Cay cú vì đối thủ mở quán karaoke, đối tượng mượn súng rồi rủ bạn cùng đi dằn mặt...

Trước đây quán karaoke của Thạch vẫn hoạt động tốt, từ khi có đối thủ đến mở quán hát karaoke gần khu địa bàn của Thạch gây sụt giảm doanh thu. Cay cú với đối thủ nên Thạch đã đên nhà bạn thân mượn súng rồi rủ bạn đến nhà đối thủ bắn dằn mặt...

Tối ngày 25-10 do mâu thuẫn trong việc kinh doanh karaoke với anh Nguyễn Quang Dũng, 27 tuổi ở xã Quảng Hùng nên Nguyễn Văn Thạch (SN1996, trú tại xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) đã tìm gặp Thừa Văn Long mượn 1 khẩu súng để bắn dằn mặt anh Dũng vì đã cản trở việc kinh doanh Karaoke của mình.

Hai đối tượng Thạch và Long cùng tang vật là khẩu súng gây án

Sợ Thạch bắn chết người nên Thừa Văn Long (SN 1987, trúi ở xã Quảng Đại, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa) đã xin đi cùng.

Đến 22h cùng ngày, cả 2 người đèo nhau bằng xe Exciter BKS 36M-075.01 đến nhà anh Dũng. Khi thấy anh Dũng ngồi trước cửa nhà, Thừa Văn Long rút súng ra bắn 2 phát về phía anh Dũng nhưng không trúng người. Sau đó cả 2 nhanh chóng tẩu thoát…

Nhận được đơn trình báo từ anh Dũng, CATP Sầm Sơn đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy bắt 2 đối tượng trên.

Nhờ sự vận động của cơ quan chức năng và gia đình. Đến ngày 28-10 cả 2 đối tượng Thạch và Long đã đến Cơ quan Công an đầu thú và giao nộp 1 khẩu súng K59 cùng 3 viên đạn...

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Kỳ Phong

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/cay-cu-vi-doi-thu-mo-quan-karaoke-doi-tuong-muon-sung-roi-ru-ban-cung-di-dan-mat-106293.html