Cây kéo bị nhầm là khối u, lĩnh án tù vì giả hồn ma mẹ người yêu cũ

Người ta nói đi đêm lắm sẽ có ngày gặp ma, mà nếu giả ma thì ắt có ngày bị lộ. Chẳng thế mà, một người đàn ông ở Anh vừa bị kết án tù vì cố tình giả làm hồn ma của mẹ người yêu cũ...

Thấy bé Lưu Tấn P. (15 tuổi, ngụ tại Tây Ninh) đột nhiên có biểu hiện nói nhảm, méo miệng, chân tay múa may quay cuồng, người nhà nghĩ bé bị tâm thần. Song tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, bệnh nhi được chẩn đoán mắc viêm não tự miễn - căn bệnh xuất hiện các triệu chứng rất dễ nhầm với chứng rối loạn tâm thần.

Một sự nhầm lẫn tai hại cũng khiến bà Vera Petrova (63 tuổi ở Nga) đi từ nỗi đau này tới nỗi đau khác. Sau ca phẫu thuật ung thư được cho là “thành công”, bà Vera than phiền rằng mình nhiều lần bị đau bụng dữ dội và thường xuyên phải nhập viện.

Các bác sĩ lầm tưởng chiếc kéo là một khối u. Ảnh: Getty

Thực chất, các bác sĩ đã để quên kéo phẫu thuật dài hơn 15cm trong cơ thể bà suốt 6 tháng, gây ra những cơn đau dai dẳng và tổn thương về mặt tinh thần cho bệnh nhân. Đáng nói trước đó, khi xem kết quả chụp CT lần 1, các bác sĩ đã chẩn đoán sai và cho rằng phần tay cầm của cây kéo là một khối u và tiếp tục điều trị ung thư cho bà.

Chuyện sai sót, nhầm nhọt mà tái diễn lâu ngày sẽ trở nên quen thuộc hoặc biến thành “thương hiệu”. Sau nhiều “lỗi đánh máy” bị phát hiện, nghề đánh máy đã được xếp vào nhóm nghề nguy hiểm nhất, đòi hỏi nhân sự phải thật sự có năng lực và luôn luôn tỉnh táo.

Nói có sách, mách có chứng: Trước thông tin nhiều thí sinh thi viên chức tăng điểm bất thường ở Thanh Hóa, đại diện phòng Giáo dục huyện Thường Xuân cho biết: “Trong vụ việc này có thể bộ phận đọc bị nhầm hoặc người nhập bị nhầm". Vị đại diện này cũng khẳng định kỳ thi tuyển viên chức vừa qua được thực hiện công tâm, không có khuất tất.

Đương nhiên, ai làm chuyện khuất tất ắt sẽ chột dạ. Vì đi đêm lắm sẽ có ngày gặp ma, mà nếu giả ma thì ắt có ngày bị lộ. Chẳng thế mà, một người đàn ông ở Anh vừa bị kết án tù vì cố tình giả làm hồn ma của mẹ người yêu cũ.

Cụ thể, anh này đã gửi một lá thư với tư cách là người mẹ đã mất của cô gái, nói rằng cô đã phạm một sai lầm khủng khiếp khi từ chối anh ta, đồng thời liệt kê ra hàng loạt việc tuyệt vời mà bản thân đã làm cho cô, gồm cả sửa xe và giúp cô chuyển nhà. Tuy nhiên, thay vì giành lại trái tim bạn gái cũ, người đàn ông này bị lĩnh án 4 tháng tù giam và 2 năm tù treo vì hành vi lừa đảo của mình.

Người đàn ông bị lĩnh án tù vì giả làm hồn ma mẹ người yêu cũ.

Trước đó, một thiếu niên ở Đức suýt mất mạng vì đeo mặt nạ hề dọa ma người khác. Tại đây, việc hóa trang thành chú hề rồi dọa người đi đường không phải là chuyện hiếm.

Ảnh minh họa: Internet.

Nhiều kênh cá nhân trên trang Youtube chỉ chuyên dọa người và quay video lại để kiếm tiền. Một số nạn nhân phải bỏ chạy "bán sống bán chết", thậm chí nhảy xuống sông giữa mùa đông khi bị những chú hề truy đuổi. Quả nhiên, đùa dai thành dại, có những việc tưởng hài hước lại hóa tai ương.

Trương Chi

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cay-keo-bi-nham-la-khoi-u-linh-an-tu-vi-gia-hon-ma-me-nguoi-yeu-a389579.html