Cây táo nở hoa: Báu (Nhã Phương) phát hiện chị gái yêu người đã có vợ

Châu luôn giấu giếm mối quan hệ với bác sĩ Tuấn. Nhưng ở tập 7, bí mật của cô đã bị Báu phát hiện.

Tập 7 Cây táo nở hoa lên sóng tối 19/4, tập trung miêu tả sự vô công rỗi nghề của Báu (Nhã Phương) và Ngà (Trương Thế Vinh). Sự vô ý thức của hai người em vô tình khiến cuộc hôn nhân của Ngọc (Thái Hòa) với Hạnh (Hồng Ánh) trở nên rạn nứt.

Báu và Ngà làm khổ anh hai

Ở mỗi tập phát sóng, Ngọc đều phải chịu đựng nỗi khổ, rắc rối từ các thành viên trong gia đình. Lần này, trung tâm gây rắc rối là Báu và Ngà.

Đầu tiên, Ngọc hết hơi đuổi Báu, không cho cô làm PG, giới thiệu mỹ phẩm. Anh không thể chấp nhận em gái mặc váy ngắn, nhảy khêu gợi trước hàng nghìn con mắt đàn ông.

 Ngọc khổ sở vì các em.

Ngọc khổ sở vì các em.

Tiếp đó, anh phát hiện Ngà mang lốp xe đi bán rẻ để có tiền chơi đá gà nhờ sự hỗ trợ của bà Bông (NSND Lan Hương). Trước thói xấu của hai đứa em, thay vì quát mắng, Ngọc chỉ nói vài câu cho qua chuyện.

Hạnh lại không thể chấp nhận hai đứa em vừa ăn bám, lại chôm đồ của gia đình mang bán rẻ. Vì vậy, cô phẫn nộ cho biết nếu lần sau trộm đồ sẽ báo công an bỏ tù Ngà. Cô càng không thể chịu được khi phát hiện Ngọc đã lấy 10 triệu đồng trả nợ thay cho em trai.

Hạnh bỏ đi sau thời gian dài chịu đựng

Trong bữa ăn, Ngọc và Hạnh tiếp tục khuyên nhủ hai em nên tìm việc làm để kiếm tiền. Nhưng Ngà tuyên bố không muốn làm việc tay chân. Ước mơ lớn của Ngà là thắng cá độ, kiếm một món tiền lớn để có tiền trả ơn nghĩa cho anh chị hai.

Báu hết cãi chị dâu, lại quay ra trách móc anh hai: “Bao nhiêu tiền bạc anh lo cho nhỏ Châu đi học trường Y hết rồi. Anh có lo gì cho em đâu mà bây giờ lớn tiếng dữ vậy?”.

Hai em chồng cùng nhau cãi lại chị dâu.

Chứng kiến chồng bảo vệ hai đứa em vô lý, Hạnh đành phải nhắc lại chuyện cũ. Cụ thể, Ngà từng nợ nần khiến vợ chồng cô phải mang sổ hồng căn nhà đi thế chấp ngân hàng.

Với thói lười biếng của Báu, Hạnh nói thẳng rằng cô không có tư cách để trách móc ai. Hạnh cho biết hàng tháng Châu (Thúy Ngân) vẫn gửi tiền về giúp anh hai trả nợ cho Báu và Ngà.

Báu lập tức cãi lại chị dâu: “Chuyện của nhà em chị đừng có xía vô”. Khi Ngọc lên tiếng, yêu cầu Báu phải xin lỗi Hạnh, cô vẫn cãi ngang: “Tại sao em phải xin lỗi? Chị cưới anh em, tụi em đâu có ép chị đâu? Hồi mà chị quen nhau, chị đã biết anh có bốn đứa em rồi. Chị tự cưới, bây giờ chị tự nổi điên là sao?”.

Nỗi uất ức trào dâng, Hạnh trách chồng quá cưng chiều các em. Theo cô, việc anh bảo vệ các em quá mức khiến chúng càng lười biếng, thiếu trách nhiệm. Không xoa dịu vợ, Ngọc còn khẳng định sẵn sàng đổi mạng cho các em.

Hạnh cho rằng Ngọc đã quên khi bên cạnh anh còn có vợ và con gái Phúc (Trịnh Thảo).

Trở về nhà đúng lúc bố mẹ cãi nhau và lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện, Phúc chán nản bỏ ra ngoài công viên.

Hạnh bỏ đi vì bất lực với gia đình chồng.

Về phía Hạnh, cô càng chạnh lòng cho hoàn cảnh của bản thân khi gặp lại bạn cũ. Người bạn bước xuống từ xe hơi sang trọng, đưa cô 200.000 đồng nhờ rửa xe.

Suốt thời gian dài chịu đựng gia đình chồng, nay lại tủi thân trước bạn học cũ, Hạnh quyết định bỏ khỏi nhà. Mặc kệ Ngọc gọi tha thiết, Hạnh vẫn xách túi ra đi.

Báu phát hiện chị gái yêu đàn ông có vợ

Ở diễn biến khác, sau khi cãi nhau với chị dâu, Báu đành tìm đến nhà Châu xin ở nhờ. Không quan tâm đến những lời nịnh nọt của em gái, Châu nhất quyết từ chối.

Châu cho biết hai chị em tính cách khác nhau, sống chung không được. Cô khuyên em gái nên theo học một nghề nào đó để có thể tự lập, và Châu hứa sẽ cho Báu tiền đóng học phí. Báu tức giận cho rằng chị gái xem thường và dạy đời mình.

Giữa lúc hai chị em tranh cãi thì Tuấn (Đỗ An) ôm bó hoa hồng bước vào nhà. Báu tò mò muốn biết về người đàn ông biết mật khẩu khóa nhà của chị gái. Trong khi đó, Châu vội đuổi Báu về gấp, khóa trái cửa.

Châu tìm mọi cách giấu kín mối quan hệ với Tuấn.

Trở về nhà, Báu lập tức lên mạng xã hội để tìm kiếm bạn trai của Châu. Cô nhanh chóng phát hiện ra Tuấn là bác sĩ và đã có gia đình. Sau đó, Báu âm thầm theo dõi chị gái và vị bác sĩ.

Về phía Tuấn, sau cuộc gặp với Nam Phong, anh cảm thấy có lỗi với Châu khi bắt cô phải chờ đợi ba năm qua. Anh đưa Châu đi ăn tối, tặng nhẫn kim cương và hứa hẹn sẽ đến bên cô.

Châu biết mình là người thứ ba, nhưng vẫn khẳng định: “Em sẽ đợi, bao lâu em sẽ đợi. Em sẽ không xin lỗi, cũng không quay đầu lại dù có bất cứ chuyện gì xảy ra”. Tuấn cho biết anh sẽ bảo vệ cô suốt đời.

Ở tập 7, diễn xuất của Hồng Ánh và Thái Hòa tiếp tục gây ấn tượng với khán giả. Nam diễn viên đã thể hiện chân thực hình ảnh người anh hiền lành, đôi khi nhu nhược, bảo vệ các em mù quáng. Sự khắc khổ, bất lực hằn trên đôi mắt, gương mặt và dáng vẻ của anh.

Trong khi đó, Hồng Ánh hóa thân trọn vẹn vào vai Hạnh - người phụ nữ chịu khổ cực vì chồng, nhưng dễ nổi điên với các em chồng. Từng nét diễn, ánh mắt, cử chỉ và đài từ của nữ diễn viên đều thuyết phục người xem.

Hải Thanh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cay-tao-no-hoa-bau-nha-phuong-phat-hien-chi-gai-yeu-nguoi-da-co-vo-post1206202.html