CĐV đổ máu sau vụ ẩu đả trong trận đấu tại Anh

Trong trận Barnsley gặp Leeds United ở vòng 7 giải hạng Nhất Anh, cuộc ẩu đả giữa cổ động viên và cảnh sát xảy ra từ phút 84 khiến một người đổ máu.

Ống kính của phóng viên Mirror khi lại khoảnh khắc hỗn loạn trên khán đài, trong đó có CĐV bị chảy máu vùng trán. Mirror cho biết rắc rối xảy ra từ phút 84, khi Eddie Nketiah giúp Leeds United ghi bàn mở tỷ số. Nhóm CĐV tràn ra và tấn công cảnh sát đang làm nhiệm vụ bảo vệ trận đấu.

Đến phút 89, Leeds ghi bàn nhân đôi cách biệt và vụ ẩu đả tiếp tục diễn ra. Lúc này, nguyên nhân cụ thể dẫn đến ẩu đả vẫn là dấu hỏi. Những người liên quan vụ việc chưa được xác định là CĐV của Leeds hay đội chủ nhà Barnsley.

Cảnh hỗ loạn trên khán đài. Ảnh: Mirror.

Cảnh hỗ loạn trên khán đài. Ảnh: Mirror.

Vụ việc được cảnh sát và đội bảo vệ trên sân Barnsley xử lý gọn, nên không gây gián đoạn cho trận đấu. HLV Marcelo Bielsa của Leeds chia sẻ: “Tôi không thấy những gì xảy ra trên khán đài”.

Trước giờ bóng lăn, Leeds và Barnsley là 2 CLB trái ngược trên bảng xếp hạng mùa này. Leeds cần 3 điểm để duy trì vị trí dẫn đầu giải hạng Nhất, trong khi Barnsley cũng muốn chiến thắng để thoát khu vực xuống hạng.

Đội chủ nhà lường trước được sức mạnh của thầy trò HLV Bielsa, nên nhập cuộc và chơi theo kiểu cửa dưới. Barnsley khiến Leeds bất lực cho đến phút 84, sau đó nhận bàn thua vì Leeds dàn xếp đá phạt hoàn hảo. Kalvin Phillips là người tạt, và Nketiah lao nhanh đệm bóng vào lưới.

Sau 7 trận, Leeds cùng giành 16 điểm như Swansea nhưng xếp trên nhờ hiệu số. Thầy trò HLV Bielsa đang quyết tâm trở lại Ngoại hạng Anh sau nhiều năm vắng mặt.

Viết Tuệ

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cdv-do-mau-sau-vu-au-da-trong-tran-dau-tai-anh-post990504.html