Tại trận lượt đi 4 ngày trước, đội tuyển Việt Nam có ít nhiều lợi thế khi hòa Malaysia 2-2 trên sân khách.

14:00 15/12

Trông đợi trận cầu đỉnh cao

Sáng 15/12, gia đình các cầu thủ Công Phượng, Phan Văn Đức, Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải cũng ra Hà Nội để cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Thân nhân các cầu thủ đều vui mừng, phấn khích, mong chờ đội tuyển quốc gia nâng cúp vàng sau 10 năm chờ đợi.

Ông Nguyễn Trọng Hường (bố cầu thủ Trọng Hoàng) nói với Zing.vn rằng trận đấu tối nay sẽ là trận đấu đỉnh cao, gay cấn. Một khi đã vào được chung kết, cầu thủ hai đội sẽ cống hiến hết mình cho đội tuyển. Với lợi thế ghi bàn trên sân khách kết hợp với việc được đá sân nhà, CĐV đông đảo, ông Hường tin rằng đội tuyển Việt Nam sẽ chiến thắng.

14:01 15/12

Bố Công Phượng dự đoán con trai ghi bàn nếu được vào sân

Ông Nguyễn Công Bảy và bà Nguyễn Thị Hoa (bố mẹ Công Phượng) sáng nay cũng bắt xe ra Hà Nội để cổ vũ cho đội tuyển. Bà Hoa cho biết việc con trai hay cầu thủ nào ghi bàn không quan trọng. Quan trọng là Việt Nam sẽ chiến thắng.

Còn ông Bảy tin rằng nếu Công Phượng được vào sân thì cầu thủ này sẽ ghi bàn, góp phần vào thắng lợi của đội tuyển. Ông Bảy không quên gửi lời chúc cho đội tuyển Việt Nam tự tin, ghi được nhiều bàn, cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu đẹp mắt.

14:02 15/12

Lời nhắn nhủ của bố mẹ cầu thủ xứ Nghệ trước trận chung kết Bố mẹ các tuyển thủ quê Nghệ An tin rằng Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước Malaysia trong trận chung kết trên sân Mỹ Đình tối nay.

14:19 15/12

Màn hình 500 inch ở sân bóng ĐH Y Hà Nội và màn hình lắp ở chung cư HH Linh Đàm.

14:22 15/12

CĐV đổ về sân Mỹ Đình từ sớm

Từ đầu giờ chiều 15/12, hàng trăm CĐV đã đổ về quanh SVĐ Mỹ Đình hâm nóng bầu không khí dù tới tối cùng ngày trận chung kết mới diễn ra.

Ảnh: Thuận Thắng.

14:33 15/12

Đà Nẵng tưng bừng không khí cổ vũ đội tuyển Việt Nam

Chiều 15/12, tại Đà Nẵng, không khí cổ vũ đội tuyển Việt Nam đang tràn ngập các tuyến đường. Nhiều hàng quán và địa điểm công cộng đang lắp đặt các màn hình lớn phục vụ khán giả.

Tại chợ Hòa Khánh (quận Liên Chiểu) rợp bóng cờ Tổ quốc, các tiểu thương mặc áo đỏ sao vàng, thổi kèn và mở nhạc nhảy múa hô vang: “Việt Nam chiến thắng, Việt Nam vô địch”.

“Chiều nay tôi dọn hàng về sớm để cùng gia đình cổ vũ cho đội tuyển chúng ta. Tôi tin Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước đội tuyển Malaysia để giành cúp vô địch”, bà Tuyết Cúc, tiểu thương chợ Hòa Khánh chia sẻ.

Ảnh: Giáp Hồ.

14:38 15/12

Tiểu thương Đà Nẵng treo cờ kín chợ, nhảy múa cổ vũ đội tuyển Tại chợ Hòa Khánh (quận Liên Chiểu) rợp bóng cờ Tổ quốc, các tiểu thương mặc áo đỏ sao vàng, thổi kèn và mở nhạc nhảy múa hô vang: “Việt Nam chiến thắng, Việt Nam vô địch”.

14:43 15/12

Siêu xe đỏ rực cổ vũ tuyển Việt Nam

Cặp đôi siêu xe “Bò và Ngựa” (Lamborghini và Ferrari) dán cờ tổ quốc cổ vũ tuyển Việt Nam trên phố Điện Biên Phủ (Hà Nội). Sự xuất hiện của hai chiếc siêu xe dán cờ tổ quốc trên nắp capo khiến nhiều người ngạc nhiên và thích thú. Ảnh: Việt Linh.

14:51 15/12

Xô xát xảy ra ngay trước cổng liên đoàn bóng đá VFF khi các phe vé tranh giành vé của nhau. Những người này lao vào xô xát tranh giành vé trên tay nhau và cho rằng đó là vé của mình.

Ảnh: Trần Anh.

14:51 15/12

14:56 15/12

Cổ động viên Đà Nẵng chờ đợi trận đấu trên sân Mỹ Đình

Tại TP Đà Nẵng, cổ động viên bắt đầu xuống đường, nhiều ôtô, xe máy được dán lên dòng chữ: "Việt Nam vô địch", "Việt Nam chiến thắng". Nhiều nhân viên của nhiều cửa hàng mặc áo đỏ sao vàng rực rỡ, tạo không khí nhộn nhịp. Ảnh: Tiến Đạt.

14:58 15/12

Trước cổng SVĐ Mỹ Đình, nhiều hoạt động kinh doanh để phục vụ các cổ động viên đến cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Bạn Hoàng Ngọc Diện sinh viên Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp và bạn Nguyễn Tấn Đạt sinh viên Trường ĐH Kiến trúc có dịch vụ sơn sticker lên mặt và trang trí theo yêu cầu của khách hàng. Một cái đầu được trang trí như ảnh có giá 50.000 đồng.

Ảnh: Mỹ Hà.

15:01 15/12

CĐV cởi trần vẽ hình HLV Park chờ chiến thắng

Bất chấp trời rét, anh Phạm Văn Hưởng (Hải Dương) vẽ hình HLV Park và số áo của Quang Hải trên lưng. Anh hy vọng cầu thủ này sẽ ghi bàn giúp đội tuyển VN giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng của giải.

Ảnh: Quỳnh Trang.

15:03 15/12

Đội bóng Thái Lan tới Mỹ Đình học hỏi kinh nghiệm

Anh Chutchawan, người dẫn đoàn của Namphong United cho biết đội bóng Thái Lan này đã đầu tư cho toàn đội sang Việt Nam 2 ngày để xem trận chung kết kinh điển giữa Việt Nam và Malaysia. Họ có tất cả 37 người và đang cố kiếm đủ vé cho tất cả.

Hầu hết các cầu thủ trong đoàn ở độ tuổi U14, anh Chutchawan cho biết chuyến đi này nhằm mục đích giúp các cầu thủ theo dõi đàn anh và học hỏi kinh nghiệm.

Trước SVĐ Mỹ Đình, toàn đội bày tỏ sự ủng hộ với tuyển Việt Nam và đồng thanh hô to "Việt Nam vô địch".

Ảnh: Ngọc Tân - Quỳnh Trang.

15:07 15/12

Thanh Hóa lắp màn hình rộng lớn phục vụ 10.000 người xem

15h, các công đoạn cuối cùng của việc lắp đặt màn hình lớn với kích cỡ 6x10 m (60 m2) tại sân khấu chính ở Quảng trường Lam Sơn (TP Thanh Hóa) đã hoàn tất. Màn hình và không gian rộng sẽ phục vụ cho khoảng 10.000 người hâm mộ xứ Thanh cùng cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam tranh tài ở trận chung kết lượt về.

Trước đó, ông Phạm Đăng Quyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đồng ý với đề nghị của UBND TP Thanh Hóa về việc tổ chức lắp đặt màn hình 500 inch, truyền hình trực tiếp trận chung kết lượt về của đội tuyển Việt Nam và Malaysia. Ông Quyền giao UBND TP Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Công ty TNHH Hatuba và các đơn vị có liên quan tổ chức việc lắp đặt màn hình lớn đáp ứng nhu cầu của nhân dân xem cổ động truyền hình trực tiếp tại Quảng trường Lam Sơn.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu UBND thành phố và các đơn vị, ngành có liên quan bảo đảm tốt nhất mọi điều kiện, đặc biệt là về an ninh trật tự, an toàn giao thông. Ban tổ chức chương trình cũng mong người dân, khán giả sẽ tham gia sự kiện nêu trên một cách văn minh, chấp hành và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Chương trình sẽ bắt đầu vào khoảng 18h30 (trước trận chung kết một giờ). Ảnh: Nguyễn Dương.

15:17 15/12

CĐV đốt pháo sáng, khuấy động không khí đường phố Hà Nội

Hội cổ động viên VFS khuấy động bầu không khí trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội, họ còn đốt cả pháo sáng.

Ảnh: Việt Linh.

15:18 15/12

Nghệ An lắp màn hình 70m2 phục vụ khán giả xem bóng đá

Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Hội doanh nhân trẻ tổ chức xem, cổ vũ trận chung kết lượt đi, lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia tại AFF Suzuki Cup 2018.

Một màn hình LED 70m2 được lắp đặt ở quảng trường Hồ Chí Minh để phục vụ cổ động viên. Ảnh: Phạm Hòa - Phạm Trường.

15:37 15/12

4 chiếc máy cày của hội cổ động viên Sóc Sơn đang lăn bánh tại Mỹ Đình sau 2 tiếng di chuyển. Nhóm cổ động viên cho biết quá trình di chuyển được CSGT tạo điều kiện, họ gần như không gặp tắc đường.

Ảnh: Ngọc Tân.

15:53 15/12

Cần Thơ hừng hực khí thế chờ chiến thắng của đội tuyển

Không khí trên các tuyến đường ở Cần Thơ hiện khá sôi nổi. Ai nấy đều bàn luận về trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Malaysia vào chiều nay. Bên trong các quán cà phê, nhà hàng, quán nhậu trên địa bàn quận Ninh Kiều tiếp nhiều đợt khách đến ăn uống, chờ xem bóng đá.

Tại công viên Lưu Hữu Phước, hàng trăm bạn trẻ đã tập trung trước màn hình lớn được bố trí tại đây. Ai cũng hồ hởi, mong chờ các cầu thủ sẽ mang về cúp vô địch. Dọc các tuyến đường như: 3 Tháng 2, 30 Tháng 4, Trần Văn Hoài, Lý Tự Trọng, đại lộ Hòa Bình,… nhiều người bày bán các loại băng rôn, kèn, cờ để cho người hâm mộ mua, cổ vũ cho đội tuyển. “Hôm nay chị bày hàng bán từ 2h chiều và có nhiều người đã đến mua cờ, băng rôn và còi để cổ vũ”, chị Hồng, bán hàng trên đường 30 Tháng 4 nói.

Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông trong đêm chung kết, Công an TP Cần Thơ đã triển khai tất cả cảnh sát giao thông phối hợp với cảnh sát cơ động, trật tự, túc trực tại các ngã ba, ngã tư, làm nhiệm vụ điều tiết và phân luồng giao thông.

Ảnh: Minh Anh.

Rất đông bạn trẻ tập trung tại công viên Lưu Hữu Phước, chờ xem đội tuyển thi đấu. Ảnh: Minh Anh.

Từ trưa 15/12, nhiều người đã dọn hàng ra bán, chờ người hâm mộ mua để đi cổ cũ. Ảnh: Minh Anh.

Người dân tranh thủ bán cờ, kèn, băng rôn cho người hâm mộ đi cổ vũ. Ảnh: Minh Anh.

15:58 15/12

Phe vé xô xát trước cổng VFF Chiều 15/12, xô xát xảy ra ngay trước cổng Liên đoàn Bóng đá VFF khi các phe vé tranh giành vé của nhau.

16:00 15/12

Anh Saiful và 3 người bạn từ Malaysia đến Mỹ đình cho biết nhóm cổ động viên Malaysia sang Việt Nam xem trận này khoảng 1.000 người, tất cả đều đã có vé. Ảnh: Ngọc Tân.

16:10 15/12

Đắk Lắk có mưa, người hâm mộ vẫn xuống đường

Khoảng 16h, Đắk Lắk đã lắp đặc xong hai màn hình lớn tại Quảng trường 10/3 và Nhà văn hóa tỉnh để người dân theo dõi trận đấu. Ở đây, trời cũng bắt đầu mưa phùn. Nhiều người ghé mua cờ, băng rôn để cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Quý.

16:12 15/12

CĐV đổ về Mỹ Đình hô vang 'Việt Nam chiến thắng' Trước giờ trận chung kết AFF Cup diễn ra, không khí đã nóng lên quanh SVĐ Mỹ Đình và nhiều phố phường khắp nơi. Họ phủ đỏ đường phố và hô vang "Việt Nam chiến thắng".

16:18 15/12

Các nhân viên y tế Phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh treo cờ đỏ sao vàng, đeo khẩu hiệu và gửi lời chúc đến HLV Park Hang - seo cùng đội tuyển bóng đá Việt Nam mạnh mẽ, chắc chắn, bình tĩnh, tự tin, chiến thắng. Ảnh: Phạm Trường.

16:19 15/12

Cha cầu thủ Anh Đức: 'Chờ chiến thắng từ con trai và đồng đội' Chiều 15/12, ông Nguyễn Bảy (63 tuổi), cha của cầu thủ Nguyễn Anh Đức dự đoán tuyển Việt Nam sẽ thắng Malaysia với tỷ số 2-1 trong trận chung kết AFF Suzuki Cup 2018.

16:23 15/12

Một người Canada cầm biển đi tìm mua 4 vé trước sân Mỹ Đình. Ảnh: Thuận Thắng.

16:33 15/12

Người hâm mộ kéo về sân Mỹ Đình

Đoàn xe công nông và xe cẩu diễu hành tiến vào bên trong trung tâm sân vận động Mỹ Đình. Tuy nhiên do phía trung tâm sân vận động hiện đã quá tải và có thể xảy ra ùn tắc nên lực lượng chứ năng phải giải thích với đoàn xe diễu hành này và cho tiến hành phân luồng để đoàn đi theo hướng khác.

Trước cổng sân Mỹ Đình đang là tâm điểm của nhiều hãng truyền thông châu Á, phóng viên đã ghi nhận được sự có mặt của các tờ báo đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia. Anh Kamarul, cổ động viên Malaysia, có mặt tại Mỹ Đình cho biết không có nhiều khác biệt giữa cách ứng xử của người Malaysia với cổ động viên Việt Nam ở Bukijalil so với cách ứng xử của người Việt Nam với cổ động viên Malaysia tại Mỹ Đình. "Tôi được người Việt Nam hỏi thăm, mời chụp ảnh. Trận lượt đi tại Malaysia cũng như vậy, không có chuyện cổ động viên đánh nhau". "Anh hỏi tôi có sợ bị cổ động viên VN hành hung không ư? Tôi không tin có chuyện đó".

Ảnh: Trần Anh - Ngọc Tân - Duy Hiếu.

16:42 15/12

Ông Nguyễn Bảy, ba của cầu thủ Anh Đức chai sẻ, ở trận chung kết AFF Cup 2018 lượt về trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) với Malaysia tối nay, các cầu thủ nước ta không nên nôn nóng, hãy đá từ từ, hạn chế phạm lỗi trước khung thành tạo cơ hội cho đội bạn sút phạt.

“Gia đình hôm nay có mẹ và anh chị của Anh Đức ra Hà Nội cỗ vũ bóng đá. Tôi ở nhà xem qua màn hình tivi và có bà con đến chơi, xem bóng đá. Trận chung kết này, tôi đoán tỉ số sẽ là 2-1 nghiêng về đội tuyển Việt Nam. Tôi chúc con và đồng đội thi đấu hết mình để có một thành tích tốt nhất đem cúp vàng, vinh quang về cho đất nước", ông nhắn nhủ.

Ảnh: An Huy.

16:49 15/12

Rất nhiều cổ động viên ngoại quốc đã có mặt tại khu vực màn hình lớn tại hồ Gươm. Họ cho biết rất bất ngờ trước sự cuồng nhiệt của CĐV Việt Nam và gửi lời chúc cho đội tuyển lên ngôi vô địch.

Nhiều em nhỏ ở quanh hồ Gươm cũng tạo dáng cùng cờ tổ quốc. Ảnh: Quang Huy - Sơn Hà.

16:59 15/12

Sài Gòn có mưa, hàng nghìn người vẫn đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ

Từ trưa đến chiều nay, Sài Gòn liên tục có mưa nhưng vẫn không ngăn được sự hâm mộ xuống đường. Dù còn nhiều tiếng nữa mới tới giờ bóng lăn, nhưng hàng nghìn người hâm mộ đã đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ để xem trận chung kết lượt về.

Chương trình "Hát cùng các nghệ sĩ Việt cổ vũ đội tuyển bóng đá Việt Nam" do ca - nhạc sĩ Phương Uyên cùng khoảng 100 nghệ sĩ khác tổ chức cũng được diễn ra tại đây. Trong ảnh, nghệ sĩ Phương Uyên đang chuẩn bị cho tiết mục.

Ảnh: Lê Trai.

17:22 15/12

Mẹ cầu thủ Công Phượng ở nhà cổ vũ con trai

Vì lý do sức khỏe nên bà Nguyễn Thị Hoa (mẹ Công Phượng) không ra Hà Nội mà ở nhà cùng bà con theo dõi trận chung kết lượt về trân sân Mỹ Đình. "Ông Bảy và cô con út đi Hà Nội vào 22h tối qua. Đến sáng nay thì bố con ông ấy gọi về thông báo cho tôi là ra đến nơi. Trận đấu tối nay tôi tin rằng đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng. Tôi dự đoán tỷ số là 2 – 0 nghiêng đội tuyển chúng ta”, bà Hoa dự đoán.

Riêng việc Phượng có vào sân và ghi bàn hay không phải phụ thuộc vào chiến thuật của HLV, nếu vào sân, bà Hoa tin tưởng con trai sẽ ghi bàn.

Ảnh: Phạm Hòa.

18:17 15/12

Người hâm mộ đi bộ ít nhất 500 m để vào sân Mỹ Đình

Trao đổi với Zing.vn, lãnh đạo đội CSGT số 6 cho biết tính đến 18h cùng ngày lượng phương tiện từ khắp các ngả đường dẫn về phía trung tâm sân vận động đều quá tải. Các đoạn đường như Lê Quang Đạo, Mễ Trì, Hồ Tùng Mậu phương tiện tham gia giao thông gần như không thể di chuyển.

“Mật độ phương tiện lúc này là cực kỳ lớn và dòng người vẫn đang tiếp tục đổ dồn về phía trung tâm sân vận động dù lực lượng chức năng đã có kế hoạch liên tục cho cán bộ phân luồng từ xa. Người hâm mộ bóng đá sẽ phải gửi xe cách SVĐ khoảng 500 m và có thể là hơn để có thể di chuyển vào trong sân”, lãnh đao CSGT số 6 thông tin.

Đại diện đội CSGT số 6 cho biết khi trận đấu diễn ra và sau khi kết thúc lực lượng vẫn sẽ tiếp tục ứng trực 100% quân số tại hiện trường đến quá nửa đêm. “Tùy theo kết quả của trận đấu, nếu đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng lực lượng CSGT sẽ tiếp tục trực chiến, đảm bảo giao thông đến 6h sáng ngày hôm sau”, lãnh đạo CSGT số 6 cho biết.

18:24 15/12

CĐV Malaysia đốt pháo sáng tại Hà Nội Ultras Malaya, nhóm cổ động viên được xem là cuồng nhiệt bậc nhất của đội tuyển Malaysia đã đặt chân tới Hà Nội và tạo ra bầu không khí náo loạn.

18:25 15/12

Mỹ Đình tràn ngập người hâm mộ cổ vũ đội tuyển Việt Nam Trước giờ thi đấu trận chung kết lượt về AFF Cup 2018, không khí ngoài sân vận động Mỹ Đình mỗi lúc một sôi động. Người hâm mộ Việt Nam đều tin tưởng vào chiến thắng của đội nhà.

18:34 15/12

Bãi gửi xe quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ hết chỗ từ sớm

Tại TP.HCM, khoảng 1 tiếng nữa trận đấu mới diễn ra nhưng các điểm gửi xe lấy phí từ 20.000-30.000 quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ đã hết chỗ. Rất nhiều người hâm mộ tìm đến các điểm xa hơn 1 km nhưng vẫn phải chen chúc, chờ rất lâu.

Ảnh: Lê Quân.

Cùng lúc, trên phố đi bộ, lượng người tập trung đông nghịt trước các màn hình lớn.

Ảnh: Lê Trai.

18:45 15/12

2.000 người ở Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM cổ vũ

Hàng nghìn CĐV có mặt trước giờ trận chung kết bắt đầu, cùng hướng sự chú ý vào màn hình rộng hàng chục m2. Hầu như tất cả mọi người đều mặc đồng phục áo đỏ sao vàng.

Ảnh: Liêu Lãm.

18:50 15/12

Tại ký túc xá khu B, phường Linh Trung (quận Thủ Đức), một màn hình LED hơn 50 m2 được lắp ở giữa sân. Gần 1 giờ nữa trận đấu mới diễn ra, nhưng đã có rất đông các bạn sinh viên tại các trường đại học thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM cũng bắt đầu tập trung về giữa sân xem bình luận, chuẩn bị theo dõi trận đấu.

Ảnh: An Huy.

19:00 15/12

Khu vực Hồ Gươm không chiếu bóng đá tại màn hình lớn nên hàng nghìn người tập trung về xem trước một màn hình máy chiếu nhỏ được dựng lên phía đối diện Tràng Tiền Plaza. Ảnh: Quang Huy.

19:01 15/12

CĐV ở hồ Gươm bỏ về khi màn hình không chiếu trận chung kết AFF Cup Đến khu vực hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm, HN) từ sớm để chọn vị trí đẹp xem trực tiếp trận chung kết nhưng khi nghe tin chỉ trình diễn ca nhạc, người hâm mộ đã bỏ về.

19:07 15/12

Người hâm mộ mong chờ chiến thắng sau 10 năm Nhiều người hâm mộ bồi hồi khi sau 10 năm được sống trong không khí gần đến chức vô địch của đội tuyển bóng đá Việt Nam ở AFF Cup.

19:10 15/12

Bạn trẻ Sài Gòn làm mô hình "khủng" cổ vũ

Anh Vi Ngọc Tài cùng các bạn bè quyết định "chơi lớn" khi đầu tư làm các mô hình khủng long và trang phục siêu nhân để cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Nhóm anh em Spider Pro hóa thân thành các siêu nhân để chuẩn bị cổ vũ các cầu thủ Việt Nam.

Họ đeo mặt nạ huấn luyện viên Park Hang-seo và Quang Hải, mặc trang phục siêu nhân, cầm cờ để chuẩn bị xuống đường cổ vũ đội tuyển.

Ảnh: Hoàng Việt.

19:26 15/12

Hàng nghìn người kín đặc phố đi bộ Nguyễn Huệ

Ảnh: Lê Quân.

19:27 15/12

Hàng nghìn cổ động viên Đà Nẵng đội mưa ủng hộ tuyển Việt Nam

Tối 15/12, tại TP Đà Nẵng có mưa lớn, tuy nhiên hàng chục nghìn cổ động viên vẫn đội mưa đến các quán cà phê và địa điểm công cộng có màn hình lớn để cổ vũ cho đội tuyển. Tại các trường Đại học Bách Khoa, Đại học Thể dục Thể thao và công viên Biển Đông được lắp đặt các màn hình rộng 20 m2 phục vụ cho người dân và sinh viên.

“Với lối đá đẹp hiện nay của đội tuyển, em tin các cầu thủ của chúng ta sẽ chiến thắng đội tuyển Malaysia để giành cúp vô địch sau 10 năm chờ đợi”, Hoài Thương, nữ sinh trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng chia sẻ.

Ảnh: Giáp Hồ.

19:31 15/12

Sát giờ thi đấu, vé chợ đen vẫn được rao bán với giá chục triệu 2 giờ trước trận chung kết, hoạt động phe vé vẫn diễn ra tấp nập. Hàng chục dân phe săn đón, chào mời người hâm mộ mua vé với giá cao gấp chục lần giá gốc.

19:36 15/12

CĐV hát quốc ca cùng đội tuyển trước giờ bóng lăn.

Ảnh: Liêu Lãm.

19:39 15/12

Cổ động viên Sài Gòn "bùng nổ" sau khi Anh Đức ghi bàn

Cổ động viên từ làng Đại học TP.HCM cho đến phố đi bộ Nguyễn Huệ như bùng nổ khi Anh Đức ghi bàn thắng đầu tiên của trận đấu cho tuyển Việt Nam. Ảnh: An Huy - Liêu Lãm - Lê Quân.

Không khí ở các fanzone phía Bắc nóng rực bất chấp tiết trời mùa đông. Ảnh: Quỳnh Trang.

Công viên Lưu Hữu Phước (Ninh Kiều, Cần Thơ). Ảnh: Minh Anh.

19:43 15/12

CĐV Sài Gòn hẹn đi bão tới sáng nếu Việt Nam vô địch Sau lợi thế ở lượt đi trận chung kết AFF Cup 2018, người hâm mộ tự tin về chiến thắng trên sân Mỹ Đình. Liệu lịch sử có lặp lại sau 10 năm?

20:05 15/12

Cổ động viên Việt Nam mong chờ cúp vô địch ở lại Mỹ Đình

20:24 15/12

Vẻ lo lắng của CĐV trước những đợt tấn công của Malaysia về phía khung thành tuyển Việt Nam ở cuối hiệp 1.

Ảnh: Lê Quân - Phạm Hòa - Minh Anh.

20:33 15/12

20:33 15/12

Dân mạng đua nhau chia sẻ hình ảnh dễ thương của HLV Park Hang-seo

Kết thúc hiệp 1, nhiều cổ động viên cho rằng trọng tài bắt trận chung kết đã có nhiều quyết định bất lợi cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Fanpage Fandom Owker.

Người hâm mộ rất mong chờ trận thắng của đội tuyển Việt Nam. Câu hát quen thuộc của ca sĩ Tiên Tiên được vẽ cùng với hình ảnh dễ thương của HLV Park Hang-seo, thể hiện mong muốn được "đi bão" mừng cúp vô địch của cổ động viên.

20:52 15/12

Đường phố Sài Gòn kín đặc người xem bóng đá

Đông đảo cổ động viên tập trung xem bóng đá ngay trên vỉa hè ở vòng xoay Phù Đổng (TP.HCM). Ngay cả các chiến sĩ cảnh sát giao thông cũng không cưỡng nổi sức hút từ trận đấu.

Ảnh: Liêu Lãm.

Phố đi bộ Bùi Viện kẹt cứng người ngồi tràn ra đường xem bóng đá. Ảnh: Liêu Lãm.

21:06 15/12

Những phút căng thẳng đối với các CĐV Việt Nam khi 2 bên chơi đôi công, nhiều cơ hội được tạo ra về 2 khung thành.

Tại Quảng trường 24/3, TP Tam Kỳ (Quảng Nam) mặc dù trời đổ mưa nhưng hàng nghìn cổ động viên vẫn đội mưa cổ vũ. Ảnh: Thanh Đức.

21:07 15/12

Hàng chục thanh niên "đi bão" sớm dù trận đấu chưa kết thúc

Tại nhiều địa phương, dòng người "đi bão" đã xuất hiện dù trận đấu chưa kết thúc.

Phố Hàng Bài, Hà Nội. Ảnh: Quang Huy.

Cần Thơ. Ảnh: Minh Anh.

21:10 15/12

Vẻ tiếc nuối của cổ động viên ở phố đi bộ Bùi Viện khi cầu thủ Việt Nam bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số. Ảnh: Liêu Lãm.

21:14 15/12

Người hâm mộ Đà Nẵng đội mưa cổ vũ tuyển thủ Việt Nam Tối 15/12, Đà Nẵng mưa lớn song hàng nghìn người hâm mộ bóng đá vẫn mặc áo mưa đến các quán cà phê, nơi có màn hình lớn để xem trận chung kết giữa Việt Nam và Malaysia.

21:18 15/12

CĐV đứng dậy chờ tiếng còi mãn cuộc...

Khắp nơi dậy tiếng hò reo ăn mừng, các BLV bóng đá hô khản cả tiếng trên sóng truyền hình.

Chúc mừng đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam với thành quả ngọt ngào sau 10 năm đằng đẵng chờ đợi.

Nhóm phóng viên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cdv-khap-ca-nuoc-nhay-mua-an-mung-chuc-vo-dich-aff-cup-2018-post900652.html