Cây xanh trong thành phố

Mưa phùn lất phất phủ lớp bụi lãng đãng lên từng chồi non, lộc biếc. Tiết xuân ấm áp, dòng người háo hức trẩy hội muôn nơi hay đến các địa điểm vui chơi, giải trí để thư giãn, thưởng ngoạn. Mầu xanh mát mắt của những công viên, vườn hoa, thảm cỏ trên khắp thành phố như tô điểm thêm vẻ đẹp trầm mặc, nhưng không kém phần lãng mạn, tươi tắn của Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Hà Nội nổi tiếng với những con đường rợp bóng cây xanh. Mỗi tên phố gắn liền với loài cây đặc thù. Phố Lò Ðúc thẳng tắp hàng cây sao; phố Phan Ðình Phùng sum suê những cây sấu cổ thụ; thơm ngát rặng hoa sữa đường Nguyễn Du; ngập tràn bằng lăng phố Thợ Nhuộm; miên man sắc ban đỏ góc phố Ðiện Biên Phủ, gần Tượng đài Lê-nin… Công viên Bách Thảo là "bản địa doanh" của cơ man loài thực vật từ khắp nơi: sến, táu, si, cọ, cau dừa…

Theo số liệu thống kê, Hà Nội có hàng triệu cây xanh thuộc 175 loài, 55 họ thực vật khác nhau. Hằng năm, hệ thống cây xanh được thành phố quan tâm bổ sung, nhân rộng. Những thảm cỏ xanh mượt, hàng cây tươi tốt, hoa lá rực rỡ ven hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây và nhiều khu vực khác tạo cảnh quan thơ mộng làm đắm say du khách gần xa. Trong Công viên Thống Nhất, bên cạnh những hàng cây thẫm xanh cao vút, xuất hiện loài thực vật mang tên "bụt mọc" thấp le te dưới mặt đất, nom lạ lẫm, thú vị vô cùng.

Cây xanh đem đến bầu không khí trong lành, tinh khiết. Mỗi sớm mai thức dậy, mở cửa sổ nhìn ra ngoài trời ngập tràn mầu sắc tươi tắn của cỏ cây, hoa lá, lòng người cảm thấy rất đỗi thư thái, nhẹ nhõm. Thủ đô trong quá trình phát triển mạnh mẽ, hàng loạt chung cư cao tầng mọc lên cao ngất phía Hà Ðông, Thanh Xuân, Pháp Vân, Long Biên…, giờ đây đều dành diện tích nhất định để trồng cây xanh, thảm cỏ, hồ nước. Không chỉ trồng mới, thành phố còn thường xuyên chăm sóc, cắt tỉa, thay thế những cây cằn cỗi, sâu mục, phòng tránh rủi ro trong mùa mưa bão.

Nhưng tình trạng xâm phạm, bức hại cây cối vẫn diễn ra nhức nhối hằng ngày. Người ta kiếm sống dưới bóng cây xanh mát, nhưng vô tâm hành hạ cây cối đủ kiểu. Bao nhiêu thứ dây rợ, vật dụng, đồ đạc thản nhiên tùy tiện treo mắc, chằng buộc, quấn quýt quanh gốc cây. Rồi vô tư cắt xén, đào bới, đục đẽo, tróc vỏ, đóng đinh làm sứt sẹo, ứa nhựa những thân cây dẫn đến nhiều cây héo hon, úa tàn, lụi chết. Cứ mỗi lần mở rộng đường hay xây dựng công trình nào đó, cơ quan chức năng cũng thường tính toán chi li sao cho ít phải đốn hạ những hàng cây quen thuộc. Thế nhưng, thói quen "bạo hành" cây cối của một bộ phận dân cư thì triền miên năm này qua năm khác mà chưa được chặn đứng.

Bao nhiêu năm rồi, tôi được chứng kiến diện mạo sắc xuân thành phố đổi thay kỳ diệu, những hàng cây xanh trên khắp nẻo phố phường vươn cao thay áo mới. Tôi có người bạn cũng sống ở Hà Nội đã lâu, cách đây vài năm theo gia đình chuyển vào miền nam xa xôi, khi gặp lại, bạn thường bồi hồi thổ lộ nỗi nhớ nhung da diết từng hàng cây xanh trên những con phố đông người.

"Đến hẹn lại lên", vào mỗi dịp xuân về, phong trào "Tết trồng cây" lại được triển khai đồng loạt tại nhiều địa bàn dân cư. Người già, trẻ nhỏ, học sinh, sinh viên đều hăng hái tham gia trồng mới, tưới tắm, chăm sóc những hàng cây non mới trồng. Tết trồng cây không chỉ nhằm nhân rộng diện tích thảm thực vật mà còn là dịp nhắc nhở mọi người về ý thức lao động và cùng chung tay bảo vệ môi trường sinh thái vì chính không gian sống của con người…

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/hanoi/item/39201902-cay-xanh-trong-thanh-pho.html