CĐV cuồng nhiệt mùa World Cup: Người bị vợ cấm, kẻ được 'dọn đường'

Kế hoạch cho một tháng 'cháy' cùng World Cup của Javier - cổ động viên cuồng nhiệt người Mexico - bị 'phá sản' vì... vợ không đồng ý, nhưng với Keith Bell thì khác.

Javier và 6 người bạn của mình ở Durango (Tây Bắc Mexico) vốn đã có kế hoạch hoàn hảo để "thưởng thức bữa tiệc bóng đá" lớn nhất hành tinh tại Nga. Họ thậm chí mua hẳn một xe bus, trang hoàng lại rồi gửi sang Bồ Đào Nha để chu du khắp châu Âu trước khi đặt chân đến Nga.

Một trang mạng xã hội có tên Ingue su Matrushka cũng ra đời để ghi lại chuyến đi của họ.

Javier phiên bản các-tông góp mặt trong hành trình đến Nga cùng những người bạn của mình. Ảnh: Ingue su Matrushka.

Javier phiên bản các-tông góp mặt trong hành trình đến Nga cùng những người bạn của mình. Ảnh: Ingue su Matrushka.

Kế hoạch bị đảo lộn khi bỗng nhiên Javier phải rút lui vì... vợ không cho phép. Thế nhưng, những người bạn của anh đã có kế hoạch "giải cứu" Javier thành công khi hình ảnh của anh chàng này vẫn xuất hiện đâu đó ở Nga.

Để thể hiện sự đoàn kết và yêu quý đối với người bạn của mình, cả nhóm đã in hình chân dung Javier bằng tấm bìa các-tông và mang theo suốt hành trình đến Nga xem World Cup. Họ còn rất chịu khó chụp hình với thế thân của Javier để an ủi anh.

Hài hước hơn, trên tấm bìa đó, Javier mặc chiếc áo thun in chữ "Mi vieja no me dejo" (Vợ không cho tôi đi).

Để Javier đỡ tủi thân, những người bạn rất chịu khó chụp ảnh cho thế thân của anh. Ảnh: Ingue su Matrushka.

Javier đã có mặt ở các sân vận động, khắp đường phố nước Nga, cùng uống bia, ngủ lại khách sạn và cả trên hành trình khám phá châu Âu, dù thực tế anh đang ở nhà.

Trong một hoàn cảnh rất đáng ghen tỵ khác, chàng cổ động viên người Anh tên Keith Bell đã và đang trải qua một mùa World Cup mà không có vợ bên cạnh. Không rõ đây là niềm vui hay nỗi bất hạnh của anh chàng.

Vợ anh đã rời khỏi nhà mình và đến ở với chị gái để chồng có thể thoải mái xem World Cup. Tất nhiên, trước khi rời đi, vợ của Keith Bell đã để lại những lời dặn dò rất tỉ mỉ cùng lời hẹn sẽ quay về khi World Cup kết thúc.

Những lời dặn dò của vợ Keith Bell.

"Vì mỗi ngày anh xem 3 trận bóng và đều xem lại video bàn thắng 24/7 nên em quyết định sẽ dọn sang nhà chị gái mùa World Cup năm nay.

Nhưng anh yên tâm, em sẽ không bỏ rơi anh đâu. Em đã 'note' lại những điều tối thiểu anh có thể làm để sống sót trong một tháng tới. Anh mở iPad lên và sẽ thấy có một video em tải xuống hướng dẫn cách sử dụng máy giặt, nhưng em không chắc là anh có thể làm được.

Anh đừng quên đi đổ rác vào các ngày sau: Rác hữu cơ (20/6 và 4/7), rác sinh hoạt (27/6 và 11/7). Em đã kiểm tra rồi, không có trận nào diễn ra trước 11h sáng (giờ châu Âu), thế nên anh nhớ phải đi đổ rác trước khi ngồi xuống xem đấy.

Anh lưu thêm vài số điện thoại quan trọng: Tiệm pizza 02381650020, đồ ăn Trung Quốc 02380254170, và nếu lỡ đội bóng yêu thích của anh thua trong loạt trận sút luân lưu, đừng quên gọi vào số của hội giúp đỡ 116 123.

Anh nhớ tưới cả nước cho mấy chậu cây trong vườn. Anh yêu, nhớ là dùng NƯỚC nhé!

Ban ngày, anh nhớ kéo rèm ra nha. Em muốn đề phòng vì có thể tên ăn trộm nào đó lại nghĩ nhà vắng chủ. Nếu anh mời bạn bè tới xem cùng, nhớ bảo những ông chân "có mùi" đừng tháo giày ra, em sẽ không thể chịu được cái mùi đấy mất.

Đừng làm ồn ào quá. Hàng xóm không phải ai cũng quan tâm lắm đến mấy gã trọng tài đâu.

Đừng gọi cho em nếu không có việc gì quá quan trọng liên quan đến các cầu thủ của Saints (Southampton) như Tadic, Cedric, Yoshida và Bednarek.

Yêu anh, hẹn gặp anh vào ngày 16/7.

Tái bút: Em mang theo mèo cưng đi cùng rồi. Em sợ rằng nó ở nhà với anh, anh sẽ quên cho nó ăn và nó sẽ đói tới chết mất".

Cổ động viên Anh nhảy lên đầu xe đang chạy để ăn mừng Cách ăn mừng của cổ động viên nhiệt tình này khiến nhiều người bất ngờ.

Nhật Lệ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cdv-cuong-nhiet-mua-world-cup-nguoi-bi-vo-cam-ke-duoc-don-duong-post853053.html