Cây thông Noel tiền triệu đắt hàng trước lễ Giáng sinh

Còn hơn 2 tuần nữa mới đến lễ Giáng sinh nhưng phố Hàng Mã (Hà Nội) đã bao trùm sắc đỏ. Người mua bán tấp nập từ các món đồ trang trí vài chục nghìn đồng đến tiền triệu.

Những ngày cận kề lễ Giáng sinh, phố Hàng Mã lại tấp nập kẻ bán người mua. Hàng hóa, xe cộ để tràn qua vỉa hè xuống lòng đường khiến việc đi lại trở nên khó khăn.

Những ngày cận kề lễ Giáng sinh, phố Hàng Mã lại tấp nập kẻ bán người mua. Hàng hóa, xe cộ để tràn qua vỉa hè xuống lòng đường khiến việc đi lại trở nên khó khăn.

Nơi đây bán đủ mặt hàng cho Giáng sinh từ ông già Noel, cây thông, tuần lộc đến những phụ kiện trang trí. Nổi bật nhất là các cây thông cao hơn 2 m với giá khoảng 4 triệu đồng. Cây cao dưới một mét giá khoảng 1 triệu đồng.

Giá các mặt hàng không thay đổi so với năm ngoái. Bờm đeo, thú bông.. giá 20.000-50.000 đồng, váy áo 100.000-200.000 đồng, cây thông từ 1 triệu đến 5 triệu đồng.

Cây thông nhún nhảy, xuất xứ Trung Quốc, có sẵn nhạc Giáng sinh, có thể lắc lư sang 2 bên được giới thiệu là mặt hàng mới lạ. Giá mỗi cây là 70.000 đồng.

Cả góc phố đỏ rực với cửa hàng quần áo Giáng sinh. Thời tiết Hà Nội khoảng 20 độ C, trời lạnh, bà Kiệm (76 tuổi) phải mặc 3, 4 lớp áo mới đủ ấm để trông coi cửa hàng.

Giáng sinh là thời điểm các em nhỏ rất yêu thích, háo hức mong được tặng quà. Năm nay, ông Phạm Tấn mua đồ hóa trang thành ông già Noel để mang bất ngờ đến cho các cháu của mình.

Anh Hồng Quân (Phú Xuyên, Hà Nội) vui vẻ khi chọn được chiếc váy ưng ý làm quà Noel cho con gái 2 tuổi.

Bùi Thu Phương (sinh viên đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội) đang lựa chọn những chiếc bờm xinh xắn để tặng bạn bè ngày Giáng sinh. Đối với nhiều người, dù không phải là người theo đạo nhưng Giáng sinh vẫn là một ngày lễ quan trọng, là dịp gặp gỡ, tặng nhau những món quà nhỏ trong tiết trời lạnh giá.

Các món đồ trang trí đa dạng, phong phú thu hút sự quan tâm của khách nước ngoài. Họ rất ấn tượng và muốn mua về một vài món quà nhỏ tặng bạn bè, người thân.

Mai Hương - Lê Phương vui vẻ, thoải mái chụp ảnh vì Hàng Mã không còn biển cấm chụp ảnh như dịp Trung thu vừa rồi.

Ngoài bán đồ trang trí Giáng sinh, cửa hàng của chị Hà tranh thủ treo thêm cờ và ruy-băng để bán cho các cổ động viên cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ SEA Games 30.

Chị Hường là một người chuyên bán hoa lụa. Nhưng trong dịp này, hoa lụa không nhiều khách nên chị chuyển sang làm thời vụ ở một cửa hàng bán đồ Giáng sinh với 30.000-50.000 đồng/giờ. Chị đang hoàn thiện các vòng quấn để tạo ra một cây thông Noel.

Không khí mua bán đồ Giáng Sinh ở hàng Mã diễn ra sôi nổi. Các kiện hàng được di chuyển liên tục. Đặc biệt, những mặt hàng cồng kềnh sẽ được nhân viên giao hàng chuyển đến tận nơi.

Phương Lâm

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cay-thong-noel-tien-trieu-dat-hang-truoc-le-giang-sinh-post1022386.html